Tin tức

Tin-ảnh: Anh cả và em út trên thị trường 18. 10. 12 - 6:54 am

Phạm Phong tổng hợp

Một món quà hoàn hảo cho những ai vẫn coi tranh chấm bi của Damien Hirst là rác rưởi: nhân dịp khai trương viện nghệ thuật đương đại Oslo, Damien Hirst đã cùng với nhà sản xuất thùng rác hạng sang Vipp tạo ra một món đặc biệt, để Oslo bày bán trong quầy lưu niệm của họ: những thùng rác chấm bi. Chỉ làm với số lượng có hạn, mỗi thùng rác này có giá $595. Một lần nữa, Hirst chứng minh một khả năng phi thường của ông: rác rưởi nào rồi cũng bán được như hàng quý hiếm.

 

LONDON – Phiên đấu giá đương đại mới đây của nhà Sotheby’s đã thành công mỹ mãn, thu về $70.8 triệu, vượt xa mức dự đoán là $44.5 – 62.0 triệu. 53 lô đem ra bán thì chỉ có 6 lô phải mang về. Có 5 tác phẩm bán được hơn 1 triệu bảng/tác phẩm, 9 tác phẩm vượt mức $1 triệu. Có ba kỷ lục được lập, nhưng làm nên thành công của phiên đấu giá này là nhờ bán được giá cao chót vót bức “Abstraktes Bild (804-9)” của Gerhard Richter – một bức trừu tượng do ca sĩ huyền thoại Eric Clapton là chủ sở hữu. Bức này đã bán được với giá $34.0 triệu (ước lượng $14.0 – $19.0 triệu), thiết lập kỷ lục mới cho họa sĩ này.

 

LONDON – Trong khi đó, nhà Christie’s lại có một buổi chiều đấu giá nghệ thuật hậu chiến và đương đại “ỉu” không ngờ. Phiên đấu giá diễn ra trong tuần Frieze, chỉ thu về có $36.830 triệu, nhỉnh hơn vài chục so với mức ước lượng thấp là từ $33.5 – $47.8 triệu. 45 trong tổng số 61 lô đã kiếm được chủ mới. Đạt kỷ lục là một bức tự họa sơn dầu của Martin Kippenberger – một họa sĩ biểu hiện theo lối “thô bạo”. Bức này có tên “Không đề, 1992 (ảnh – từ series “Hand-Painted Pictures”), từng bày nhiều lần ở các gallery và bảo tàng, nay bán được với giá $5.1 triệu, vượt xa mức ước lượng. Tuy vậy cũng không đủ cứu phiên đấu giá này. John Sayegh-Belchatowski, người Paris, một tay buôn tranh và hay lui tới các phiên đấu giá, đã phát biểu một cách đơn sơ: “Nói thật nhé, phiên đấu giá không được hay.”

 

MILLFORD, CONN – Nhà đấu giá mỹ thuật Shannon sẽ bước vào mùa đấu giá Thu bằng một buổi đấu giá ngày 24. 10. 2012, với 200 tác phẩm đủ mọi thể loại, mọi trường phái, nhiều châu lục: Mỹ, Á, Âu… Sẽ có 20 chiếc điện thoại sẵn sàng cho các cuộc đấu giá qua điện thoại. Một catalogue online cho khách xem trước tác phẩm, trên trang web của nhà Shannon. Buổi đấu giá sẽ bắt đầu đúng 6h chiều ngày 24. Trước đó, từ 15 tới 24. 10, từ 11h sáng tới 5h30 chiều, mọi người có thể đến xem trước các lô được bày. Trong ảnh: Một bức sơn dầu của Edward Willis Redfield (1869-1965), có tên Sleigh Days (ước lượng $100.000 – $150.000).

 

“Một năm chúng tôi chỉ tiến hành hai phiên đấu giá, một vào mùa xuân, một vào mùa thu. Phiên đấu giá này có mặt những tác phẩm hàng đầu, với mức giá hấp dẫn những nhà sưu tập cũng như những dân buôn tranh kỳ cựu,” đại diện nhà Shannon cho biết. Cứ so với lịch dày đặc của hai anh cả là Christie’s và Sotheby’s thì thấy những phiên đấu giá kiểu Shannon thật là… cò con. Tuy nhiên, biết đâu đấy, những kẻ sành điệu có khi lại thích lui tới những chỗ thế này, dễ vớ được lắm thứ hay, thứ “độc”. Trong ảnh: Một bức acrylic trên canvas của Nicholas Krushenick (1929-1999), “United Color Kit” (ước lượng $30.000 – $50.000).

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả