Tạp hóa - Xã hội

Hí họa Kliban: Người của Playboy không vẽ thỏ lại vẽ mèo 19. 10. 12 - 2:22 pm

Soi lược dịch

Bernard “Hap” Kliban (1935 – 1990) là một nhà hí họa nổi tiếng, được ưa chuộng ở Mỹ.

Là dân New York, Kliban theo học ở viện thiết kế Pratt nhưng chưa tốt nghiệp đã rời trường, dành thời gian cho vẽ vời và đi du lịch ở châu Âu trước khi chuyển tới California. Tại đây, Kliban bắt đầu vẽ hí họa cho tạp chí Playboy. Thu nhập từ Playboy đủ để Kliban sống ung dung.

Như vậy, từ 1962, Kliban đã trở thành cây hí họa chính của Playboy và vẽ cho tạp chí này tới khi mất. Ông nổi tiếng nhất với những bức hí họa Mèo; những bức này được biên tập viên hí họa của Playboy là Michelle Urry phát hiện ra, đến 1975 cho in thành sách, là tập hợp những con mèo vẽ theo lối rất riêng của Kliban. Sau này, hình ảnh con mèo béo của Kliban có mặt trên nhiều sản phẩm như các miếng dán, lịch, ca sứ uống nước, và áo thun.

Mời các bạn xem, đầu tiên là một số bức trong seriesCat Dreams” (Những giấc mơ mèo).

 

Còn đây là một số bức trong bộ lịch Mèo của Kliban:

Tháng Tư

 

Tháng Năm

 

Tháng Bảy

 

Tháng Tám

 

Tháng Mười một

 

Giáng sinh

 

Nhưng Kliban không phải chỉ vẽ mèo. Ông vẽ nhiều thứ khác, rất hay ho, và đúng là hài hước hơn tranh mèo. Xin hẹn lại các bạn ở bài kế tiếp: “Khi Kliban không vẽ mèo”.

 

*

Bài liên quan:

– Hí họa Kliban: Người của Playboy không vẽ thỏ lại vẽ mèo   
– Khi Kliban không vẽ Mèo

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả