Gẫm & Bình

Khai mạc “Cao nguyên đá”:
40 tranh sơn dầu về đá và
15 ngày tại Ngô Quyền 03. 11. 12 - 6:13 am

Thông tin từ BTC

 

CAO NGUYÊN ĐÁ
Triển lãm cá nhân của họa sĩ Đỗ Đức

Khai mạc: 1. 11. 2012
Từ 1.11 đến 15. 11. 2012
Nhà triển lãm, 16 Ngô Quyền,  Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Đây là triển lãm cá nhân lần thứ 7 của họa sĩ Đỗ Đức, đánh dấu một giai đoạn sáng tác với chất liệu sơn dầu, về mảng đề tài xuyên suốt mà ông theo đuổi cả cuộc đời: miền núi và dân tộc.

Hơn 40 tác phẩm sơn dầu trong triển lãm là hình ảnh về cao nguyên đá và con người miền núi sống trên dải đất biên cương phía Bắc của Tổ quốc. Đó là một dải không gian bao la, nơi những người sống trên đá, chen chân với đá.

Họa sĩ Đỗ Đức nói: “Tôi vẽ về đá và những người sống trên đá”. Ông đã sống cùng nhịp đập với đời sống của vùng đất này gần như suốt cả cuộc đời.

Họa sĩ Đỗ Đức sẽ có mặt tại Triển lãm từ 9am hàng ngày trong suốt thời gian trưng bày, tại Nhà triển lãm của Hội Mỹ thuật VN, số 16 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ ngày 1 đến 15. 11. 2012. Các anh chị em trong giới nghệ sĩ, người xem tranh có thể trực tiếp giao lưu với nghệ sĩ để tìm hiểu sâu hơn về các nội dung văn hóa dân tộc trong tranh của họa sĩ.

Một số hình ảnh buổi khai mạc:

15h30 – Hội đồng nghệ thuật họp trước khi khai mạc

 

Một số báo đài đến rất sớm để đưa tin về triển lãm

 

16h30 – họa sĩ Đỗ Đức phát biểu khai mạc triển lãm

 

Bạn bè, giới truyền thông đến rất đông. Triển lãm này rất được báo chí quan tâm do chủ đề tưởng như giản dị nhưng lại khá độc đáo.

 

Phóng viên các chương trình Chào Buổi sáng (VTV1) – Talk show trò chuyện cùng nghệ sĩ (VTV3) – News VTC – News VOV TV, cùng nhiều báo và tạp chí cùng đến đưa tin.

 

Họa sĩ Lê Thanh Minh (áo xanh) chúc mừng hoạ sĩ Đỗ Đức

 

Các họa sĩ trẻ chúc mừng bác Đỗ Đức, từ trái sang: họa sĩ Nguyễn Văn Đức (giảng viên trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật; tác giả họa sĩ Vũ Đình Tuấn (giảng viên khoa Đồ họa ĐH Mỹ Thuật VN; nhà báo Đỗ Thị Thắm (phụ trách chuyên mục Contemporary Arts – tạp chí Heritage); họa sĩ Lê Thanh Minh

 

Các nhà báo chụp ảnh kỷ niệm cùng họa sĩ, từ phải sang: Lưu Quang Định (TBT báo Nông thôn ngày nay), Thúy Vinh (báo Tiền Phong), Thúy Hằng (Vietnam News); tác giả Nguyễn Đình Thành (GĐ truyền thông Tập đoàn Truyền thông LeBros, dịch giả cuốn “Nửa kia của Hitler” giải Nhất giải của Hội văn học HN 2010 và là một freelance viết về văn hóa cự phách), Thu Giang (Phó Ban Văn hóa Le Courier – phụ trách chương trình Không gian Pháp ngữ của kênh Truyền hình Thông tấn), Đàm Đức Vũ (Nam magazine); và Đỗ Thị Thắm (phụ trách Contemporary Arts – Heritage magazine).

 

Nhà báo Đỗ Thị Thắm và họa sĩ Phạm Thục Quyên

 

Nhà báo Huyền Trang (chương trình Chào Buổi sáng) phỏng vấn họa sĩ. Phóng sự về Triển lãm đã được phát trên chương trình “Chào buổi sáng” (6.15am), và “Điểm hẹn Văn hóa” (11.45am) ngày 2. 11. 2012

 

11. Tác phẩm “Đá nghìn năm”. Họa sĩ vẽ tác phẩm từ cảm xúc trước thông tin tìm thấy bọ ba thùy hóa thạch tại cao nguyên đá Đồng Văn, một trong những căn cứ để cao nguyên đá được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu (2011). Họa sĩ viết, “Với tôi, giá trị cổ sinh của cao nguyên đá khi nó thành công viên địa chất toàn cầu không lớn hơn các giá trị văn hóa mà người dân rẻo cao ở đây đã xác lập. Họ giống như tách ở đá ra, sống hòa mình với đá và tồn tại mãi với thời gian. Điều đó lớn lao vô cùng, vì nó trường tồn mãi trong lòng dân tộc. Giá trị quốc tế kia chỉ như phần xác lập trên cái giá trị vốn có của mảnh đất cao nguyên này”.

 

12. Tác phẩm “Thế của đá”. Họa sĩ dành hẳn mảng tường bên trái để treo cụm tác phẩm miêu tả riêng về Đá và không gian sống của Đá.

 

Tác phẩm “Múa khèn”. Họa sĩ Đỗ Đức gắn bó gần như cả cuộc đời với miền núi và đời sống đồng bào các dân tộc, nên tranh của ông cũng dung dị mà đầy ắp không gian sống đặc trưng này.

 

Tác phẩm “Nhớ Khau Vai”. Ẩn chứa sâu trong mỗi bức tranh của họa sĩ là một bề dày văn hóa độc đáo của người dân miền núi. Gắn với tác phẩm này là một phóng sự rất hay do chính hoạ sĩ viết lại trên facebook cá nhân: dongngandoduc.facebook.com

 

*

Bài liên quan:

– CAO NGUYÊN ĐÁ của Đỗ Đức 
– Khai mạc “Cao nguyên đá”: 40 tranh sơn dầu về đá và 15 ngày tại Ngô Quyền

Ý kiến - Thảo luận

7:19 Friday,9.11.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Cháu chúc mừng triển lãm của chú Đức. Chúc chú tiếp tục vẽ tốt và viết nhiều, đóng góp cho cuộc sống những giá trị rất "Đỗ Đức" mà người khác có muốn cũng không đóng góp được.
Cháu thích các bức vẽ đá. chỉ đá không, chấm phá bảng lảng th
...xem tiếp
7:19 Friday,9.11.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Cháu chúc mừng triển lãm của chú Đức. Chúc chú tiếp tục vẽ tốt và viết nhiều, đóng góp cho cuộc sống những giá trị rất "Đỗ Đức" mà người khác có muốn cũng không đóng góp được.
Cháu thích các bức vẽ đá. chỉ đá không, chấm phá bảng lảng thêm một vài chấm màu như dáng những người phụ nữ "bơi" trong biển đá.
Các bạn ơi. đến xem triển lãm chú Đỗ Đức, đừng quên đi quá lên tầng hai, có triển lãm khác cũng rất tốt, bày tranh của cố họa sĩ Vũ Giáng Hương. (đến ngày 15/11). Triển lãm đó cũng rất nên xem, nhưng có lẽ do phần PR kém nên một số bạn không biết. 
22:03 Thursday,8.11.2012 Đăng bởi:  hongloan

chuyện gì lạ thế Art. Pham? câu của nhà trồng được ý nói phóng viên là của nhà bác í à? có lẽ vấn đề không phải thế. Xem tranh bác í vẽ thì mình hiểu ra sao lại có nhiều sự quan tâm của truyền thông thế. Giống như viết, bác ấy xông xáo không n&eacut
...xem tiếp

22:03 Thursday,8.11.2012 Đăng bởi:  hongloan

chuyện gì lạ thế Art. Pham? câu của nhà trồng được ý nói phóng viên là của nhà bác í à? có lẽ vấn đề không phải thế. Xem tranh bác í vẽ thì mình hiểu ra sao lại có nhiều sự quan tâm của truyền thông thế. Giống như viết, bác ấy xông xáo không né tránh cái khó và cái thời sự mà bác í theo đuổi , có cảm giác nghệ thuật của bác í đi với nhân dân mà chứ không véo von bằng cách lảng tránh vào hình thức và những tiêu đề trống rỗng mà nhiều người đang mắc phải.Hãy xem bác ấy vẽ đá, nể quá, đá như có hồn người. Xưa nay chưa thấy ai thể hiện đá bằng sơn dầu nhiều như bác í, phong phú như bác í, một sự tìm kiếm mà nói sòng phẳng ra là khó mà ganh tị.


 

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao nên tài trợ cho nghệ thuật?

Robert Hewison - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả