Thị trường

Vụ cướp tranh đáng ngờ ở bảo tàng Pretoria 14. 11. 12 - 4:21 pm

Phạm Phong lược dịch

JOHANNESBURG – Một bọn cướp đóng giả một nhóm sinh viên ham học, đi cùng thầy vào bảo tàng Nghệ thuật Pretoria ở thủ đô Nam Phi, lấy đi một số tranh trị giá 2 triệu USD.

Theo thông tin chính thức, hôm Chủ nhật, 11. 11. 2012, bọn cướp lặng lẽ đến mua mỗi tên một vé vào cửa, giá 2.25USD/vé, rồi đề nghị giám tuyển của bảo tàng giới thiệu về những bức đặc biệt nhất của bảo tàng. Tường tận rồi, chúng rút súng ra, dồn hết xuống tầng trệt, trói giám tuyển cùng những người có mặt, rồi thu gom tất cả những bức chúng vừa mới được thuyết minh.

Bên cạnh các chất liệu khác, bọn cướp đặt biệt thích tranh sơn dầu. Trong số những bức chúng lấy đi có một bức vẽ năm 1931 của họa sĩ nổi tiếng Nam Phi là Irma Stern, vẽ những con thuyền sặc sỡ đang neo đợi ở một bến thuyền; một bức bột màu vẽ linh dương và chim của họa sĩ chuyên vẽ phong cảnh Nam Phi là J.H. Pierneef, một bức phấn màu vẽ cảnh đường phố của Gerard Sekoto, một bức sơn màu dày vẽ chân dung một tù trưởng của Hugo Naude, một bức vẽ một con mèo ngồi cạnh một cái bình đầy những hoa dã yên thảo của Maggie Laubser…

“Fishing Boats” (Những chiếc thuyền câu) của Irma Stern

Bọn cướp, dù đã gỡ xuống đâu đó đàng hoàng, vẫn phải để lại một bức sơn dầu của Stern vẽ hai nhạc công, chỉ vì không nhét vừa cửa xe, một chiếc sedan màu bạc. Chúng rút đi trong lúc các cảnh vệ tư của bảo tàng xúm xít tụ lại.

Bảo tàng đã phải đóng cửa một tuần, bắt đầu từ thứ Hai này, để chuyển tất cả những tài sản quý giá còn lại vào nơi an toàn, phát ngôn viên của thành phố cho biết. Các biện pháp tăng cường an ninh cũng sẽ được chỉnh đốn. Tuy nhiên, một điều lạ là các cameras theo dõi của bảo tàng đã không hoạt động từ hôm thứ Năm.

Hiện, các cơ quan hữu trách của Nam Phi đang canh chừng kẻo bọn cướp sẽ tuồn các tác phẩm này ra nước ngoài. Cảnh sát không nói gì thêm về vụ cướp, họ chỉ cho biết đang điều tra để biết chuyện gì thực sự xảy ra ở bảo tàng.

“Hottentot Chief” (Tù trưởng Hottentot), sơn dầu của Hugo Naude, cũng là một bức bị cướp đi lần này

Ở Nam Phi, bạo lực, giết chóc thì nhiều, nhưng trộm tác phẩm nghệ thuật thì cực hiếm. Hồi tháng 1. 2011, trộm đã lẻn vào một gallery ở thủ đô, lấy đi bốn bức tranh in (số lượng ít), khổ nhỏ của họa sĩ Nam Phi William Kentridge. Trộm cũng đã lấy mất nhiều tượng đồng ở các bảo tàng khác tại Nam Phi, với một mục đích duy nhất là bán đồng kiểu cân ký. Theo Interpol và FBI, ở các nước khác, trộm nghệ thuật đứng hàng thứ ba về lợi lộc, sau buôn ma túy và vũ khí, tuy nhiên tiêu thụ được những bức nổi tiếng thì cũng rất khó.

Quay lại vụ cướp lần này, các cơ quan hữu trách rất lấy làm ngạc nhiên, và cả nghi ngờ, vì diễn biến nghe quá lạ. Chỉ có một ánh sáng tươi tắn và lạc quan trong vụ này: biết đâu tại vài năm qua, thị trường nghệ thuật thế giới đang bắt đầu chuyển hướng vào mỹ thuật Nam Phi thì sao? Hy vọng thế.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả