Nghệ sĩ thế giới

Edward Hopper rã rời ở Grand Palais 29. 11. 12 - 2:17 pm

M. Nha dịch

Edward Hopper, “Soir Bleu,” 1914

Tại Grand Palais (Paris), đang có triển lãm tổng kết đầu tiên của Edward Hopper (1882-1967). Ông là họa sĩ huyền thoại của Mỹ hồi những năm 1930s (như Jackson Pollock của những năm 1950s và Andy Warhol vào những năm 1960s). Triển lãm kéo dài từ 10. 10. 2012 đến 28. 1. 2013, chia thành hai phần: những năm đầu tiên (1900 tới 1924), và những tác phẩm về sau.

Họa sĩ Mỹ Edward Hopper từng sống tại Paris vào nhiều khoảng thời gian (1906, 1909 và 1910). Triển lãm tổng kết lớn này của ông do hai tổ chức lớn của Pháp là Grand Palais và Pompidou Centre đồng tổ chức.  Tranh của ông thể hiện được tâm trạng Mỹ vào thời điểm tệ hại nhất của lịch sử Mỹ: cuộc đại khủng hoảng. Xem tranh ông, người ta thấy cái rã rời, trống rỗng, vô cảm, và nỗi cô đơn vỡ vụn của những tâm hồn Mỹ trong những năm tháng đen tối ấy.

Edward Hopper, “Chop suey,” 1929

 

Edward Hopper, “Room in New York,” 1932

 

Edward Hopper, “Girlie show,” 1941

 

Edward Hopper, “Nighthawks,” 1942

 

Edward Hopper, “Morning Sun,” 1952

 

Edward Hopper, “New York Office,” 1962

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

U LÀNH TÍNH: Lại "thế này mà là nghệ thuật ư?"

Canvas - Ảnh dùng lại của Tịch Ru

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả