Nghệ sĩ thế giới

Nên nhốt Bộ trưởng vào tác phẩm nào? 05. 12. 12 - 3:55 pm

M.Nha dịch

Các bạn đã đọc về nỗi bức xúc của nghệ sĩ Antony Gormley trước đề nghị phục hồi các cuộc thi Tú tài của bộ trưởng giáo dục Anh, Michael Gove. (Lưu ý: nước ta là đang đấu tranh để bỏ thi Tú tài nhé).

Không biết có phải là một cách thức PR cho triển lãm mới không (bày các tác phẩm điêu khắc trừu tượng của Gormley tại gallery White Cube, chi nhánh Bermondsey), vì White Cube cũng là một gallery lắm chiêu trò ra phết. Mối ruột của Damien Hirst đấy, bạn nhớ không?

Giờ tuyên bố là muốn nhốt bộ trưởng Gove vào tác phẩm nào đó, cho ông bộ trưởng có thời gian tĩnh tâm, suy nghĩ lại về thế nào là “nhận thức”, Gormley khiến người ta phải đặt câu hỏi: “Nhốt vào tượng nào đây?”.

Mời các bạn xem triển lãm mới nhất của Gormley, nhân tiện nghĩ xem tượng nào là thích hợp nhất để nhốt nhé.

Gormley tại triển lãm mới

 

Khu vực hành lang

 

Bên trong phòng triển lãm

 

“The Model Room” 2002 – 2012

 

Triển lãm mới của Gormley

 

“Cumulate”

“Mark” 2012

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả