Ở Đâu - Làm Gì

Xưởng may của Lại Thị Diệu Hà và Nguyễn Quốc Thành 15. 12. 12 - 12:40 am

Bài và ảnh: B&G

Những chân trời có người bay

Chuỗi triển lãm, dự án nghệ thuật đa phương tiện
Từ 4. 12. 2012 – Chủ nhật ngày 6. 1. 2013
Địa điểm: Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (27 Quang Trung, Hà Nội)
                   Viện Goethe (56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội)

 

Các bạn đã đi qua studio của Jamie và Trinh Thi, rồi studio của Nguyễn Hồng Ngọc trong dự án “Những chân trời có người bay”.

Một trong những studio mà chúng tôi háo hức đến xem nhất là xưởng may của Lại Thị Diệu Hà và Nguyễn Quốc Thành. Trông bên ngoài, studio giống hệt một tiệm đồ thời trang xinh xắn vẫn hay gặp trên phố. Lời giới thiệu của dự án cho biết: “Lại Diệu Hà thiết kế những trang phục trắng có hình dáng vững chắc, cứng cáp như những điêu khắc; trong khi đó Nguyễn Quốc Thành sử dụng lại đồ dùng cũ để may trang phục mới.”

 

Bên trong studio có phần hơi tối tăm. Đây là nơi hai nghệ sĩ thực hiện công việc may vá của họ.

 

Những chiếc váy do Lại Thị Diệu Hà tự may: cá tính và không kém phần nữ tính.

 

Các bạn đi xem cùng bình luận là rất có thể trong tương lai Diệu Hà sẽ chuyển sang lĩnh vực thiết kế thời trang.

 

Diệu Hà đang giới thiệu các mẫu quần áo cho một người khách đến xem. Hà luôn ngồi trong xưởng của mình và rất nhiệt tình với khách tham quan.

 

Nhưng các mẫu váy treo lên chỉ giản dị như thế này…

 

Hôm sau quay lại, xưởng may của Diệu Hà và Quốc Thành đã có đính giá các sản phẩm.

 

Giá chiếc váy này là 3.000.000, tương đối cao. Nhưng nếu bạn biết rằng mỗi chiếc váy được làm thủ công 100% bằng tay, rất chắc chắn, và được tạo phom khối tỉ mỉ, lại do chính tay Diệu Hà làm, thì có lẽ cái giá này không hề đắt. Có một chút liên tưởng giữa Hà và Rei Kawakubo của hãng thời trang danh tiếng Comme des Garcon, họ đều là những người phụ nữ đem những hình khối nghệ thuật và những độc đáo lạ thường vào thiết kế quần áo.

 

Ngược với những thiết kế của Diệu Hà với kiểu dáng phá cách, độc đáo, các sản phẩm của Thành mới chỉ có đôi ba mẫu áo phông giản dị thêu tên. Phải đọc lời giới thiệu về tác phẩm của anh thì mới thấy cả một sự kỳ công: tên trên chiếc áo được thêu thủ công theo mẫu chữ viết tay của bộ đội. Chỉ thêu lấy từ quần áo bộ đội cũ như áo sơ mi, quần dài, tất chân.

 

Theo thông tin từ trang web của dự án, “Nguyễn Quốc Thành là nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà thiết kế thời trang ở Hà Nội. Anh tốt nghiệp khoa Khoa học tại trường đại học Vác-xa-va Ba Lan. Nguyễn Quốc Thành đồng tổ chức liên hoan phim thường niên “Five Flavor Film Festival” ở Vác Xa Va từ năm 2007.” (Ảnh từ trang web của dự án).

 

Còn Lại Thị Diệu Hà thì các bạn hẳn đã quá quen trên Soi, trang web của dự án cho biết: Lại Diệu Hà là một trong những nữ nghệ sĩ trình diễn hứa hẹn và nhiều năng lượng nhất Việt Nam. Cô dũng cảm, mạnh mẽ và trực tiếp bộc lộ bản năng và giới tính phụ nữ mãnh liệt. Khi bạn bước vào thế giới nghệ thuật của Hà, bạn sẽ không dễ gì quên đi không khí mà Hà tạo nên trong trình diễn của cô – nơi mà sự hỗn loạn và tĩnh lặng, nỗi buồn và sự thỏa mãn, sức sống và sự tinh tế cùng tồn tại.” 

Còn vài studio nữa, chúng tôi sẽ điểm qua trong các bài sau.

Ý kiến - Thảo luận

8:12 Saturday,15.12.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn
Ai thích mua sắm hàng độc thì đã tìm đúng địa chỉ rồi đấy.
...xem tiếp
8:12 Saturday,15.12.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn
Ai thích mua sắm hàng độc thì đã tìm đúng địa chỉ rồi đấy. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả