Tin tức

Tin-ảnh: Từ Đài Loan, sang Ba Lan, đến Georgia… 17. 12. 12 - 2:08 pm

M.Nha tổng hợp

ĐÀI BẮC – Tổng thống Đài Loan Ma Ying-jeou (Mã Anh Cửu – đứng, áo xám Tàu nút thắt)) trong một buổi xem các tác phẩm của họa sĩ Chang Kuang-Bin (ngồi), được sáng tác trong hơn 60 năm qua, trong tiệc khai mạc triển lãm tại Đài Bắc, hôm 7. 12. 2012. Triển lãm này sẽ lần lượt mời những nghệ sĩ đương đại Đài Loan có nhiều thành tựu trong thư pháp và tranh vẽ bằng mực Tàu, mà họa sĩ Chang Kuang-Bin là người triển lãm đầu tiên. Triển lãm diễn ra từ 8. 12 đến 2. 1. 2013. Ảnh: AFP/Mandy Cheng.

 

Rất hiếm họa sĩ Đài Loan nào dám mơ tới trong đời được nhận một lúc cả hai giải: Giải Văn hóa Quốc gia và giải Nghệ thuật và Văn hóa Quốc gia. Vậy mà vào 2010, họa sĩ Chang Kuang-bin đã nhận được cả hai giải, vào năm ông 95 tuổi. Năm nay sang tuổi 97, ông vẫn sáng tác đều. Chang thường dùng những chấm li ti trong tranh để tăng cảm giác chuyển động của phong cảnh. Trong hình: bức Phong Cảnh, kích thước 248cm x 615cm (tranh rất to nhưng tiếc là không tìm được ảnh to!).

 

TBILISI – Khách tham quan bàn tán bên một bức tranh của họa sĩ người Georgia, Niko Pirosmani, có tên “Bữa tiệc của năm nhà quý tộc” tại gallery Quốc gia ở Tbilisi, Georgia, hôm Chủ nhật, 8. 12. 2012. Triển lãm này để kỷ niệm 150 ngày sinh của người họa sĩ với những tác phẩm bắt rễ sâu vào truyền thống Kito giáo Trung Đông, chuyên vẽ những bức tranh với phong cách ngây thơ trên vải dầu. Ảnh: AP Photo/Shakh Aivazov.

 

Những bữa ăn của đàn ông có vẻ là một chủ đề ưa chuộng của Niko Pirosmani. Trong hình là bức “Bữa tiệc với người chơi đàn quay tay”, vẽ trên vải dầu. Sinh thời Niko Pirosmani nghèo túng, qua đời vì suy dinh dưỡng và đói khổ, mãi lâu sau khi đã mất, ông mới được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Người ta nói rằng ông là nguyên mẫu của chàng họa sĩ trong bài hát “Triệu đóa hoa hồng”. Có bạn nào biết về câu chuyện này không?

 

MINSK – Trong bức ảnh này, với kỹ thuật phơi sáng dài, là các diễn viên trình bày với đèn huỳnh quang trong triển lãm BelExpoArt-2012 về nghệ thuật đương đại Belarusia, diễn ra tại Minsk, hôm Chủ nhật, 9. 12. 2012. Ảnh: AP/Sergei Grits

 

SOPOT – Nghệ sĩ người Ba Lan Lucjan Myrta khoe những chiếc tủ làm bằng hổ phách ở nhà ông tại Sopot. Ảnh: AFP/Janek Skarzynski.

 

Lucjan Myrta nổi tiếng ở Ba Lan là người sưu tập hổ phách và làm các món đồ bằng hổ phách giỏi nhất. Trong ảnh: Lucjan Myrta đứng trước tác phẩm mới hoàn thành của ông: một chiếc tủ quần áo làm từ 700kg hổ phách, “ngốn” của ông mất 12 năm làm việc.

 

BẮC KINH – Công nương Mary (gốc Úc, vợ của Thái tử Đan Mạch Frederik sẽ lên ngôi) đang thăm một gallery nghệ thuật tại khu Nghệ thuật 798, Bắc Kinh. Năm nay cô đi chơi Tàu, không ghé thăm Việt Nam. Ảnh: AP/Alexander F. Yuan.

 

Nói đến Việt Nam vì bố chồng công nương Mary, tức phu quân Henrik của nữ hoàng Margrethe II, tuy sinh ra ở Pháp nhưng lại lớn lên ở… Hà Nội. Cách đây 3 năm, nữ hoàng Margrethe II cùng gia đình có ghé qua thăm Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Giá trị của nghệ thuật

Nguyễn Đình Đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả