Nghệ sĩ Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hiền:
Với sơn mài truyền thống,
tôi đã có thể tự do sáng tạo 26. 12. 12 - 7:38 am

Thông tin từ BTC

 

NHỮNG CUNG BẬC CẢM XÚC
Triển lãm sơn mài cá nhân của họa sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền (Hiền Nguyễn)

Khai mạc: 10h sáng thứ Bảy ngày 29. 12. 2012
Thời gian: từ ngày 29. 12. 2012 đến ngày 2. 1. 2013
Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66, phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội)

 

Lời giới thiệu của họa sĩ Lê Trí Dũng – Ủy viên trung ương hội Mỹ thuật Việt Nam, Phó CTHĐNT chuyên ngành hội họa:

Nói cho cùng, nghệ thuật là gì nếu tự thân nó không mang sứ mệnh giải thoát và thỏa mãn đam mê sáng tạo chất chứa trong mỗi cá nhân… Khi đó, nó trở thành niềm hạnh phúc lớn lao. Thế thôi! Nhưng có phải ai cũng có được niềm hạnh phúc ấy đâu. Bất cứ điều gì cũng có giá của nó, nhưng tạo hóa dường như vô tình thiên vị khi mở đường cho người này mà không chỉ lối cho người kia, khi có những người đi trên đường thênh thang mà lòng dửng dưng, và có những tâm hồn đầy khát vọng nhưng phải mò mẫm, dò tìm trên những lối nhỏ quanh co, gập ghềnh …Và trên những con đường khát vọng đầy gian khổ ấy, mỗi người lại tìm thấy lối đi riêng, cách đi khác… Không đi thì thôi, đi rồi mới thấy… bao trở lực gian nan khi phải vượt qua những khó khăn vật chất… phải chiến thắng các trở lực tinh thần, ngay trong chính mình… vượt lên nỗi cô đơn vốn tiềm ẩn trong mỗi nghệ sĩ, … Nhiều khi muốn bỏ cuộc! Phải tự vực mình dậy… Động lực ấy là gì nếu không phải là tình yêu cuộc sống?

Kiếm tìm, 60 x 60cm, 2012

Nữ họa sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền cũng không ngoại lệ! Cô thuộc trường hợp thứ hai. Mặc dù được tiếp xúc với hội họa từ bé, nhưng hết phổ thông cô lại vào Đại học Thủy lợi theo ý muốn của gia đình… Nhưng rồi cô quyết định giã từ tất cả để quay về học mỹ thuật, về với “người mình yêu”! Tốt nghiệp khoa Đồ họa – Đại học Mỹ thuật công nghiệp, làm họa sĩ thiết kế cho một tạp chí… rồi làm nhà quản lý sáng tạo cho một công ty truyền thông,… nhưng tất cả vẫn không làm cô thỏa mãn, cho đến khi cô tìm thấy sơn mài truyền thống… Giống như tìm thấy nửa kia của mình! Gần 10 năm nay, cô đã hiến mình vì nó.

Trong sáng tác của mình cũng gần giống như cuộc đời của cô… Nó đa đoan và cuộn sóng! Nhưng thầm kín và mãnh liệt! Thoạt đầu cô vẽ hiện thực, rồi biểu hiện, gần đây nhất cô lao vào trừu tượng với niềm phấn khích khôn cùng!

Phù phiếm, 60 x 60cm, 2011

 

Đêm, 60 x 60cm, 2011

Là một phụ nữ xinh đẹp đa cảm, tâm hồn phong phú, cô yêu hội họa và chuộng văn chương. Thích ngao du đây đó, trong triển lãm này bạn sẽ thấy những người mẹ và những đứa trẻ vùng cao xa xôi…

Con yêu, 110 x 100cm, 2010

Là người con của Hà Nội, cô vẽ về cầu Long Biên nổi tiếng, về những đường phố thân quen, về cà phê mỗi sáng… Là một nghệ sĩ nhiều khát vọng, thích va đập và thử nghiệm mọi cái… Cô vẽ bằng cảm xúc nhiều hơn là diễn tả đề tài… Những đám hoa dại, miên man, bất tận như muốn trải lòng mình, núi đồi và thảo nguyên, sông suối và thác lũ, mặt trời và mặt trăng, mây và gió trong bản trường ca sơn mài dài hơn 3m đã nói lên tiếng nói của lòng người họa sĩ!…

Tình yêu cuộc sống, 100 x 320cm, 2012

Nghị lực phi thường đã giúp cô, tình yêu cuộc sống đã nâng đỡ cô ngay cả khi gãy tay bó bột mà vẫn mài tranh, mặc dù sơn mài truyền thống đòi hỏi một quy trình khắt khe và nghiêm cẩn trong kỹ thuật!

Trên con đường mình đã chọn, cho dù độc hành nhưng với TÌNH YÊU CUỘC SỐNG, chắc chắn họa sĩ Hiền Nguyễn sẽ gặt hái được kết quả xứng đáng… Chúc cho hành trình thuận buồm xuôi gió!

Thăng, 70 x 50cm, 2004

Tự bạch của tác giả (trích):

… Những cơ hội trải nghiệm, sáng tạo trong mỹ thuật ứng dụng không che lấp đi niềm đam mê với chất liệu sơn mài truyền thống. Sơn mài mới thật sự cho tôi cơ hội tự do sáng tạo. Năm 2004, những bài học chất liệu và những tác phẩm đầu tiên ra đời và kể từ đó, bất cứ khi nào, bất cứ chỗ nào, mọi sự vật, hiện tượng và con người đều mang đến cho tôi những cảm xúc và ước muốn chia sẻ dưới cái nhìn của riêng tôi. Hội họa đã cho tôi cơ hội thu lượm những tinh túy văn hóa và chia sẻ tình cảm của mình rộng hơn, nhiều hơn, và với chất liệu sơn mài truyền thống, tôi đã có thể tự do sáng tạo…

Qua triển lãm này, tôi muốn chia sẻ với các bạn con đường tôi đã trải qua với sự tìm kiếm và trải nghiệm từ hiện thực đến trừu tượng.

Với 25 tác phẩm được sáng tác từ năm 2004 đến nay, tôi muốn được coi như một lời tri ân đến gia đình, những người thầy, người bạn, cùng tất cả những ai yêu nghệ thuật đã giúp tôi tự tin bước đi, tiếp tục kiếm tìm và hạnh phúc trong sự chia sẻ…

Mùa thu, 60 x 120cm, 2011

 

*

Bài liên quan:

– Nguyễn Thị Thu Hiền: Với sơn mài truyền thống, tôi đã có thể tự do sáng tạo 
– Vài bức ảnh nhỏ của ngày khai mạc “Những cung bậc cảm xúc”

 

Ý kiến - Thảo luận

21:45 Wednesday,26.12.2012 Đăng bởi:  Trần Anh Việt
Tranh Thu Hiền trên ảnh thì có mỗi bức "Mùa Thu" là bố cục và màu còn tương đối ổn. Các bức khác thì tán loạn. Với tranh trừu tượng thì như là họa sĩ được giao một tấm board, một đống màu rồi không biết làm gì nên cứ thế mà trây trét. Rõ ràng là
...xem tiếp
21:45 Wednesday,26.12.2012 Đăng bởi:  Trần Anh Việt
Tranh Thu Hiền trên ảnh thì có mỗi bức "Mùa Thu" là bố cục và màu còn tương đối ổn. Các bức khác thì tán loạn. Với tranh trừu tượng thì như là họa sĩ được giao một tấm board, một đống màu rồi không biết làm gì nên cứ thế mà trây trét. Rõ ràng là chẳng có ý tứ gì trong mớ tranh trừu tượng ấy. Đến tranh vẽ biểu hình cụ thể ("Con yêu") thì quá sáo, màu không có tính ưu thế, màu nào cũng như tranh nhau hiện trên mặt tranh đến nhức hết mắt. Họa sĩ rõ là phân vân không biết nên đi hướng nào nên có cả bức rất thị trường ("Thăng") kiểu sơn mài Nguyễn Minh Quang vẽ cá. Tứ bình "Tình yêu cuộc sống" thì như là chắp hai bức đôi lại mà không đúng mảnh. So với hoa văn đá lát sàn nhiều khách sạn lớn có khi còn kém hài hòa. Tôi nói có gì không phải xin mọi người chỉ giáo. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả