Thị trường

Xám xịt ở Christie’s 05. 01. 13 - 11:02 pm

Mời các bạn xem một số tác phẩm trong phiên đấu giá Nghệ thuật Hiện đại Anh quốc và Ái Nhĩ Lan, diễn ra vào ngày 14. 12. 2012. (Các bạn bấm vào TÊN tác phẩm để xem chi tiết nét cọ).

 

THEODORE MAJOR (1908-1999)
Man and Sun
(Người và Mặt trời)
Sơn dầu trên bảng
121.9 x 152.8 cm

Giá ước lượng: $16,140 – $24,210
Giá bán được: $38,285

Theodore Major là một nhân vật đình đám của thế giới nghệ thuật Anh quốc. Mặc dù khăng khăng rằng mình tự học là chính, nhưng thực ra ông có theo học 5 năm (thậm chí giảng dạy 20 năm) tại trường Mỹ thuật Wigan. Ông nổi tiếng vì những bức vẽ phong cảnh vùng Lancashire. Ngoài ra ông còn vẽ hí họa cho tờ Daily Mail và tờ Manchester Guardian. Tranh của Major thường xám xịt, tả những con đường, những nhà máy buồn bã, những cảnh biển cô đơn, hay những hình ảnh tưởng tượng của những cơn ác mộng. Ông cương quyết không bán tranh cho người giàu, và cuối cùng phải mua một ngôi nhà sát bên để chứa tranh. Ông dùng một phòng ngủ nhỏ phía trước, có ánh sáng tốt, làm xưởng vẽ. Ông giữ lại được khoảng 3000 bức tranh, nói là tranh để vẽ cho người thường, không phải vẽ vì tiền. Ai đến xem tranh ông cũng được, không mất tiền. Tranh ông từng được nhà phê bình mỹ thuật và tiểu thuyết gia John Berger gọi là thuộc hàng “những bức tranh Anh quốc đẹp nhất của thời đại chúng ta.”

 

THEODORE MAJOR (1908-1999)
Industrial Dawn (Bình minh công nghiệp)
Sơn dầu trên bảng
76.2 x 94 cm

Giá ước lượng: $9,684 – $12,912
Giá bán được: $28,210

 

THEODORE MAJOR (1908-1999)
Figures in a landscape (Hình nhân trong phong cảnh)
Sơn dầu trên bảng
24.7 x 29.2 cm

Giá ước lượng: $4,842 – $8,070
Giá bán được: $10,075

 

PETER BROOK (1927-2009)
Yorkshire Mill
(Xưởng máy Yorkshire)
Sơn dầu trên bảng
121.9 x 243.8 cm

Giá ước lượng: $9,684 – $12,912
Giá bán được: $12,090

 
Peter Brook là một người chuyên vẽ phong cảnh vùng Pennine, mặc dù ông cũng vẽ nhiều vùng khác của Anh quốc, và thường vẽ cảnh mùa đông – mùa mà ông được sinh ra. Tranh ông diễn tả một thế giới đang mất đi, một thế giới của những trang trại trên đồng hoang, của những xưởng máy, của những con người sống tại những vùng đó… Tranh ông luôn có yếu tố gì đó hóm hỉnh, hệt như tính cách ông.

PETER BROOK (1927-2009)
Give Way (Đầu hàng?)
Sơn dầu trên canvas
50.8 x 61 cm

Giá ước lượng: $6,456 – $9,684
Giá bán được: $7,657

 

ALAN LOWNDES (1921-1979)
The Key Cutter (Thợ khóa)
Sơn dầu trên bảng
39.4 x 30.5 cm

Giá ước lượng: $6,456 – $9,684
Giá bán được: $7,053

 

 

Ý kiến - Thảo luận

22:09 Sunday,6.1.2013 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Soi ơi. Hình như "Give Up" mới là bỏ cuộc, đầu hàng. Còn "Give Way" có lẽ là nhường đường. Trong tranh hình như vẽ một dãy nhà, nay đã đập bỏ một căn để làm một con đường mới (nhìn loại đá lát còn mới so với con đường ngang đã nhẵn nhụi). Căn nhà đã nhường đường cho con đường. Tác giả hơi chơi chữ một chút.
Duy có con chó thì không chịu "nhường đường",
...xem tiếp
22:09 Sunday,6.1.2013 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Soi ơi. Hình như "Give Up" mới là bỏ cuộc, đầu hàng. Còn "Give Way" có lẽ là nhường đường. Trong tranh hình như vẽ một dãy nhà, nay đã đập bỏ một căn để làm một con đường mới (nhìn loại đá lát còn mới so với con đường ngang đã nhẵn nhụi). Căn nhà đã nhường đường cho con đường. Tác giả hơi chơi chữ một chút.
Duy có con chó thì không chịu "nhường đường", đứng thù lù giữa ngã ba. Con chó này hình như có ảnh hưởng hoặc có họ với con chó trong bức vẽ đám ma của Cuốc Bê.
Bức tranh không quá hay, trừ bố cục đăng đối đến trơ chẽn nhưng có lẽ lại là ý đồ của tác giả muốn "nói" một điều gì đó. Ông này có lẽ là người có căn nhà bị đập bỏ chính giữa tranh. Nói chung lại là chuyện giải toả và đền bù không đều nên tác giả cay đây mà.
Tớ đoán thế chẳng biết có đúng không. Chúc cả giếng một tuần làm việc vui vẻ nhé. Ha ha 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả