Khác

“Thật kinh ngạc!” – Kate hài lòng với bức chân dung hoàng gia đầu tiên 12. 01. 13 - 11:22 am

Hoàng Lan dịch

Hai vợ chồng công nương và họa sĩ vẽ chân dung Kate

Tại buổi ra mắt ở Gallery Chân dung Quốc gia, Kate nói với Paul Emsley rằng bức chân dung của cô – không đội vương miện, để tự nhiên – “thật đáng kinh ngạc”.

To hơn người thật với những lọn tóc xõa bóng bẩy y như tóc trong quảng cáo dầu gội đầu, bức chân dung chính thức đầu tiên của Công nương xứ Cambridge vừa ra mắt tại Gallery Chân dung Quốc gia.

Công nương đã cùng chồng lẻn vào Gallery trước giờ mở cửa – chủ yếu là để né mấy tay truyền thông ‘rác rưởi’ (sẽ tới canh me vào giờ bức tranh ra mắt), trong đó có cả đội truyền hình từ Đức và Nga. “Thật kinh ngạc, tôi nghĩ nó thật tuyệt vời,” công nương nói.

“Thật thú vị”, cô Sandy Nairne, giám đốc của Gallery, diễn tả sau khi gặp đôi vợ chồng hoàng gia; Paul Emsley cũng nói rằng đây là một “trải nghiệm thú vị”

(Trong tranh) không có vương miện, đồ mạ vàng, vải nhung đỏ, hay áo lông chồn; chỉ có một cảnh nền khiêm tốn. Công nương mặc chiếc áo xanh dương đậm pha xanh lá, kín đáo cài nút tới cổ, và trên tai cô lấp lánh một chiếc khuyên đắt tiền.

Phóng viên quây quanh họa sĩ (tóc trắng) trước bức chân dung của Kate

 

Họa sĩ Emsley sinh ra ở Glasgow, lớn lên ở Nam Phi, và từng đoạt giải chân dung BP vào năm 2007. Ông nói rằng mình đã chạm phải khó khăn sau khi vẽ bức chân dung: Kate quá đẹp.

 “Tôi nghĩ bất cứ nghệ sĩ nào cũng đồng ý rằng một khuôn mặt có tuổi hơn, với vết hằn và nếp nhăn, hoặc những đường nét mạnh mẽ dễ nhận biết, sẽ dễ (cho họa sĩ) sáng tác hơn. Còn để diễn tả tính cách trên một gương mặt thật sự đẹp thì quả là khó.”

Theo họa sĩ cảm nhận, tính cách của Công nương là thân thiện, ấm áp, khiến ông thấy thoải mái ngay tắp lự, làm ông thích thú với quá trình thực hiện của tác phẩm. Bức chân dung được vẽ từ hàng tá ảnh chụp cận cảnh và vài bức phác thảo. “Công nương ở gần thật dễ chịu,” Emsley nói, “Và thiệt tình.”

Công nương ngồi làm mẫu cho họa sĩ vẽ chân dung tại studio của ông ở thị trấn Bradford on Avon và ở Lâu đài Kensington vào tháng 5 và 6. Yêu cầu duy nhất của Công nương là cô muốn mình trông giống một con người tự nhiên, chứ không phải một phụ nữ đang đi làm nhiệm vụ. Theo kế hoạch ban đầu thì gương mặt trên bức chân dung sẽ không cười, nhưng rồi sau đó lại chuyển thành một nụ cười dịu dàng bí ẩn – dù không hở răng. “Trong bộ sưu tập không có bức chân dung nào cười hở miệng cả,” giám đốc bảo tàng, cô Nairne nói, “Và điều này có lý do chính đáng.”

.

 (Bất cứ quan khách nào muốn săm soi những bộ răng hoàng gia vừa trắng vừa đều đến mức đáng ganh tị chỉ cần lỉnh sang gian trưng bày bên cạnh – nơi triển lãm ảnh chân dung hoàng tộc do Mario Testino chụp sắp kết thúc. Trong đấy có bức ảnh chụp Công tước và Công nương xứ Cambridge đang ôm nhau cười, khoe nhiều răng đến khó tin).

Ảnh của Mario Testino

Quả thật bức chân dung mới này không thuộc kiểu luồn cúi nịnh đầm: kích thước của bức chân dung lớn đến nỗi người xem chẳng cần phải ngắm quá kĩ để thấy nét thâm quầng dưới mắt mà phấn trang điểm Touche Eclat chưa che phủ hết, rồi thấy cả những dấu vết đầu tiên của những nếp nhăn mảnh mai.

.

Công nương là nhà bảo trợ hoàng gia của gallery, và bức chân dung của cô là món quà mà nhà buôn nghệ thuật lão làng (đã về hưu) – Ngài Hugh Leggart – tặng cho bộ sưu tập
 
Giám đốc của Quỹ Nghệ thuật từ thiện (Art Fund), ông Stephen Deuchar, phát biểu rằng Leggart đặt hàng bức chân dung để tưởng nhớ người bạn cũ: nhà sưu tầm nghệ thuật kiêm nhà từ thiện vĩ đại, Ngài Denis Mahon. Quỹ từ thiện Art Fund hiện cũng đang quản lý bộ sưu tập của Mahon. “Lâu nay vốn vẫn có truyền thống cho vẽ chân dung các Công nương. Ông ấy (Leggart) biết rõ điều đó, và ông muốn đặt hàng (Emsley) vẽ lại hình ảnh này trước khi trách nhiệm của quốc gia và bổn phận làm mẹ đổ ập lên vai nàng. Kết quả thì, (bức tranh hoàn thành) cũng vừa kịp lúc.”

 

*

Bài liên quan:

– Chân dung của Kate: Ma cà rồng bước thẳng ra từ Chạng Vạng 
– “Thật kinh ngạc!” – Kate hài lòng với bức chân dung hoàng gia đầu tiên

Ý kiến - Thảo luận

0:43 Monday,14.1.2013 Đăng bởi:  linh cao

Bạn Phú Phát cảm nhận về bức Chân dung công nương Kate khá sâu sắc, làm lu mờ cả bài viết chính!


Trên Soi, tôi mới chỉ thật sự ngả mũ trước cmt này, và cái bạn Giời ơi cmt vài "Vẫn mấy khuôn mặt..." Các anh chị thật điềm đ
...xem tiếp

0:43 Monday,14.1.2013 Đăng bởi:  linh cao

Bạn Phú Phát cảm nhận về bức Chân dung công nương Kate khá sâu sắc, làm lu mờ cả bài viết chính!


Trên Soi, tôi mới chỉ thật sự ngả mũ trước cmt này, và cái bạn Giời ơi cmt vài "Vẫn mấy khuôn mặt..." Các anh chị thật điềm đạm và thông thạo art, cũng như tưới cây bằng helicopter vậy- chỉ bay thoáng qua mà ngấm mãi đến tận mùa khô năm sau!


Chào 2013!
 

 
10:00 Sunday,13.1.2013 Đăng bởi:  Phú Phát

Emsley vẽ Kate như trong một màn sương là có lý do. Kate người Anh, xứ sở của sương mù, nhưng lại có vẻ đẹp của một cô gái Mỹ: răng trắng lóa, tóc bóng bẩy, lông mày đậm, nét rành rọt. Nếu không có những chi tiết chỉ dẫn về thời tiết, không khí của Anh quốc bao quanh th&igrav
...xem tiếp

10:00 Sunday,13.1.2013 Đăng bởi:  Phú Phát

Emsley vẽ Kate như trong một màn sương là có lý do. Kate người Anh, xứ sở của sương mù, nhưng lại có vẻ đẹp của một cô gái Mỹ: răng trắng lóa, tóc bóng bẩy, lông mày đậm, nét rành rọt. Nếu không có những chi tiết chỉ dẫn về thời tiết, không khí của Anh quốc bao quanh thì chân dung Kate sẽ là chân dung một cô gái Mỹ, trong các đội cheerleader cầm những cụm tua rua nhảy nhót cổ vũ của những trận bóng chày.


Kate, dưới nét cọ của Emsley, là một người Anh gốc, mang trong mình cả một gia tài của sương mù, lâu đài cổ, ma cà rồng, lẫn nét bóng bảy công nghiệp tiêu thụ của thời toàn cầu hóa. Những nhà phê bình chê bức chân dung chắc là muốn có một bức không giống vampire. Nhưng nếu Emsley trong thâm tâm muốn ám chỉ đến vampire thì sao? Khi mà quanh Kate hiện nay vẫn lởn vởn cái chết của nữ y tá chăm sóc cô khi cô nhập viện vì ốm nghén?


Vẽ Kate trong một chiếc áo giản dị (với địa vị của cô) và không đeo miện cũng vì về bản chất, tuy nhà giàu, nhưng Kate là bình dân. Nếu nhớ không lầm, trước đám cưới cô, bố mẹ cô lấy cả hình ảnh Hoàng gia ra in đĩa giấy, lót ly... để kinh doanh. Nói chung bước vào gia đình Hoàng gia, cô dâu nào cũng chỉ còn bình dân, kể cả Diana. Có lẽ bằng bức chân dung này, Emsley dự đoán: Kate sẽ có một cuộc đối đầu với hoàng gia, với tư cách một cô dâu nhà giàu bình dân, nhiều mưu kế, và câu chuyện về Kate sẽ phủ nhiều mờ mịt.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả