Nghệ sĩ Việt Nam

Họa sĩ Lê Thiết Cương lỡ giờ tốt vì người đẹp 14. 01. 13 - 10:58 pm

Tâm Yên (Nguồn: Megafun.vn)

 

Họa sĩ Lê Thiết Cương đã chọn ngày 13. 1. 2013 để bày 13 bức tranh mới. Người ta thường kỵ con số 13 vì quan niệm nó hay mang đến sự xui xẻo, nhưng họa sĩ Lê Thiết Cương dường như đang muốn chơi một trò mới hay một thách đố mới cho chính mình.

Với con số 13 đặc biệt đó, anh còn dự tính khai mạc triển lãm đúng vào 17g13 phút. Tuy nhiên, đến 17h13 phút mà triển lãm vẫn chưa được khai mạc như dự kiến, phải chậm lại chừng hơn 20 phút vì chờ… người đẹp.

Họa sĩ Lê Thiết Cương đã lý giải lý do chậm trễ:

Theo kịch bản đã có sẵn thì khai mạc bao giờ cũng có phần mở đầu và ngẫu hứng. Cách đây 2 tháng, tôi đã gặp Tống Diệu Hằng và có nói là muốn tạo ra chút hấp dẫn và khác biệt với các triển lãm khác và khác với cả triển lãm của chính mình trước đây, thì sẽ che những bức tranh bằng vải đỏ, khi khai mạc sẽ bóc ra. Và tôi muốn chính Tống Diệu Hằng sẽ là người bóc vải ra giúp cho mình. Vì Hằng bay từ Sài Gòn ra, cô ấy rất bận, nên đáng lẽ 5h13 phút thì khai mạc nhưng phải đợi sự có mặt của Hằng mới làm được việc đó nên chậm một chút“.

Vì trễ chuyến bay nên người đẹp Tống Diệu Hằng đã làm muộn giờ khai mạc ‘độc’ của Lê Thiết Cương.

 

Vì lý do mời người đẹp thời trang tham gia phần quan trọng trong lễ khai mạc triển lãm tranh, họa sĩ Lê Thiết Cương tâm sự:

Ở đây có một chuyện rất riêng tư. Tống Diệu Hằng là người đặc biệt mà tôi gặp. Ngoài đẹp, thì Hằng rất là trẻ. Tôi nhớ lúc đó cô mới 20 tuổi, mà cô đã mua một cái tranh của tôi. Nhưng tôi không bán, tôi nói tôi chỉ đồng ý bán cho cô khi cô nói được cái hay của bức tranh đó. Bất ngờ là cô nói rất chính xác, đến 99%. Tôi nghĩ một cô gái mới 20 tuổi mà nói được những điều đó thì rất là nể phục“.

Và khi người đẹp Tống Diệu Hằng xuất hiện, thì khai mạc được chính thức bắt đầu. Ngay sau đó, lớp vải đỏ đã được người đẹp Tống Diệu Hằng bóc ra và 13 bức tranh của Lê Thiết Cương đã hiện ra trước mắt người xem.

Dù mất giờ độc, nhưng Lê Thiết Cương (bên phải) vẫn chờ Tống Diệu Hằng để thực hiện đúng kịch bản của lễ khai mạc.

 

Đây là 13 bức tranh được Lê Thiết Cương vẽ từ năm 2007. Trong nhiều năm qua, anh đã vẽ nhiều hơn thế, nhưng anh chỉ giữ 13 bức tranh này như một tài sản của riêng mình. Và anh làm triển lãm những bức tranh này với ý muốn để cho bạn bè, người thân cùng ngắm chứ không có ý định bán. Anh ghi rõ “not for sale”. Tên của 13 bức tranh đều chỉ có 1 chữ và anh chọn 13 câu thơ của 13 người bạn đặt song song với bức tranh.

Lê Thiết Cương chỉ làm triển lãm, chứ không bán tranh.

 

Tới tham dự triển lãm có rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng như nhạc trưởng Lê Phi Phi, họa sĩ Đào Hải Phong, NSND Lê Khanh, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, ca sĩ Mai Khôi…

 

Ca sĩ Mai Khôi (quàng khăn)

 

Nhạc trưởng Lê Phi Phi (quàng khăn, áo sậm)

 

NSND Lê Khanh

 

Đặc biệt, trong phần ngẫu hứng của triển lãm, nhạc trưởng Lê Phi Phi đã ôm đàn và hát bài hát “Người ơi người ở đừng về”.

 

Sau khi kết thúc bài hát, anh nói vui: ”Hãy xem nhạc trưởng làm chứ đừng nghe nhạc trưởng hát”. Anh nán lại Việt Nam một chút để dự triển lãm của người bạn thân thiết Lê Thiết Cương sau đó đi ra sân bay và rời Việt Nam. Trong ảnh có nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (quần jeans, tay đút túi), người có một tuyên bố xanh rờn “Việt Nam là một cường quốc thơ”.

 

Mai Khôi cũng tham gia một ca khúc do chính cô sáng tác.

 

Lê Thiết Cương là người họa sĩ mà cô rất yêu mến.

 

Nguồn: Megafun.vn

Ý kiến - Thảo luận

17:21 Wednesday,13.2.2013 Đăng bởi:  Đất Cảng

Ôí giời bạn Tò Mò... khò... khò... khò.. Bạn mơ ngủ hay sao í mà không đọc kỹ comment của Tôi . Người có Mặt, văn có giọng, vẽ có hình... Bạn có thấy a Cương đã tạo dựng được phong Cách riêng của anh í chưa nhỉ ??? hỉ..hỉ..hỉ ...Đúng là chết vì tò
...xem tiếp

17:21 Wednesday,13.2.2013 Đăng bởi:  Đất Cảng

Ôí giời bạn Tò Mò... khò... khò... khò.. Bạn mơ ngủ hay sao í mà không đọc kỹ comment của Tôi . Người có Mặt, văn có giọng, vẽ có hình... Bạn có thấy a Cương đã tạo dựng được phong Cách riêng của anh í chưa nhỉ ??? hỉ..hỉ..hỉ ...Đúng là chết vì tò mò!!!

 
4:43 Saturday,9.2.2013 Đăng bởi:  Tò mò
Hehe bạn Đất Cảng không biết là a Cương hồi trước là 1 trong những người vẽ tranh thương mại bán sao mà bảo "không mang tính thương mại"? Cùng đội với Đào Hải Phong là chiến hữu bây giờ đấy :) chưa thấy bạn nói lý do vì đâu mà tranh a Cương đáng quý cho "nền nghệ thuật nước nh&ag
...xem tiếp
4:43 Saturday,9.2.2013 Đăng bởi:  Tò mò
Hehe bạn Đất Cảng không biết là a Cương hồi trước là 1 trong những người vẽ tranh thương mại bán sao mà bảo "không mang tính thương mại"? Cùng đội với Đào Hải Phong là chiến hữu bây giờ đấy :) chưa thấy bạn nói lý do vì đâu mà tranh a Cương đáng quý cho "nền nghệ thuật nước nhà"? hay là đề "not for sale" thì có nghĩa là tranh ...quý? hahaha...chết cười với bạn 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả