Nhiếp ảnh

Một năm ở Nhà Trắng: Pete Souza ghi lại năm 2012 của Tổng thống Obama 18. 01. 13 - 2:41 pm

Soi P st & dịch

Pete Souza là nhiếp ảnh gia chính thức của Nhà Trắng, được cấp phép để ghi lại các giây phút riêng tư lẫn không riêng tư của các Tổng thống Mỹ. Kỳ này, với sự chấp thuận của Obama, Pete công bố những bức ảnh của mình, ghi lại một năm (2012) làm việc ở Nhà Trắng của vị Tổng thống da màu. Nước Mỹ tung hô rằng Obama là một Tổng thống rất có duyên. Chúng ta hãy tìm hiều xem họ nói có đúng không nhé:

Tháng 1: Tổng thống mừng năm mới bằng cách nhảy ùm xuống biển Hawaii (bang Hawaii cũng là quê quán của Obama).

 

Tháng 2: Tổng thống tiếp cô Lauren Fleming – nữ Đại sứ Quốc gia của Mỹ – tại Phòng Bầu dục. Em trai của Lauren – bé Corbin – nghịch điện thoại của Tổng thống. May là bé chưa kịp gọi cho nhân vật nào quan trọng.

 

Cũng trong tháng 2, Obama nhiệt tình tham gia vào buổi hòa nhạc ở Nhà Trắng. Nghệ sĩ biểu diễn chính của buổi hòa nhạc này là huyền thoại BB King.

 

Tháng 3: Pete thú nhận rằng anh rất muốn chụp cảnh Tổng thống đĩnh đạc bước vào Nhà Trắng, nhưng chưa chụp được tấm đúng như mong muốn, cho đến khi anh chụp được tác phẩm này vào tháng 3.

 

Tháng 4: Tổng thống chuẩn bị lên chương trình “Late Night with Jimmy Fallon” (một chương trình nói chuyện talk show với danh hài Jimmy Fallon). Các nhà sản xuất cho Obama xem trước vài clip về Jimmy, khiến Obama cười nhe răng.

 

Tháng 5: Obama chơi bóng rổ với một vài diễn viên Hollywood, trong đó có Tobey Maguire (bên phải, ngồi cạnh Obama) và George Clooney (ngồi cạnh Tobey).

 

Tháng 5: “Thiệt là ngầu” Obama nói sau khi ném bóng tại sân Soldiers Field của Chicago, ông đến đây sau bữa ăn tối với các nhà lãnh đạo của Nato vì ông là fan của đội bóng Chicago Bears.

 

Cũng trong tháng 5, Obama chào đón các quân nhân cũng như gia đình của họ vào xem phim tại rạp chiếu phim trong Nhà Trắng.

 

Tháng 6: Obama bất ngờ đến thăm câu lạc bộ Boys and Girls ở Cleveland, và trò chuyện với một nữ thành viên trẻ.

 

Tháng 7: Tổng thống hỏi “Có ai muốn thử cái bánh dâu của tôi không?” khi dừng chân ăn trưa tại nhà hàng Kozy Corners. Một bé trai hăng hái xung phong đến ăn thử bánh của Obama.

 

Tháng 7: Tổng thống đọc diễn văn tại bang Virginia dưới trời mưa. Đáng lý thì Obama sẽ trả lời phỏng vấn báo chí trước trong phòng họp, nhưng ông thấy người dân đứng đợi dưới mưa, nên ông quyết định đọc diễn văn trước để mọi người có thể về nhà sớm và thay quần áo khô.

 

Tháng 8: Bé Janiya Penny ước được Obama mời mình cùng bố mẹ đến thăm quan Nhà Trắng. Tổng thống quyết định biến điều ước đó thành hiện thực. Khi gặp Obama, bé đã ôm mặt khóc.

 

Tháng 9: Trước khi bố Obama đọc diễn văn tại Hội nghị của đảng Dân chủ ở North Carolina, hai con gái Malia và Sasha đến chúc bố may mắn.

 

Tháng 9: Tổng thống và Phó Tổng thống Joe Biden cười đùa trước kỳ vận động tranh cử ở New Hampshire.

 

Tháng 10: Obama đang “tập luyện” để chuẩn bị cho cuộc tranh luận với ứng cử viên Mitt Romney của đảng Cộng Hòa.

 

Tháng 10: Obama giả bộ rằng mình bị trúng tơ của Người Nhện. “Thủ vai” người nhện là bé Nicholas, con của một người giúp việc trong Nhà Trắng.. Tổng thống nói đây là tấm hình ông thích nhất, và treo nó tại Khu Tây (West Wing) của Nhà Trắng.

 

Tháng 11: Pete nói “Tấm hình này có vẻ như không liên quan gì đến các hoạt động của Obama trong năm 2012… nhưng nó tả lại một cách chính xác nhất chuyến thăm Burma của Tổng thống. Đây là Tổng thống Mỹ, ông cởi giày và bít tất nhằm thể hiện sự tôn trọng của mình đối với truyền thống (đi chùa) của người dân Burma. Trông ông giống như mọi khách du lịch Mỹ khác, chụp hình trước ngôi chùa cổ nhất thế giới. Trước đây thì chưa Tổng thống Mỹ nào được phép đặt chân đến Burma cả.”

 

Tháng 12: Tổng thống đến thăm Connecticut để an ủi gia đình của các nạn nhân bị thảm sát sau vụ nổ súng ở trường tiểu học tại Newtown.

 

Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, Tổng thống và Phó Tổng thống cùng các quan chức cao cấp lại bắt đầu họp hành ở phòng Bầu Dục.

 

Ý kiến - Thảo luận

20:07 Friday,18.1.2013 Đăng bởi:  Hoàng Nguyên Vũ

Rất ấn tượng khi xem bộ ảnh này của Pete! Nhưng ấn tượng còn mạnh hơn nữa khi xem đối tượng chụp của Pete, là B.Obama, con người quyền lực nhất thế giới!


Ảnh tháng 2: Tổng thống tiếp cô Lauren Fleming tại Phòng Bầu dục. Em trai của Lauren – bé Corbin – nghịch điện thoại của Tổng thống. Sự hiện diện của trẻ con t
...xem tiếp

20:07 Friday,18.1.2013 Đăng bởi:  Hoàng Nguyên Vũ

Rất ấn tượng khi xem bộ ảnh này của Pete! Nhưng ấn tượng còn mạnh hơn nữa khi xem đối tượng chụp của Pete, là B.Obama, con người quyền lực nhất thế giới!


Ảnh tháng 2: Tổng thống tiếp cô Lauren Fleming tại Phòng Bầu dục. Em trai của Lauren – bé Corbin – nghịch điện thoại của Tổng thống. Sự hiện diện của trẻ con trong Nhà Trắng quả thật mang lại cảm xúc rất dễ chịu. May mà bé Laurent chưa ra lệnh cho một cuộc tấn công hạt nhân vào Iran!


Ảnh tháng 3, Tổng thống đĩnh đạc bước vào Nhà Trắng. Một bức ảnh đánh ánh sáng cực nghề mà bất cứ một người chụp ảnh nào cũng muốn chụp!


Ảnh tháng 4, Tổng thống Obama cười nhe răng. Điều chủ yếu ở bức ảnh này, không phải là việc Tổng thống Mỹ tít mắt cười nhe răng, mà là việc ông cho phép đăng nó lên.


Ảnh tháng 7, “Có ai muốn thử cái bánh dâu của tôi không?” Bé trai trong ảnh điển hình cho một cậu bé Mỹ, béo, hồn nhiên, hơi ngờ nghệch.


Ảnh tháng 7, Tổng thống đọc diễn văn tại bang Virginia dưới trời mưa. Xem ảnh này, thấy B.Obama mà không tái cử Tổng thống mấy tháng sau đó mới là lạ!


Ảnh tháng 8, Bé Janiya Penny ôm mặt khóc khi được gặp Obama. Rất cảm động. Lại thêm một cô bé dễ thương ở Nhà Trắng.


Ảnh tháng 10, Obama “tập luyện” để chuẩn bị cho cuộc tranh luận với ứng cử viên Mitt Romney của đảng Cộng Hòa. Một B.Obama bình dân. Phía xa là John Kerry, người sau này sẽ là ngoại trưởng trong chính quyền Obama thay cho Madame Clinton.


Ảnh tháng 10, Obama giả bộ rằng bị trúng tơ của Người Nhện Nicholas, con của một cố vấn trong Nhà Trắng.  Nếu trẻ con được đi bầu cử thì chắc B.Obama sẽ là Tổng thống vĩnh viễn của nước Mỹ.


Ảnh tháng 11,Tổng thống Mỹ cởi giày và bít tất đi chân trần vào thăm chùa ở Myanmar. Sao tấm hình này lại có vẻ như không liên quan gì đến các hoạt động của Obama trong năm 2012? Thực chất, nó rất liên quan, lý giải vì sao dân Myanmar phát cuồng lên khi B.Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm nước này vào tháng 11 năm rồi.


Ảnh tháng 12, Tổng thống đến thăm Connecticut để an ủi gia đình của các nạn nhân bị thảm sát sau vụ nổ súng ở trường tiểu học tại Newtown. Ông B.Obama phạm phải điều tối kị trong nguyên tắc PR kiểu Mỹ là cười khi tới thăm người thân của những nạn nhân trong một thảm họa. Nếu bức ảnh này được công bố vào thời điểm trước khi diễn ra bầu cử, chắc ông B.Obama mất khối phiếu bầu!

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Người ta tới đâu rồi,
còn ta thì tẹp nhẹp

Nguyễn Quân - Cung cấp ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả