Tạp hóa - Xã hội

Hí họa: Chống kì thị nhưng vẫn có phân biệt 24. 01. 13 - 1:20 pm

Sáng Ánh chú thích

 

 

Tranh này của David Pope nói về việc quốc hội Úc đang chuẩn bị thông qua đạo luật chống kỳ thị. Luật mới lần này gom lại năm luật cũ đây đó về lãnh vực này thành một luật mới đầy đủ và rõ ràng hơn.

Úc là một quốc gia di dân với thành phần bản địa (nay chỉ còn là thiểu số) bị kỳ thị nặng nề trong quá khứ. Ngoài thành phần gốc Anh (can phạm hình sự bị đày) đến châu (lúc ấy chết tiệt) này, Úc còn là đất nước của giang hồ tứ xứ, ví dụ Sydney là thành phố nhiều cư dân gốc Hy Lạp hạng nhì trên thế giới, chỉ kém có thủ đô Hy Lạp là Athens.

Chống kỳ thị là việc rất cần làm ở nước này. Tuy nhiên dự luật mới hiện đang gây tranh cãi vì có kèm theo khoản “miễn” cho các tổ chức tôn giáo, tức các tổ chức này được phép kỳ thị dựa vào niềm tin của họ. Thí dụ như các bệnh viện, trường học của các tổ chức này có thể không thuê mướn người đồng tính, sửa giới tính, hay thậm chí phụ nữ có thai. Đây là những thành phần mà họ cho là “tội lỗi”.

Trong hình, bà thủ tướng Úc tóc đỏ Julia Gillard lặc lè kéo con lạc đà dự luật qua lỗ kim. Bà tự nhủ: “Có lẽ mấy người nên hóp bụng lại khi chui qua lỗ kim!” Chắc mọi người còn nhớ, trong Kinh Thánh có câu: “Người giàu đi vào nước trời khó như lạc đà chui qua lỗ kim”. Dự luật này (với các điểm miễn trừ trên), cũng khó được thông qua ngang với người giàu vào nước Chúa. Và bà thủ tướng Úc, nghe nói đã hứa hẹn các tổ chức tôn giáo là họ sẽ được miễn trừ khỏi luật này.

Bà Julia Gillard

Người giương lỗ kim “Miễn cho tôn giáo” để con lạc đà cõng các tổ chức tôn giáo chui qua là tổng trưởng khế Nicola Roxon. Bà này khẳng định sự miễn trừ này vẫn có từ trước chứ không phải bây giờ mới có, tuy nhiên đảng Lao Động (do bà thủ tướng làm chủ tịch) sẽ kiên trì đấu tranh từng bước, từ từ.

Bà Nicola Roxon

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Người ta tới đâu rồi,
còn ta thì tẹp nhẹp

Nguyễn Quân - Cung cấp ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả