Điện ảnh

Oscar 2013: Những người… hụt Oscar 29. 01. 13 - 8:50 am

Pha Lê tổng hợp

Ai cũng đang hồi hộp chờ Oscar, dân điện ảnh bàn tán về danh sách đề cử, dân cá độ thì đặt cược xem phim nào thắng, các nhà bình luận thi nhau phân tích này nọ, hòng kéo bà con đi xem phim. Tuy nhiên, năm nào cũng vậy, cũng có những người xứng đáng nhận đề cử nhưng… hụt. Đôi lúc cái sự hụt ấy không đến nỗi nào, đôi lúc nó rất bất công. Vậy “danh sách hụt” năm nay gồm những ai?

1. Marion Cotillard, hụt đề cử nữ chính cho phim “Rush and Bone”. Năm ngoái, phim Pháp “The Artist” đại thắng ở Oscar, năm nay phim Pháp “Amour” chắc chắn sẽ ôm giải phim nước ngoài hay nhất. Có vẻ như Oscar “bị bội thực món Pháp”, nên đã bỏ rơi Marion. Cô cũng đã thắng một giải Oscar rồi, nên chắc hội đồng đề cử muốn cô nhường chỗ cho diễn viên khác. Hình: Marion Cottilard trong một cảnh của “Rush and Bone”.

 

2. John Hawkes, hụt đề cử nam chính cho phim “The sessions”. John đóng rất đạt nhưng tiếc cái là “The sessions” không gây nhiều tiếng vang om sòm như các phim khác, và trong năm nay, hạng mục nam chính hơi bị nặng ký với những tên tuổi lớn (hơn John). Hình: John Hawkes trong “The Sessions”.

 

3. Félix Bergés, hụt đề cử kỹ xảo cho phim “The Impossible”. Phim này có chiếu ở Việt Nam, kể về nạn sóng thần ở Thái, và Félix gần như là một “thầy phù thủy” của phim, dựng lại vẻ đáng sợ nhầy nhụa của thiên tai một cách thực tế, không thêm thắt hay thi vị hóa. “The Impossible” nhận nhiều lời khen ngợi, nhưng chắc do đạo diễn Juan Bayona (người Tây Ban Nha) chưa nổi lắm nên Oscar bỏ qua nó trong mục kỹ xảo. Trước đây, Clint Eastwood cũng từng làm một phim về cơn sóng thần này, có tên là “Hereafter”, và nhóm kỹ xảo của ông nhận đề cử Oscar. Nếu đem so thì kỹ xảo của “Hereafter” không bằng “The Impossible”; vậy mà “The Impossible” lại hụt giải mới đau, nhưng nói cho cùng Oscar chẳng thể hoàn hảo được. Hình: một cảnh của “The Impossible”.

 

4. Chris Corbould và Paul Franklin, hụt đề cử kỹ xảo cho “The Dark Knight Rises”. Ngạc nhiên lớn là phần cuối của loạt phim Batman đình đám không nhận được đề cử cho hạng mục này, vì đạo diễn Christopher Nolan cùng phù thủy Chris Corbould vốn rất có tiếng. Các fan đang hậm hực và đang cầu cho “Cuộc đời của Pi” ôm giải kỹ xảo, vì nếu một phim ít xứng đáng hơn thắng thế, các fan sẽ kêu cọp đi xé xác… hội đồng trao giải. Hình: cảnh nổ bom tại sân vận động của “The Dark Knight Rises”.

 

5. Kathryn Bigelow, hụt đề cử đạo diễn cho “Zero Dark Thirty”. Lý ra, phim về Bin Laden phải là phim hot, gây nhiều chú ý, được Oscar ưu ái; nhưng một số người lại lên án nó vì Kathryn dám quay cảnh… tra tấn tù nhân (họ nói đấy là hành động dã man, không văn minh, không phải hành động của… nước Mỹ), và tẩy chay nữ đạo diễn. Cô cũng đã ôm một Oscar rồi, nên có lẽ hội đồng chấm giải năm nay loại cô ra khỏi danh sách để tránh bùm xum với chính trị. Hình: Kathryn tại phim trường của “Zero Dark Thirty”.

 

6. Rian Johnson, hụt giải kịch bản gốc cho “Looper”. Nói chung, hội đồng Oscar thường không ưu ái kịch bản phim khoa học viễn tưởng cho lắm, nên “Looper” bị bỏ rơi cũng dễ hiểu, nhưng đúng là tiếc cho Rian vì kiếm ra phim giả tưởng hay, thông minh, hấp dẫn khán giả nhưng giàu ý nghĩa quả rất hiếm. Hình: Đạo diễn kiêm kịch tác gia Rian Johnson (đeo kính) tại phim trường của “Looper”.

 

7. Ben Affleck, hụt giải đạo diễn cho phim “Argo”. Kathryn bị bỏ rơi thì chớ, chứ ngay cả Ben Affleck cũng bị bỏ rơi thì thật quá đáng. Ben thắng đủ thứ giải nhờ Argo (kể cả giải Quả Cầu Vàng, SAG, giải của những nhà sản xuất…), cách đây mấy tháng thì ai cũng khen Ben đã dẫn dắt “Argo” đến thành công, thiên hạ rồi nhà phê bình thi nhau xuýt xoa; quả thật Ben rất xứng đáng, nhưng quyết định của hội đồng Oscar đã khiến nhiều người chưng hửng. Hình: Ben (vừa đạo diễn vừa đóng vai chính) trong một cảnh của “Argo”.

 

8. Kevin O’Connell, “hụt” giải phối âm thanh, phim “Pitch Perfect”. Nói thẳng thừng, giới nghệ thuật thứ bảy biết rằng “Pitch Perfect” không phải là thành quả đỉnh nhất của Kevin, nhưng Kevin đã từng nhận 20 đề cử Oscar cho phối âm, và… không thắng giải nào cả. Những 20 lần! Chả trách sao giới nghệ đang réo hội đồng Oscar trao giải cho Kevin đi thôi, phim nào cũng được, chứ chẳng lễ họ tính chờ Kevin già khú rồi mới trao giải thành tựu? Hình: Một cảnh của “Pitch Perfect”.

 

*

Bài liên quan:

– Ứng viên sáng giá cho Oscar năm nay (đợt 1): Quái vật, Argo, Cuộc đời của Pi và Lincoln 
– Ứng viên sáng giá cho Oscar năm nay (đợt 2): Django, Ông chủ, Những người khốn khổ, và Bin Laden

– Khi ông Oscar khác ông Cầu Vàng (một chút)

– Oscar 2013: Những người… hụt Oscar
  
– Nữ chính nào của Oscar 2013: Em bé đấu với thiếu phụ?

– Nam chính nào của Oscar 2013: khi đã “vướng” Daniel Day Lewis

– Nữ phụ nào của Oscar 2013: đa số là vợ hoặc mẹ
 
– Nam phụ nào của Oscar 2013: người tốt, kẻ xấu và tên đồ tể

– Vào Oscar 2013 – Phim hay nhất: tốn từ bạc tỷ đến vài triệu

– Oscar 2013: Pi và Argo bóp chết Lincoln

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả