Điện ảnh

Oscar 2013: Pi và Argo bóp chết Lincoln 26. 02. 13 - 9:04 am

Pha Lê tổng hợp

Oscar luôn là show điện ảnh hoành tráng nhất và được nhiều người theo dõi nhất, nhưng show diễn thì lúc nào cũng có chuyện nọ chuyện kia; nếu dựa theo các con số, chúng ta có thể dễ dàng đoán ra người thắng giải, vì Oscar cũng có chút thiên vị. Chuyện Lincoln được đề cử nhiều nhất nhưng chỉ thắng mỗi 2 giải không có gì lạ, do hội đồng bỏ phiếu nổi tiếng là hay “ghét yêu” Spielberg. Rồi việc phim nào thắng giải biên tập cũng sẽ thắng giải phim hay nhất là việc “năm nào cũng vậy”. Nhưng gì thì gì, điểm mặt và chúc mừng người thắng cử là một hành động văn minh; dẫu sao, Oscar vẫn là một sự kiện điện ảnh của năm.

Đầu tiên, người dẫn chương trình cho năm nay là danh hài/diễn viên Seth Macfarlane (giữa). Anh thực hiện một tiết mục hát múa với diễn viên “Harry Potter” Daniel Radcliffe (phải) và Joseph Gordon Levitt. Anh MC này bị chê là dở, làm hỏng giải Oscar. Công nhận rằng nếu đem so với Billy Crystal thì Seth dở thật.

 

Người đầu tiên thắng giải lớn: Christopher Watlz được Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Django Unchained.

 

Đạo diễn người Áo Michael Haneke thắng giải phim nước ngoài xuất sắc nhất cho Amour. Điều này không bất ngờ, vì thể nào Amour cũng chẳng thắng giải phim hay nhất được, nên đây coi như là “giải an ủi”.

 

Ai cũng chắc mẻm là Anne Hathway sẽ thắng giải nữ diễn viên phụ, và quả thế thật.

 

Điểm sáng của show Oscar: Adele hát ca khúc “Skyfall”, sau đó Adele cũng nhận Oscar cho bài hát hay nhất.

 

Giây phút cảm động: Barbara Striesand lên hát tưởng nhớ những nghệ sĩ qua đời trong năm nay.

 

Ang Lee thắng giải đạo diễn cho phim Cuộc đời của Pi, một phần thưởng xứng đáng.

 

Còn giải nữ diễn viên chính thì sao? Theo tin tức năm nay thì hoặc Jessica Chastain, hoặc Jennifer Lawrence sẽ thắng. Và người ôm tượng là: Jennifer Lawrence.

 

Meryl Streep lên trao giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Meryl không thèm mở phong thư đọc tên người thắng mà xướng ngay: Daniel Day Lewis. Chẳng ma nào ngạc nhiên với kết quả này. Đây là 1 trong 2 giải Lincoln nhận được, so với tổng 13 đề cử. Tội nghiệp Spielberg, Oscar vốn hay trêu ông, cho lắm đề cử nhưng ít trao giải.

 

Trực tiếp từ Nhà Trắng: Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama đọc tên phim thắng giải phim hay nhất. Và người thắng cuộc là…

 

… Argo. Xin chúc mừng!

 

Thắng Oscar ở những hạng mục khác:

Phim hoạt hình: Brave

Quay phim: Cuộc đời của Pi

Kỹ xảo: Cuộc đời của Pi

Trang phục: Anna Karenina

Hóa trang: Những người khốn khổ

Phim ngắn: Curfew

Phim tài liệu ngắn: Inocente

Phim tài liệu: Searching for Sugar man

Hòa âm: Những người khốn khổ

Biên tập âm thanh: Zero Dark Thirty Skyfall (cả hai hòa nhau số phiếu nên cùng nhận giải)

Biên tập phim: Argo

Dựng cảnh: Lincoln

Nhạc phim: Cuộc đời của Pi

Kịch bản chuyển thể: Argo

Kịch bản gốc: Django Unchained

 

*

Bài liên quan:

– Ứng viên sáng giá cho Oscar năm nay (đợt 1): Quái vật, Argo, Cuộc đời của Pi và Lincoln 
– Ứng viên sáng giá cho Oscar năm nay (đợt 2): Django, Ông chủ, Những người khốn khổ, và Bin Laden

– Khi ông Oscar khác ông Cầu Vàng (một chút)

– Oscar 2013: Những người… hụt Oscar
  
– Nữ chính nào của Oscar 2013: Em bé đấu với thiếu phụ?

– Nam chính nào của Oscar 2013: khi đã “vướng” Daniel Day Lewis

– Nữ phụ nào của Oscar 2013: đa số là vợ hoặc mẹ
 
– Nam phụ nào của Oscar 2013: người tốt, kẻ xấu và tên đồ tể

– Vào Oscar 2013 – Phim hay nhất: tốn từ bạc tỷ đến vài triệu

– Oscar 2013: Pi và Argo bóp chết Lincoln

 

*

Những phim được đề cử:

– Beasts of the Southern wild: phim Mỹ không chỉ có Hollywood 
– “Những người khốn khổ”: Ra rạp ngay các bạn ơi, đừng bỏ lỡ một cơ hội trong đời!
 
– Cuộc đời của Pi: xem để đời ta thêm đẹp

– BRAVE: Liệu có phải là lòng dũng cảm của Pixar?

Ý kiến - Thảo luận

19:51 Tuesday,26.2.2013 Đăng bởi:  vũ văn sỹ

Đánh giá khá là xứng đáng cho các tác phẩm nghệ thuật này :)


...xem tiếp
19:51 Tuesday,26.2.2013 Đăng bởi:  vũ văn sỹ

Đánh giá khá là xứng đáng cho các tác phẩm nghệ thuật này :)

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thế nào thì dã man hơn?

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả