|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
KhácLê Anh Hoài vào Sài Gòn, 9h sáng Chủ nhật, 2. 11 01. 11. 14 - 7:07 amThông tin từ BTC. TÁM VỚI ANH LÊ HOÀI VÀ HƠN THẾ NỮA Trân trọng kính mời quý vị tới dự cuộc gặp gỡ, giao lưu với chủ đề Văn chương đương đại và nghệ thuật hậu hiện đại. Nói thì ra vẻ to tát như vậy cho có vẻ hàn lâm 🙂 nhưng thực ra câu chuyện sẽ xoay quanh cuốn thơ đa ngữ “MẢNH MẢNH MẢNH” và tập truyện ngắn “TRINH NỮ MA NƠ CANH” của Lê Anh Hoài. Tại đây cũng sẽ trình chiếu đan xen trong chương trình một số video art liên quan đến nghệ thuật thị giác và ngôn từ, va đập giữa văn hóa các dân tộc thiểu số và văn hóa đại chúng… Lê Anh Hoài là nhà văn và nghệ sỹ thị giác đến từ Hà Nội. Ngoài sáng tác văn chương, Lê Anh Hoài còn được biết đến là nhà báo và là nghệ sỹ trình diễn, sắp đặt, video art. Anh có những trình diễn gây tranh cãi như “Tôi là cột điện”, “wc.doc”, “Dập”… Nếu quý vị quan tâm, có thể tìm hiểu thêm trên internet 🙂 BTC
Ý kiến - Thảo luậnBài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||