Khác

‘Thư pháp Hành vi đường phố’:
Quyết thoát khỏi bóng “Ông đồ” 21. 02. 13 - 11:31 pm

Từ Facebook của thư pháp gia Lê Quốc Việt

Hợp bút của Lê Quốc Việt. (Ảnh: Internet)

 

THƯ PHÁP HÀNH VI ĐƯỜNG PHỐ 

Khai bút vào Rằm tháng Chạp. Kết bút vào Rằm tháng Giêng
Từ 14h đến 15h
Tại: Vỉa hè Văn Miếu, phố Văn Miếu, Hà Nội

Với sự tham gia của các Thư pháp gia Hán – Nôm, đại diện cho các trường phái Thư pháp Dân gian, Cổ điển và Tiền vệ

 

1. Lê Thanh Hải
2. Lê Quốc Việt (Giám tuyển 2011, 2012)
3
. Nguyễn Quang Thắng
4. Nguyễn Văn Nguyên
5. Nguyễn Trung Hiếu
6. Nguyễn Tiến Hạnh
7. Phạm Văn Ánh
8. Đặng Anh Việt (Giám tuyển 2013)
9. Thích Đạo Liên
10.Trần Trọng Dương
12. Vũ Thanh Tùng
13. Nguyễn Quang Duy
14. Nguyễn Trung Hoàng Long
15. Trần Quang Đức
16. Trần Xuân Thế
17. Nguyễn Hữu Sử
18. Nguyễn Ngọc Thanh
19. Nguyễn Văn Thanh

 

Kết bút “Việt Nam vô lại bất tham tàn” (Không thằng vô lại nào mà lại không tham tàn) của thư pháp gia Lê Quốc Việt. (Ảnh: Internet)

 

Thư pháp gia Đặng Ănh Việt, Đương kim Giám tuyển. (Ảnh: Internet)

 

Thư pháp gia Nguyễn Trung Hoàng Long. (Ảnh: Internet)

 

Thư – Thế của Thư pháp gia Nguyễn Trung Hoàng Long. (Ảnh: Internet)

 

“Đồ kẻ khó vừa nhọ vừa thâm” – Triện thư của Thư pháp gia Trần Quang Đức. (Ảnh: Hu Zi)

 

Thư pháp gia Đào Thái Hồng Phúc. (Ảnh: Internet)

 

Lấy vỉa hè làm địa điểm thực thi hành vi và lấy người đi đường làm đối tượng tương tác, Thư pháp Hành vi đường phố của các Thư pháp gia trẻ trong mấy năm qua – mà tiền thân là nhóm “Nhị thập bát tú” được cho là đang hiển thị và theo đuổi cuộc chơi nghệ thuật Thư pháp đúng với bản vị tính nhất và đa nguyên nhất, cự tuyệt hình ảnh “Ông đồ” của Vũ Đình Liên và bãi thoát chiêu trò buôn bịp văn tự của những ông “Đồ” trên vỉa hè phố Văn Miếu.

Từ máy của một khán giả. (Ảnh: từ Internet)

Thư pháp Hành vi đường phố từ năm nay trở đi sẽ được định kỳ tổ chức Khai bút vào Rằm tháng Chạp, kết bút vào Rằm tháng Giêng tại vỉa hè phố Văn Miếu và được luân chuyển giám tuyển bởi Thư pháp gia thuộc ba nhóm Dân gian, Cổ điển và Tiền vệ.

Toàn bức sau khi hoàn thành năm 2011. (Ảnh: Internet)

*

Bài liên quan:

– “Thư pháp Hành vi đường phố”: Quyết thoát khỏi bóng “Ông đồ” 
– Mấy suy nghĩ sau buổi trình diễn thư pháp vỉa hè 2013

 

Ý kiến - Thảo luận

17:53 Monday,25.2.2013 Đăng bởi:  Mở Ngoặc
Đồng ý với Ái Quốc và like câu của bạn Vũ : càng phân biệt thì càng mê muôi, càng mê muội lại càng phân biệt.
...xem tiếp
17:53 Monday,25.2.2013 Đăng bởi:  Mở Ngoặc
Đồng ý với Ái Quốc và like câu của bạn Vũ : càng phân biệt thì càng mê muôi, càng mê muội lại càng phân biệt. 
17:31 Monday,25.2.2013 Đăng bởi:  Ái quốc
Vote 1 phiếu cho Trần Quang Lu và Nghiêm Toàn. Văn hào George Bernard Shaw có nói đại ý là chúng ta sẽ không bao giờ có được một thế giới yên bình chừng nào chúng ta chưa tống khứ được chủ nghĩa yêu nước ra khỏi chủng tộc loài người.
Chủ nghĩa yêu nước chỉ là dạng nhẹ của chủ
...xem tiếp
17:31 Monday,25.2.2013 Đăng bởi:  Ái quốc
Vote 1 phiếu cho Trần Quang Lu và Nghiêm Toàn. Văn hào George Bernard Shaw có nói đại ý là chúng ta sẽ không bao giờ có được một thế giới yên bình chừng nào chúng ta chưa tống khứ được chủ nghĩa yêu nước ra khỏi chủng tộc loài người.
Chủ nghĩa yêu nước chỉ là dạng nhẹ của chủ nghĩa dân tộc. Người ái quốc yêu và ngưỡng mộ quê hương mình trên cơ sở niềm tin vào các giá trị văn hóa, nhưng chưa tới mức quá khích như người dân tộc chủ nghĩa: coi nước mình và dân tộc mình cao hơn tất cả các dân tộc khác, dẫn tới khinh ghét tất cả các nước khác và các dân tộc khác. Lòng ái quốc dựa trên thiện chí trong khi tinh thần dân tộc dựa trên sự ganh đua, ghen tị. Chủ nghĩa dân tộc là kẻ phá hoại hoà bình nguy hiểm nhất.
  

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả