Tin tức

Paul Pretzer: Kẻ cổ điển thức thời 14. 03. 13 - 7:00 am

Phạm Phong tổng hợp

Édouard, 2013, sơn dầu trên canvas, 180 x 100 cm. (Trong cả bài, các bạn bấm vào hình để xem bản lớn hơn)

Marc Straus Gallery hiện đang có triển lãm đơn của họa sĩ Đức Paul Pretzer. Triển lãm này sẽ kết thúc vào ngày 17. 3. 2013.

Pretzer (sinh năm 1981), gốc Nga, thuở nhỏ sống ở Estonia, sau này chuyển tới Dresden, một thành phố bị phá hủy hoàn toàn trong Thế chiến II, với phần di tích được xây lại gần như toàn bộ như cũ. Có lẽ, cuộc vật lộn với hiện tại và quá khứ của Dresden đã lưu lại dấu ấn trong tác phẩm của Pretzer.

Tranh của Paul Pretzer là kết quả của một sự quan sát kỹ càng lịch sử hội họa cổ điển. Từ những bức tranh tăm tối vẽ các giáo sĩ của Velazquez, đến những hình ảnh rùng rợn của Goya, rồi những chân dung cực kỳ hướng nội của Munch, và thậm chí cả lối sắp xếp mảng màu như trong kiến trúc của Cézanne – những nghệ sĩ như thế đều được Pretzer dùng làm xuất phát điểm.

Pablito, 2013, sơn dầu trên canvas, 81.3 x 53.3 cm

Tác phẩm triển lãm lần này tập trung chủ yếu vào tĩnh vật và chân dung, với chủ đề là những con khỉ, dã nhân, cùng những người-như-búp-bê. Pretzer có khả năng đi chênh vênh giữa cái quen thuộc với cái lạ lùng, theo một cách luôn luôn vừa mắt và đôi lúc vui nhộn. Tuy vậy, tác phẩm của anh không phải chỉ để nhìn cho vui, bởi chúng là sự kết hợp giữa tài nghệ của người họa sĩ, sự tôn trọng những kỹ thuật cổ điển, với việc sử dụng khéo léo những biểu tượng.

A Fistful of Flies, 2013, sơn dầu trên canvas, 43.2 x 33 cm

Pretzer có nhiều triển lãm đơn tại Basel, Berlin, Düsseldorf, và New York. Tác phẩm của anh có mặt trong nhiều bộ sưu tập tư và công.

*

Grüner, 2013, sơn dầu canvas, 149.9 x 100.3 cm

Pretzer nói về việc vẽ tranh của anh:

Có ba yếu tố quan trọng trong tranh tôi: màu, hình, và câu chuyện. Tôi không cố minh họa một câu chuyện, đúng hơn, câu chuyện là một phó phẩm của việc sáng tác bức tranh. Trong tác phẩm, tôi kết hợp một lối vẽ cổ điển, nghiêm ngặt – một hình thức mà người xem vẫn quen thấy ở tranh của các bậc thầy – với hình ảnh đương đại, là thứ lấy cảm hứng từ hoạt họa và truyện tranh. Khi làm thế, tôi đã “hòa giải” được truyền thống cổ điển với đương đại, tạo nên một cách vẽ tranh hợp thời.

“Tôi muốn làm hỏng sự đoán định của người xem. Thoạt nhìn, những hình ảnh trong tranh có vẻ quen thuộc. Nhìn kỹ hơn thì bố cục, câu chuyện thường trở nên rối ren. Sự không nhất quán này giữa tốt và xấu, giữa vui nhộn và khủng khiếp, giữa quen và lạ… hy vọng sẽ kích thích được sự sáng tạo và óc tưởng tượng của người xem. Người xem được mời gọi tự dựng cho mình những câu chuyện, tự diễn giải tác phẩm theo cách của riêng mình. Không có cốt chuyện dựng sẵn, chỉ có những mảnh rời, và mỗi người xem có thể kết hợp lại một cách khác nhau.”

Untitled (Richard), 2013, sơn dầu trên canvas, 188 x 127 cm

 

The Green Guy, 2013, sơn dầu trên canvas, 127 x 101.6 cm

 

Claude (Heringshalter), 2013, sơn dầu trên canvas, 180 x 100 cm

 

Fuchsflug, 2012, sơn dầu trên canvas, 150 x 90 cm

 

Champagnero (Study after Goya), 2013, sơn dầu trên canvas, 172.7 x 127 cm

 

Untitled (Bananabumblebee), 2013, sơn dầu trên canvas, 94 x 116.8 cm

 

Maria, 2013, sơn dầu trên canvas, 38.1 x 50.8 cm

 

Schneemann (nach CDF), 2012, sơn dầu trên panel, 140 x 100 cm

 

Beachbrid, 2012, sơn dầu trên canvas, 100 x 130 cm

 

Ý kiến - Thảo luận

20:14 Saturday,30.3.2013 Đăng bởi:  tôi tên nhân
cám ơn soi nhé, rất nhanh rất chuyên ngiệp
...xem tiếp
20:14 Saturday,30.3.2013 Đăng bởi:  tôi tên nhân
cám ơn soi nhé, rất nhanh rất chuyên ngiệp 
20:08 Saturday,30.3.2013 Đăng bởi:  admin

@ Tôi tên Nhân: những bài kiểu này tổng hợp thường từ hai, ba nguồn. Từ gallery triển lãm, đến bài viết về họa sĩ. Có khi là do cộng tác viên hoặc bạn đọc của Soi tự gửi đến. Nếu muốn tìm hiểu thêm bằng tiếng Anh, bạn chỉ việc gõ tên họa sĩ vào sẽ có vô vàn trang cho bạn
...xem tiếp

20:08 Saturday,30.3.2013 Đăng bởi:  admin

@ Tôi tên Nhân: những bài kiểu này tổng hợp thường từ hai, ba nguồn. Từ gallery triển lãm, đến bài viết về họa sĩ. Có khi là do cộng tác viên hoặc bạn đọc của Soi tự gửi đến. Nếu muốn tìm hiểu thêm bằng tiếng Anh, bạn chỉ việc gõ tên họa sĩ vào sẽ có vô vàn trang cho bạn lựa chọn.


Thân mến,

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gửi Zone9

Ngô Phương Thảo

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả