Tin tức

Tin-ảnh: Giá của tài năng, giá của thời gian 20. 03. 13 - 9:45 am

M.Nha tổng hợp

HONG KONG – Trong bức hình này, chụp hôm 17. 3. 2013 tại hội chợ nghệ thuật Affordable (“Vừa túi tiền”?), một vị khách đang ngắm một bức tranh mô tả diễn viên võ thuật Hong Kong Lý Tiểu Long (L). Hội chợ này, nguồn gốc là từ London hồi 1999, nay lần đầu tiên tổ chức tại Hong Kong, bày bán những tác phẩm có giá từ 130 USD tới 12.900 USD. Ảnh: AFP/Philippe Lopez

 

LONDON – Ca sĩ hộp đêm Tricity Vogue hóa thân thành quý bà xanh lam – một nhân vật trong bức tranh “Chinese Girl” (Cô gái Trung Hoa) của Vladimir Tretchikoff, trong buổi đấu giá của nhà Bonham tại London, hôm 18. 3. 2013. Bức tranh này được ước lượng giá 453.000 – 755.000 USD. Ảnh: AFP/Andrew Cowie

 

HONG KONG – Poly Auction (Hong Kong) Limited sẽ có phiên đấu giá mùa Xuân và Duyệt trước của 2013, diễn ra vào ngày 3 – 7. 4. 2013. Trong phiên này, Poly Auction Hong Kong sẽ bày bán 80 lô nghệ thuật hiện đại và đương đại Trung Quốc. Trong ảnh: tác phẩm của Zeng Fanzhi (sinh năm 1964), Mask Series (Loạt Mặt nạ), vẽ năm 1998, sơn dầu trên canvas, 99.7 × 80.3 cm, ước lượng 8 – 10 triệu HK$.

 

Bốn chủ đề của các tác phẩm rao bán trong Poly Auction Hong Kong phiên mùa Xuân sẽ là “Wu Guanzhong – Bộ sưu tập mực và màu trên canvas”, “Tranh sơn dầu của Cộng hòa Trung Hoa”, “Nghệ thuật trừu tượng Đông phương” và “Làn sóng mới nghệ thuật Trung Hoa”, với ước tính giá trị trên 100 triệu HK$100 million. Trong ảnh: bức “Tigers” (Bầy Hổ) của Wu Guanzhong, vẽ năm 1994, là bức cũng sẽ có mặt trong cuộc đấu giá này.

 

BEVERLY HILLS, CA – Các kỷ lục đã bị phá vỡ khi ngày 17. 3. 2013 vừa qua, tại gallery Beverly Hills của I.M. Chait, công ty của gia đình này (nổi tiếng là sành sỏi trong lãnh vực nghệ thuật châu Á) đã cho đấu giá những món đồ cổ đắt tiền nhất, và thu về tổng số tiền cao nhất trong lịch sử 44 năm của công ty. Phiên đấu giá đồ gốm Tàu và các tác phẩm nghệ thuật châu Á đã vượt con số 3.4 triệu USD. Dẫn đầu là một chiếc bình sứ đời Nguyên, khoảng thế kỷ 14, bán với giá 1.342.000 USD. Một nhà sưu tập danh giá Mỹ đã đấu giá qua điện thoại và đã thắng. Chiếc bình hình trứng này có màu xanh và trắng, trên vẽ lại tích “Vị cứu tinh Yuchi Gong”.

 

Trong khi đó, một chiếc bình Mogambo của nghệ sĩ Ý Lino Tagliapietra (sinh năm 1934) làm năm 1998, ước lượng bán được với giá 4 – 5 ngàn USD tại cuộc đấu giá Palm Beach Modern (hội chợ về mỹ thuật, thiết kế, trang trí, diễn ra vào 30. 3 tới). Dĩ nhiên rồi, giá của thời gian mà. Chiếc bình này mà chịu khó giữ được nguyên vẹn cả dáng lẫn màu thêm một ngàn năm nữa thì có khi cũng bán được với giá như cái bình Tàu kia thôi!

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả