Gẫm & Bình

Ổn rồi, chỉ cần bình tĩnh hơn và bớt “xù lông” 25. 03. 13 - 11:00 pm

ChiE

“Ngóng”, Hà Huy Mười, acrylic, 40 x 100 cm

 

Hôm tọa đàm mình có đi, thấy chất lượng triển lãm đâu có tệ và “sốc” như trong bài của bạn Giỏ Mây. Tất nhiên còn một số tác phẩm như bác Bằng Lâm nói “tư duy từ cuối thế kỷ 19” lọt vào. Nhưng khi mình trao đổi với bạn Khắc Chinh thì Chinh có nói: “Nếu muốn một triển lãm đồng bộ và chuyên nghiệp, các họa sĩ có thể tổ chức theo nhóm và thống nhất được ý tưởng, chất liệu v.v…, còn đây là một cuộc triển lãm dành cho toàn bộ thành viên câu lạc bộ, khi đã ‘kết nạp’ họ vào thì phải tạo cơ hội cho tác phẩm của họ, dù tốt hay không. Các họa sĩ sẽ phải tự chịu trách nhiệm về chất lượng tác phẩm của mình. Chính vì vậy, chất lượng triển lãm không cao, nhưng không vì thế mà không tìm được những tác phẩm tốt và ấn tượng.”
 
Tất nhiên, mọi người nên đến xem trực tiếp tại triển lãm hơn là chỉ ngồi nhà ngắm “trích đoạn triển lãm” qua net, và qua “bộ lọc” chủ quan của người viết bài, chưa kể ảnh chụp tranh thường bị sai màu nhiều; như thế sẽ tránh được tình trạng trở thành cái “máy ném đá” đầy cực đoan, miệt thị quá đà như comment của bạn Bó Tay Toàn Tập (mà theo mình nghĩ, chính những comments như của bạn gây bức xúc cho các họa sĩ tham gia triển lãm, chứ không phải các bạn ấy bức xúc với trang Soi – một trang mà có lẽ đến 80% họa sĩ vẫn vào đọc hàng ngày, và hẳn là họ phải thấy bổ ích khi trang Soi luôn cập nhật tin bài các hoạt động mỹ thuật nhanh nhất). Chắc tranh của bạn Bó Tay Toàn Tập (cũng họa sĩ trẻ, như bạn ấy tự nhận) phải đỉnh cao lắm nên mới sợ phải đứng chung hàng ngũ với các họa sĩ trẻ “kém tầm” như Khắc Chinh, Đỗ Hiệp, Tuấn Tú, Phạm Kiên…. 🙂 .

“Tôi. Một mình”, Mai Đại Lưu, sơn dầu, 160 x 160 cm

 

Quả thật cuộc tọa đàm không được thú vị như mình mong muốn và hơi lan man, nhưng cũng phải thông cảm rằng đa phần các họa sĩ chỉ biết tập trung vào chuyên môn, vào tác phẩm của bản thân. Có thể họ đọc nhiều, chăm vẽ, nhiều trăn trở với nghề, nhưng hình như số họa sĩ có khả năng “hùng biện” lại quá ít ỏi. Nếu nói tốt và đầy đủ lý luận sắc bén, chắc họ đã trở thành nhà lý luận rồi  . Nhưng mình dám cá rằng khi ngồi trà đá một nhóm nhỏ với nhau, họ “chém gió” về nghệ thuật thì cứ gọi là “quên thân”. Và đối với họa sĩ, chính tác phẩm đã là tiếng nói của họ, nên chúng ta hãy để tác phẩm của họ lên tiếng thay, hơn là ngồi chờ nghe họa sĩ giải nghĩa tác phẩm như trong các hội thi cắm hoa phường; nhất là trong một căn phòng rộng, bàn ghê kê đều tăm tắp kiểu phòng họp như thế này.

“Chuối rừng”, Đỗ Ngọc Quân, gò đồng, 60 x 90 cm

Trong tọa đàm, mình thấy khi bạn Toàn phát biểu (người bên cạnh giới thiệu vui là “nhà lý luận trẻ”, chẳng biết có đúng không), bạn Toàn có nói chất lượng triển lãm không cao, nhưng có một số tác phẩm bạn thích như tranh của chị Lê Minh Tâm, Tuấn Tú. Hay quá, nhờ bài của chị Mai Trang mình mới biết hóa ra … chính bức Dòng Thời Gian mới khiến bạn hiểu (tức dễ xem?) nhất trong triển lãm (nếu những gì bạn nói với chị Trang là thực tâm bạn). Sau này các họa sĩ được bạn Toàn khen tranh thì chớ vội mừng nhé. Rất có thể ẩn sau đó là một nụ cười “ý vị” dành cho một chị nhà báo nữ nào đó ngồi cạnh.

“Dòng thời gian”, Chu Viết Cường, sơn mài, 100 x 155 cm

Cuối cùng, mình thấy ý kiến của thầy Lê Trọng Lân là rất hay, đáng để các họa sĩ trẻ hướng tới. Còn những ý kiến chê tác phẩm của bạn, ban đầu có thể khiến bạn không vừa lòng, bực tức (các cụ nói “văn mình, vợ người”, chắc giới nhà thơ nhà văn và họa sĩ đều có đặc tính đó thôi) đôi khi lại rất có ích để mình làm việc tốt hơn. Nên bình tĩnh, bớt “xù lông” trước những khen chê và làm việc nhiều hơn nữa, tác phẩm sẽ tốt dần lên. Tất nhiên với những lời chê có thiện ý, còn các “máy ném đá” thì nên bỏ qua cho thanh thản.

 

*

Bài liên quan:

– “Nghệ sĩ trẻ đang nghĩ gì?” không có chi lạ. Lạ với những gì Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ngợi ca. 
– Họa sĩ trẻ nghĩ gì? Người xem nghĩ gì? Không việc gì phải xoắn!

– Này thì trẻ, này thì già

– Ổn rồi, chỉ cần bình tĩnh hơn và bớt “xù lông”

– Nghệ sĩ trẻ đang nghĩ gì, trên con đường nghệ thuật họ biết và hiểu hơn ai hết
 
– Tôi đã nhìn thấy “quan cốt cách” ở anh Duy Vàng
 
– Thư gửi họa sỹ trẻ

Ý kiến - Thảo luận

15:03 Saturday,30.3.2013 Đăng bởi:  admin

@ Hoàng Duy Vàng: Check mail liền nhé, Soi mới gửi thư cho Vàng


...xem tiếp
15:03 Saturday,30.3.2013 Đăng bởi:  admin

@ Hoàng Duy Vàng: Check mail liền nhé, Soi mới gửi thư cho Vàng

 
13:47 Saturday,30.3.2013 Đăng bởi:  admin

@ Hoàng Duy Vàng: Ngoài ra trong bài của bạn có câu: "Tôi không có thời gian để vào trang SOI đọc hay trả lời những comment cho những lời tôi đăng ở đây. Hãy gọi cho tôi  theo  số điện thoại này 0914 338 461 để thu xếp một thời gian sớm nhất tất nhiên tôi mời uống nước và trao đ
...xem tiếp

13:47 Saturday,30.3.2013 Đăng bởi:  admin

@ Hoàng Duy Vàng: Ngoài ra trong bài của bạn có câu: "Tôi không có thời gian để vào trang SOI đọc hay trả lời những comment cho những lời tôi đăng ở đây. Hãy gọi cho tôi  theo  số điện thoại này 0914 338 461 để thu xếp một thời gian sớm nhất tất nhiên tôi mời uống nước và trao đổi với nhau..."


Nếu bạn không có thời gian đọc Soi thì thôi, Soi sẽ đưa cmt của bạn vào mục cmt thôi nhé, chứ Soi đăng lên rồi, thành bài rồi, bạn đọc của Soi đọc xong lại không được đối thoại, chỉ có một cách đối thoại duy nhất là đến gặp mặt Vàng và nói chuyện trực tiếp thì e rằng hơi tội nghiệp cho các bạn đọc.


Như vậy, Vàng quyết định nhé: hoặc là Soi đưa cmt của bạn lên cmt thôi. Hoặc là đưa thành bài riêng, nhưng Vàng gửi hình, và sẵn sàng đối thoại, nếu thấy cần. Nên nghĩ tới cả những người ở xa nữa bạn ạ.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ác mộng Trump đã đến

Hrag Vartanian - Hoa Hoa lược dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả