Điện ảnh

Bác sĩ, gangster, cơ bắp… đều ăn theo Bữa Tiệc Ly 18. 05. 13 - 6:23 am

Pha Lê tổng hợp

Những tác phẩm kinh điển của các họa sĩ bậc thầy luôn là nguồn cảm hứng của các nghệ sĩ đàn em thời nay. Nhưng hình như chưa bức nào được giới điện ảnh ưu ái như bức tranh tường The Last Supper (Bữa tối cuối cùng/Bữa tiệc ly) của Leonardo da Vinci, vẽ tại phòng ăn của nhà thờ Santa Maria delle Grazie.

Bức tranh tường “The Last Supper” trước khi phục chế, năm 1975

 

Bản phục chế

 

Những nhân vật trong tranh của Vinci. Đáng chú ý nhất là John ngồi bên phải Chúa. John là tông đồ mà Jesus rất yêu quý. Còn Judas là kẻ sẽ phản bội Chúa.

 

Rất nhiều phim truyền hình, điện ảnh, lẫn… tài liệu đã mượn bố cục và ý tưởng của The Last Supper để làm poster, ảnh quảng bá phim cho chính mình. Mọi người thử lướt qua một vài ví dụ nổi bật.

The Sopranos (Gia đình Soprano – 1999)

Phim truyền hình rất nổi tiếng ở Mỹ, kể về một gia đình gốc Ý, có ông bố Tony bí mật làm… Mafia; Tony cố gắng dung hòa giữa cuộc sống của một chủ băng đảng và cuộc sống gia đình riêng tư.

.

Trong tấm ảnh poster của series này, Tony mặc áo đỏ, ngồi ở vị trí của Chúa Jesus. Khán giả sẽ thấy hai mặt của cuộc sống mà Tony đang trải qua, bên tay phải của anh (tay trái khi bạn nhìn từ chỗ ngồi nhé) là gia đình cùng vợ con, họ hàng của Tony; bên tay trái là “gia đình” xã hội đen mà anh lãnh đạo. Tác phẩm này do nhiếp ảnh gia lừng lẫy Annie Leibovitz chụp, hãng HBO sản xuất The Sopranos nên series cũng có rủng rỉnh vốn liếng để mời Annie tới, chứ ít tiền thì chắc Annie không nhận lời đâu.

 

House M.D (Bác sĩ House – 2007)

House M.D kể về ông bác sĩ lập dị Gregory House. Ông này là thiên tài trong chẩn đoán bệnh, nhưng khó chịu, cực đoan, dễ làm người khác ghét. House cùng nhóm nhân viên khoa chẩn đoán chỉ nhận những bệnh nhân mắc các triệu chứng vô cùng hiếm gặp và khó phát hiện.

.

Trong tấm poster này, House đứng giữa, mang găng chuẩn bị phẫu thuật, nên cái tư thế giang tay giống Chúa Jesus cũng hợp tình hợp cảnh. Người ngồi ở vị trí “kẻ phản bội Judas” là anh nhân viên Chase của House (Chase đang gây mê). Sau này Chase sẽ bị House đuổi việc, nên ngồi đó cũng đúng rồi. Nữ nhân viên Cameron (tóc vàng) là cánh tay phải của House, cô cũng thầm yêu House nên đạo diễn đặt cô vào vị trí của John (Trong truyện Da Vinci Code của nhà văn Dan Brown, Dan viết rằng tuy Da Vinci vẽ John nhưng thực chất thì họa sĩ bí mật vẽ một cô gái, nên John của bức The Last Supper trông giống con gái. Một số nhà nghiên cứu khác cũng đi theo giả thuyết này).

 

Battlestar Galactica (Tàu chiến vũ trụ Galactica – 2008)

Đây là series dài 4 phần vô cùng nổi tiếng trong giới ghiền phim giả tưởng. Câu chuyện kể về 12 hành tinh ở một nơi xa xôi trong vũ trụ, với kỹ thuật phát triển, loài người ở 12 hành tinh này chế ra rô-bốt phục vụ mình. Nhưng bọn rô-bốt nổi dậy, giết hết con người của 12 hành tinh. Nhóm người đang ở trên tàu chiến Galatica may mắn sống sót, họ và con tàu lên đường đi tìm Trái Đất –vùng đất hứa trong Cựu Ước – để lánh nạn. Nhưng họ không biết rằng bọn rô-bốt đã bí mật chế tạo 8 nhân bản vô cùng giống loài người để trà trộn lên tàu Galactica làm gián điệp.

.

Trong hình quảng cáo cho phần 4, cũng là phần cuối của series, người đứng ở vị trí Chúa Jesus là một cô gái. Cô này thực chất là 1 trong 8 con rô-bốt, có tên “Số 6”. Tuy là rô-bốt nhưng về sau Số 6 ngả theo phía loài người, và là nhân vật quan trọng giúp con người tìm ra Trái Đất. Nhà khoa học thiên tài Gaius (áo tím) ngồi ở vị trí của John (Gaius yêu cô rô-bốt Số 6; đạo diễn của Galactica chắc cũng đọc truyện Da Vinci Code, nên tin rằng Da Vinci bí mật vẽ Mary Magdalene – người yêu của Chúa Jesus – thành John. Bởi vậy ông cho Gaius và Số 6 vào chỗ của Jesus và John luôn). Vị trí Judas bỏ trống vì “kẻ phản bội” của series này chưa xuất đầu lộ diện. Lúc phần 4 bắt đầu, phi hành đoàn Galatica đã biết được danh tính của 7 con rô-bốt gián điệp, số từ 2 đến 8; nhưng con Số 1 thì vẫn chưa tìm ra. Khi đạo diễn của series tung bức ảnh trên, các fan nhao nhao bàn nhau xem ai sẽ là Số 1 (và ngồi ở vị trí của Judas hiện đang bỏ trống). Bức ảnh không những quảng cáo cho series, mà còn giúp fan có cớ bàn tán rôm rả, trổ tài suy luận.

 

The Greatest Movie Ever Sold (Những phim tuyệt nhất từng bị bán- 2011)

Đây là tác phẩm của nhà làm phim tài liệu nổi tiếng Morgan Spurlock, ông vạch trần những mánh khóe làm ăn, móc nối quảng cáo của các hãng phim Hollywood. Trong phim, ông còn phỏng vấn nhiều nghệ sĩ, đạo diễn có tiếng, họ tỏ ra bất bình khi nhà sản xuất (vì quảng cáo) bắt họ phải xài xe hiệu này, quần áo hiệu kia trong phim.

.

Trong hình poster (nửa chụp nửa vẽ) của phim, Spurlock làm Chúa Jesus, 3 bức tường dán đầy hình quảng cáo, còn dưới bàn ăn thì toàn là tiền. Ngồi ở vị trí John là Jessica Sarah Parker (nữ diễn viên chính của loạt phim dài tập đình đám Sex and the City. Phim này chuyên quảng cáo hàng hiệu, nên để Jessica làm “tông đồ” John cũng đúng nhỉ?). Nhưng tại sao Spurlock để nhân vật Buzz Lightyear trong phim hoạt hình “Câu chuyện đồ chơi” làm Judas vậy cà? Mọi người có ý kiến gì thì bàn bạc cho nó xôm tụ nhé!

 

The Expendables 2 (Bit đi đánh thuê 2 – 2012)

Một phim bánh nhân thịt, hành động lăng nhăng, nghe tựa là đoán được nội dung rồi, chẳng có gì hấp dẫn.

.

Slyvester Stallone đóng vai chính nên ngồi chỗ của Chúa Jesus, thật không ăn nhập gì. Phim có một nhân vật nữ duy nhất và đạo diễn thể theo lệ, cho cô ngồi ở vị trí John. Trong phần 1, nhân vật Gunnar (tóc vàng, cầm dao) phản bội nhóm, nên bị bắt ngồi chỗ Judas. Súng ống tùm lum như vậy, chắc Chúa Jesus có nhìn thấy cũng sẽ chán lắm.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả