Kiến trúc

Ngồi đâu cũng có góc nhìn đẹp: phương án của Trịnh Lữ cho 32 mét vuông 24. 05. 13 - 3:35 pm

Trịnh Lữ

SOI: Đây là cmt của Trịnh Lữ cho căn hộ 32 mét vuông mà Lê Phương đưa ra. Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận.

(Các bạn bấm vào hình để xem bản lớn hơn)

Trong bản vẽ mặt bằng kèm theo, các bạn thấy căn hộ này vẫn có “sảnh vào” rộng 1,9 m dài 2 m, với bên trái là nơi để mũ áo giày dép, bên phải là tủ chứa đồ của gia đình có mặt bằng sâu 60 cm dài 2 mét và cao đến trần, khéo bố trí giá đợt cho các loại vali, hòm hộp thì cũng rộng rãi. Nhà mà không có chỗ chứa những đồ này thì sẽ rất bừa bãi.

Bếp có mặt bằng 2,2 x 2 m, có tam giác tủ lạnh, bể rửa và kiềng lửa hợp lý, tủ gầm bàn và một trạn treo tường là đủ sử dụng. Khoảng 1 mét giữa hai mặt bàn cũng đủ cho hai người cùng làm bếp quay lưng vào nhau. Khoảng bàn ăn cũng tự quy định một không gian như một “phòng ăn” riêng biệt liền kề với bếp mà không bị cảm giác như ngồi ăn trong bếp. Một vài bức tranh khéo chọn, khéo treo và một đèn thả giữa bàn sẽ khiến khoảng không gian ấy thực sự là một phòng ăn, và bàn ăn 70 x 120 cm là đàng hoàng cho 4 người, vợ chồng có thể mời một cặp nữa đến chơi ăn cơm. 

Không gian ngủ là một platform dâng cao lên khỏi phòng 30cm, với tấm nệm 10 cm nữa, vợ chồng sẽ nằm cao hơn sàn nhà 40 cm. Mép ngoài platform chắn một vách gỗ dán 18 li cao lên 1 m, để bên ngoài không nhìn thấy người nằm ở trong. Vách này không chạy hết chiều dài platform, mà chừa lại 60 cm phía nhà tắm như một “lối ra vào phòng ngủ”. Mép trên của vách cho ốp một khoang chứa sách sâu 20 cm quay ra phía ngoài để phục vụ bàn viết áp vào phía dưới, designed cho 2 người cùng ngồi laptop một lúc được. Mép bàn phía phải cho kéo dài vào sát tường để có mặt bằng cho máy in máy scan và phía dưới là các ngăn kéo đựng giấy tờ và văn phòng phẩm. Bàn viết cao 65 cm thôi, với ghế cao 40cm. Làm một giá sách áp tường bên phải, treo phía trên của máy in máy scan. Vậy là có “phòng làm việc”. 60 cm phía bên phải thì làm tủ quần áo của vợ chồng. Nếu thích thì sát dưới cửa sổ làm một khoang chứa sách và đồ trang điểm cùng các thứ hay dùng đến khi chăn gối chạy suốt 2 mét, thì cái platform ấy vừa vặn cho một tấm nệm 160 x 200 cm. Vì vách che mép “giường” chỉ cao 1 mét, nên ánh sáng trời vẫn vào được trong phòng. 

“Phòng khách” có bàn làm việc như vậy là thành như một salon, rộng 2,6 m dài 4,2 m, vừa xinh. Chỉ cần một divan đôi có lòng ghế 1,6 m để nếu thích thì nằm chơi là đủ để vợ chồng ngồi chơi xem TV với nhau hoặc mời khách ngồi đấy còn mình thì kéo ghế bàn giấy ra ngồi tiếp chuyện là lịch sự rồi. Cái bàn nước chỉ cần 40 x 100 cm, có đợt phía dưới để sách báo, mặt trên là kính, có vuông thổ cẩm nào có duyên thì để lên cũng hay. Khách ngồi ở divan ấy nhìn thấy toàn thứ đẹp, không bị khó chịu vì phải nhìn thấy bếp và tủ lạnh.

Nhà tắm như vậy cũng rộng rãi và nhất là có nắng gió tự nhiên từ cửa sổ vào. Mấy sấy quần áo bây giờ có sáu bảy triệu bạc một cái, khỏi phải phơi phóng bừa bãi rồi ngày mưa ngày nồm khổ sở, để gọn cả trong không gian ấy. Khéo làm thêm mấy cái dàn phía trên mà xếp khăn với các đồ cần thiết nữa thì tiện nghi lắm. Sàn đứng tắm vòi sen thì đánh thấp hơn sàn khô độ 3 cm là đủ. Có cái màn kéo nhẹ nhàng cũng tốt chứ chả phải cầu kỳ vách kính rồi lại phải lo lau chùi bận người. Màn thì một năm thay một lần cho có cái kiểu mới sạch sẽ.

Cái TV thì để trên kệ có bánh xe đẩy ra đẩy vào, muốn để đâu xem thì để, xong lại dẹp nó vào chân mang tường bếp. Cái mảng tường ấy, chịu khó thiết kể một kiểu bàn thờ mới mẻ có khoang dưới cùng che dấu cái TV nữa thì càng hay.

Khéo hình dung thì sẽ thấy bố trí không gian kiểu này thì ngồi đâu trong nhà nhìn ra cũng sẽ có góc nhìn đẹp.

Và căn bản nhất là nó cung ứng đủ mọi không gian công năng cho một căn hộ – không bị ngăn chia chật chội, không bị thông thống dễ bừa bãi lộn xộn.

Ngẫm lại thì thấy design một không gian ở thì phải căn cứ vào những nhu cầu sinh hoạt cụ thể, rồi đến cách sống, và quan niệm về thế nào là một tổ ấm đẹp.

*

Bài liên quan:

Cải tạo studio 32m vuông khi con tim đã vui trở lại 
– Nhà 32m vuông: Một vài đề xuất với Lê Phương

– Về phương án của Nhung cho căn nhà 32 mét vuông (cập nhật)

– Phương án của Lưu Anh Tú cho căn hộ 32 mét vuông

– Ngồi đâu cũng có góc nhìn đẹp: phương án của Trịnh Lữ cho 32 mét vuông

– Giải pháp của Uyên Lê cho nhà 32m

 

Ý kiến - Thảo luận

19:52 Thursday,26.2.2015 Đăng bởi:  Riêng&Chung
Vâng, chị Pha Lê, thiết kế là kết quả thỏa thuận giữa người vẽ và người ở. KTS học được rất nhiều từ những người ở hiểu rõ mình cần gì.

Phương án của chú Trịnh Lữ còn có ưu điểm dễ thấy là chú trọng không gian chứa đồ, có vẻ như loại không gian này ở VN hay bị "quên" khi thiết kế.
...xem tiếp
19:52 Thursday,26.2.2015 Đăng bởi:  Riêng&Chung
Vâng, chị Pha Lê, thiết kế là kết quả thỏa thuận giữa người vẽ và người ở. KTS học được rất nhiều từ những người ở hiểu rõ mình cần gì.

Phương án của chú Trịnh Lữ còn có ưu điểm dễ thấy là chú trọng không gian chứa đồ, có vẻ như loại không gian này ở VN hay bị "quên" khi thiết kế. 
17:24 Thursday,26.2.2015 Đăng bởi:  phale

@Riêng&Chung: Bếp hồng ngoại rất đỡ... nóng, nhưng mình hầm nồi pot au feu hay nấu nồi phở là cũng tiêu đời. Máy hút mùi thì bạn biết rồi đấy, rất dễ dơ mà dơ rồi thì rất khó chùi rửa. Nhà ngoại có người giúp việc 24/24 mà mình nhìn cái máy hút mùi của ngoại mình vẫn thấy kinh. Thiết nghĩ nghĩ bỏ tiền ra mua cái máy rồi cứ canh me chùi rửa nó thì mệt qu
...xem tiếp

17:24 Thursday,26.2.2015 Đăng bởi:  phale

@Riêng&Chung: Bếp hồng ngoại rất đỡ... nóng, nhưng mình hầm nồi pot au feu hay nấu nồi phở là cũng tiêu đời. Máy hút mùi thì bạn biết rồi đấy, rất dễ dơ mà dơ rồi thì rất khó chùi rửa. Nhà ngoại có người giúp việc 24/24 mà mình nhìn cái máy hút mùi của ngoại mình vẫn thấy kinh. Thiết nghĩ nghĩ bỏ tiền ra mua cái máy rồi cứ canh me chùi rửa nó thì mệt quá xá.

Nếu bắt buộc nhà chỉ có một mặt sáng thì mình vẫn thích để bếp chỗ cửa sổ, chắc tại bản tính thấy nấu nướng mà bí với bừa thì không chịu được. Nếu ở nhà nhỏ thì nhu cầu của mình không cao, không cần ti-vi, sofa, lẫn bàn ăn. Mình đang xài cái bàn nhỏ ngồi bệt dưới đất kiểu Nhật, ngồi lót nệm để đỡ tốn chỗ bỏ ghế, lúc cần có thể dẹp nó sang một bên để phòng khách trống trải. Tối nếu thích thì kéo cái nệm futon ra ngoài rồi mở cửa sổ bếp ra, ngủ chung với mèo :)

Nhưng tất nhiên đấy là sống kiểu của mình. Người có nhu cầu cao hơn thì phương án của chú Trịnh Lữ là rất tốt rồi.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả