Nghệ sĩ Việt Nam

Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 55 đến 65 24. 08. 13 - 1:23 pm

B&G

 

Bức số 55, Đặng Công Ngoãn, “Đảo Đá Tây, điểm B-C”, sơn dầu, 120 x 100 cm

 

Bức số 56, Nguyễn Nghĩa Dậu, “Chiều biên cương”, sơn mài, 160 x 100 cm

 

Bức số 57, Phạm Đắc Hiển, “Xẻ dọc Trường Sơn”, acrilyc, 85 x 125 cm

 

Bức số 58, Nguyễn Bá Tuấn, “Giai điệu”, sơn dầu, 120 x 90cm

 

Bức số 59, Mai San, “Cầu quê”, sơn mài, 200 x 100 cm

 

Bức số 60, Hoàng Duy Vàng, “Ngụy trang”, sơn dầu, 110 x 150 cm

 

Bức số 61, Trần Hữu Dũng, “Không đề”, sơn dầu, 90 x 80cm

 

Bức số 62, Nguyễn Vũ Quyên, “Tàn sen 2”, sơn dầu, 120 x 140 cm

 

Bức số 63, Đinh Minh Đông, “Giờ cao điểm”, sơn dầu, 160 x 180 cm

 

Bức số 64, Nguyễn Minh Tân, “Vườn địa đàng”, sơn dầu, 120 x 120 cm (khổ tranh bên ngoài là vuông, do tranh treo cao, chụp không vuông được, lại bị bóng, xin lỗi tác giả)

 

Bức số 65, Trần Quang Dũng, “Bướm đợi”, sơn dầu, 180 x 120 cm

*

 Bài liên quan:

– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 1 đến số 9   
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: từ số 10 đến 19
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 20 đến 30
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 31 đến 42

– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 43 đến 54
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 55 đến 65   

– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 66 đến 77     
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 78 đến 96

 

 

Ý kiến - Thảo luận

12:45 Monday,26.8.2013 Đăng bởi:  dilettant
Tôi đang ở "giờ cao điểm' (vợ lao tác mệt quá nên tạm ngừng hoạt động "nhập khẩu) nên thấy các bức có "bướm đêm" không chối tỉ lắm. (nhưng vẫn không thể dùng thứ divu tô hô đâu, mua bịnh vào thân).
Các bức khác phảng phất khói thời chiến cũng có nét sáng tạo đ
...xem tiếp
12:45 Monday,26.8.2013 Đăng bởi:  dilettant
Tôi đang ở "giờ cao điểm' (vợ lao tác mệt quá nên tạm ngừng hoạt động "nhập khẩu) nên thấy các bức có "bướm đêm" không chối tỉ lắm. (nhưng vẫn không thể dùng thứ divu tô hô đâu, mua bịnh vào thân).
Các bức khác phảng phất khói thời chiến cũng có nét sáng tạo đấy chứ ạ. Còn "ngụy trang" ở Việt Nam thì tiềm thức là xanh, nay bác Vàng -, nhất định chỉ - Vàng thôi, bẩu là "Đoỏ", iem đành chào thân oái và guýt thắn. 
11:24 Monday,26.8.2013 Đăng bởi:  phạm anh
Tác phẩm "ngụy trang" của anh Hoàng Huy Vàng rất đẹp, đây là tác phẩm thứ 2 trong số các tác phẩm có trong triển lãm này mà mình rất thíc. Đến đây thì mình cảm thấy trong triễn lãm lần này hội họa hiện thực có lẽ là món ăn được ưa chuộng, và ưa chuộng đến mức mà cảm giác nó vừa quen quen, vừa na ná giông giống nhau, nhìn chan chán sao ấy...!!!
...xem tiếp
11:24 Monday,26.8.2013 Đăng bởi:  phạm anh
Tác phẩm "ngụy trang" của anh Hoàng Huy Vàng rất đẹp, đây là tác phẩm thứ 2 trong số các tác phẩm có trong triển lãm này mà mình rất thíc. Đến đây thì mình cảm thấy trong triễn lãm lần này hội họa hiện thực có lẽ là món ăn được ưa chuộng, và ưa chuộng đến mức mà cảm giác nó vừa quen quen, vừa na ná giông giống nhau, nhìn chan chán sao ấy...!!! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả