Nghệ sĩ Việt Nam

Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 78 đến 96 (hết) 27. 08. 13 - 7:11 am

B&G

Trong toàn bài các bạn bấm vào ảnh để xem ảnh to hơn

Bức số 78, Đặng Công Ngoạn, “Chuyển hàng lên đảo”, sơn dầu, 120 x 110 cm

 

Bức số 79, Phạm Kiều Trinh, “Biển”, sơn mài, 90 x 70 cm (xin lỗi tác giả là tuy không dùng flash khi chụp, nhưng có lẽ do đèn của phòng chiếu vào nên bị bóng quá)

 

Bức số 80, Phạm Hoàng Văn, “Nắng trung du”, sơn mài, 130 x 75 cm

 

Bức số 81, Nguyễn Duy Hùng, “Mùa vàng biên cương”, tổng hợp, 200 x 100 cm

 

Bức số 82, Nguyễn Nghĩa Duyện, “Bên suối”, sơn khắc, 120 x 90 cm

 

Bức số 83, Vũ An Chương, “Đường Ma”, sơn dầu, 100 x 80 cm

 

Bức số 84, Nguyễn Văn Chư, “Lên đỉnh Phù Vân”, sơn mài, (không thấy kích thước)

 

Bức số 85, Mai Xuân Oanh, “Tháng Ba”, sơn dầu, 150 x 130 cm

 

Bức số 86, Nguyễn Tiến Dũng, “Tiếng sáo”, sơn dầu, 80 x 80 cm

 

Bức số 87, Hoàng Đăng Định, “Vũ nữ”, acrylic, 81 x 81 cm

 

Bức số 88, Lê Thị Minh Tâm, “Cô gái”, sơn dầu, 150 x 100 cm

 

Bức số 89, Nguyễn Anh Tước, “Thiếu nữ”, sơn mài, 75 x 96 cm

 

Bức số 90, Nguyễn Văn Bảy, “Bố con”, sơn mài, 70 x 70 cm

 

Bức số 91, Phạm Quang Huynh, “Nhà có việc”, acrylic, 200 x 100 cm

 

Bức số 92, Đỗ Hiệp, “Nhà ba tầng”, acrylic, 90 x 120 cm

 

Một số tranh treo cao quá, lại khung kính, nên chụp bị lóa, rất phí (thí dụ như bức “Chợ quê tôi” của Đàm Thế Nam). Bạn nào có ảnh tốt hơn thì cho Soi xin nhé. Cảm ơn nhiều. 

Bức số 93, Phạm Đình Bình, “Mưu sinh”, lụa, 100 x 50 cm

 

Chụp ở một góc khác cũng không khá hơn

 

Bức số 94, Phạm Thị Nghĩa, “Chiều về”, sơn mài, 160 x 60 cm

 

Chụp ở một góc khác

 

Bức số 95, Đàm Thế Nam, “Chợ quê tôi”, lụa, 210 x 80 cm

 

Bức số 96, Hà Cắm Dì, “Mùa xuân Hà Nội”, lụa, 140 x 90 cm

*

 Bài liên quan:

– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 1 đến số 9   
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: từ số 10 đến 19
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 20 đến 30
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 31 đến 42

– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 43 đến 54
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 55 đến 65   

– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 66 đến 77     
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 78 đến 96

 

Ý kiến - Thảo luận

0:07 Tuesday,3.9.2013 Đăng bởi:  A.Dũng
Bức 58 nhang nhác bức " khung cảnh bên bờ sông Seine" của Họa sỹ Renoir, chán quá đi mất.
...xem tiếp
0:07 Tuesday,3.9.2013 Đăng bởi:  A.Dũng
Bức 58 nhang nhác bức " khung cảnh bên bờ sông Seine" của Họa sỹ Renoir, chán quá đi mất. 
18:30 Friday,30.8.2013 Đăng bởi:  mai ngoc

Ôi, Soi thật là tâm huyết với nghệ thuật và quảng bá nghệ thuật đến tất cả mọi người. Cám ơn Soi.

Tôi thích bức số 21, sau buổi câu đêm. Trên ảnh thì đẹp nhưng không biết bên ngoài thế nào. Tôi thích những đồ vật ở trong thuyền, một cái chum nước (chắc là thả cá vào đó cho tươi?), một cái giỏ to (giỏ mây để xách cá vào bờ?),một ngọn đèn, v
...xem tiếp

18:30 Friday,30.8.2013 Đăng bởi:  mai ngoc

Ôi, Soi thật là tâm huyết với nghệ thuật và quảng bá nghệ thuật đến tất cả mọi người. Cám ơn Soi.

Tôi thích bức số 21, sau buổi câu đêm. Trên ảnh thì đẹp nhưng không biết bên ngoài thế nào. Tôi thích những đồ vật ở trong thuyền, một cái chum nước (chắc là thả cá vào đó cho tươi?), một cái giỏ to (giỏ mây để xách cá vào bờ?),một ngọn đèn, và mấy thứ nữa không biết là gì. Tôi thích những con cá nữa. Hẳn là có đến vài loại cá trong đó, có nghĩa là trên bàn ăn sẽ không có ai ăn những con cá giống hệt nhau như ở HN ta vẫn ăn cá nuôi sẵn. Tôi thích dáng ngồi của người đàn ông nữa.

Tôi thích bức số 45, dù bức này có thể làm lũ trẻ sợ chết khiếp. Nhưng đó là thông điệp- có những thứ đồ chơi không vô hại

Tôi thích bức 63- một bức tranh tràn đầy âm nhạc và nhịp điệu, dù nó làm tôi thấy sợ đàn ông
 

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi và không bao giờ đến

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả