Điện ảnh

Nhặng lên vì diễn viên (phần 1): Vì lùn, vì nhìn không gian ác, vì không phải người Nhật 13. 09. 13 - 9:51 am

Pha Lê tổng hợp

Tôi ít khi để ý tới mấy tin lá cải mà dân mạng đang bàn tán um lên, vì chủ yếu chúng hay về ly dị, cặp bồ, hoặc hở hang. Nhưng lâu lâu có vài tin lá cải rùm beng quá, không biết lại đâm lạc hậu; và mấy tin này thường gợi cho ta nhớ đến những sự kiện không lá cải trong lịch sử điện ảnh.

Thế lần này, dân mạng đang um sùm vụ gì?

Vụ nam diễn viên Charlie Hunnam sẽ đóng vai Christian Grey trong phim “50 shades of Grey”.

Chắc thành phần độc giả đứng đắn (hơn) của SOI sẽ hỏi lại “Hử?”

Để bổ sung thêm kiến thức lá cải cho mọi người, tôi xin kể sự tình từ đầu:

Cái tiểu thuyết tuổi teen “Chạng Vạng”  đình đám quá, nhiều người mê quá nên được Hollywood chuyển thành phim. Nhưng fan của nó vẫn chưa hết ghiền, phim thôi chưa đủ, họ còn phải mò lên internet tự viết truyện cho thỏa cơn thèm. Loại tiểu thuyết kiểu này tên là fanfiction, tức các fan tự lấy nhân vật từ truyện gốc, sau đó viết thành truyện của mình, thường họ chêm vô nhiều cảnh sexy mùi mẫn “không có trong sách/phim” để thỏa mãn bản thân. (ai tò mò thì google fanfiction, sẽ ra cả đống trang)

Một cảnh của “Chạng Vạng”. Phim lẫn truyện tuy tình cảm ướt át nhưng không nhiều chi tiết giường chiếu, bởi vậy số lượng fanfiction “người lớn” của nó rất nhiều.

Truyện “50 shades of Grey” thưở ban đầu là một fanfiction của “Chạng Vạng”, trong đó viết nhiều cảnh giường chiếu, bạo dâm. “Tác phẩm” này được yêu thích đến nỗi tác giả của nó đổi lại tên nhân vật và xuất bản nó như một bộ tiểu thuyết riêng biệt. “50 shades of Grey” ăn khách kinh khủng khiếp, rất nhiều người mắng nó là đồi trụy, nhưng sách vẫn bán chạy ào ào, mặc cho ai nói gì. Chẳng cần đi đâu xa, nếu có dịp hãy đến tiệm sách xem thử, “50 shades…” nằm cạnh nào là những Murakami với J.K. Rowling, thiên hạ thì đua nhau mua lén lút lẫn công khai. (Việt Nam có xuất bản cuốn này, với tên dịch là “50 sắc thái”).

Nữ tác giả EL James và cuốn “50 shades”

Bán chạy thế, nên Hollywood sẽ… dựng nó thành phim, bảo đảm là cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

Thế nhưng, Hollywood vừa thông báo rằng, vai nam chính cho 50 shades sẽ thuộc về Charlie Hunnam, tác giả cũng thích Charlie. Anh là nam diễn viên trẻ mới nổi, rất đẹp trai, thân hình 6 múi; Charlie vừa gây tiếng vang với phim giả tưởng Pacific Rim, nói chung nếu một đạo diễn lừng danh như Guillermo del Toro chọn Charlie thì nhất định anh diễn viên này không phải là người đóng dở.

Charlie trong một cảnh “cởi áo khoe 6 múi” của phim “Pacific Rim”

Có điều, fan của truyện 50 shades cho rằng Charlie không giống với… lời tả của truyện, nét mặt của Charlie ngay thẳng quá, không đủ gian ác, không phải mặt của một nhân vật… bạo dâm. Thế là họ tổ chức phản đối loạn xạ, thậm chí còn gửi bản thư điện tử với 20 000 chữ ký đến studio, yêu cầu hãng phim chọn người thay thế.

Chẳng biết cuối cùng phim sẽ như thế nào (tôi không tò mò lắm vụ diễn viên, chỉ tò mò chuyện đạo diễn sẽ quay mấy cảnh giường chiếu trong truyện ra sao thôi, vì mấy cảnh này… rất nhiều); tuy vậy, việc các fan bu lại uýnh hội đồng một diễn viên không phải là hiếm. Nhân cơ hội này, hãy điểm lại một số vụ “đả kích diễn viên” nổi tiếng trong lịch sử điện ảnh.

Tom Cruise: phim “Jack Reacher

Jack Reacher là nhân vật chính của series truyện do Jim Grant (bút danh Lee Child) viết. Tom Cruise là một ngôi sao, bình thường thì nếu phim được chuyển thành truyện, và có ngôi sao cỡ bự như Tom tham gia thì fan phải mừng. Nhưng khổ một nỗi, nhân vật Jack theo lời tả là rất… cao to, lực lưỡng như dũng sĩ. Còn Tom nhà mình, ai cũng biết anh đóng hay nhưng anh hơi lùn.

Tom Cruise trong một cảnh của “Jack Reacher”

Thế là fan của Jack Reacher nhặng lên, tổ chức phản đối, mắng Tom là “con tôm”. Kết quả: phim Jack Reacher không thành công lắm, nhận nhiều lời khen chê lẫn lộn, và thu làng nhàng tiền ở phòng vé.

(Lại) Tom Cruise: phim “Phỏng vấn ma cà rồng

Một bộ phim ma cà rồng kinh điển, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anna Rice. Cả truyện lẫn phim đều ăn đứt “Chạng Vạng”, ai chưa xem phải xem ngay. Trong phim này, Tom lẫn Brad Pitt đều rất đẹp trai, diễn xuất xuất thần, còn nữ diễn viên Kristen Dunst thời đó thì xinh ơi là xinh.

Kristen và Brad Pitt trong một cảnh của phim

Nhưng ít ai biết, lúc phim vừa tuyển diễn viên xong, cộng đồng fan  phản đối kịch liệt vụ Tom đóng vai ma cà rồng ác (nhưng quyến rũ) tên Lestat. Số là vào thời đó, Tom đang chết những vai anh hùng chính trực, hảo hán kiểu Mỹ; ngay cả tác giả Anna Rice cũng phản đối, nói  “Tom không thể hợp với vai Lestat”.

Nhưng kết quả thì ai cũng biết rồi, phim “Phỏng vấn ma cà rồng” thành công vang dội, nữ văn sĩ Anna cũng phải ‘nói lộn nên nói lại’ rằng “Lúc Tom xuất hiện trên màn ảnh, anh thực sự trở thành Lestat của tôi”

Và đây là Tom trong vai Lestat, bạn nào ghét Tom cứ thử xem phim này, sẽ thích Tom ngay.


Chương Tử Di: Phim “Hồi ức của một Geisha”

Nếu là người hay đọc sách báo, chắc hẳn bạn còn nhớ việc cả Trung Quốc lẫn Nhật bản đều um lên về chuyện nữ diễn viên Chương Tử Di đóng vai cô Geisha Chiyo trong bộ phim “Hồi ức của một Geisha” (cũng chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên)

Vụ này không liên quan lắm tới vấn đề “diễn viên không hợp” mà liên quan nhiều về quốc tịch. Người Nhật thì giận vì cho rằng diễn viên Trung Quốc mà lại đi đóng vai Nhật, một phần người Trung Quốc thì phản đối do còn thù quân Nhật sau Thế chiến thứ Hai, không thích ngôi sao của mình đóng vai Nhật; phần còn lại cho rằng Geisha là gái điếm, để “ngọc nữ” của Trung Quốc đóng vai gái điếm thì quả là phạm thượng.

Trái sang phải: Tử Di, Dương Tử Quỳnh, và Củng Lợi trong một cảnh của phim. Trong 3 cô thì không có cô nào là Nhật, nhưng Tử Di ôm vai chinh nên hứng nhiều đòn nhất.

Lúc bấy giờ, ngôi sao châu Á nổi nhất Hollywood chỉ có Chương Tử Di (chưa có Maria Ozawa), nên phản đối kiểu gì thì vai cô vẫn đóng. Tuy nhiên kết quả của phim hơi chán: khen chê lẫn lộn, chỉ thu vừa đủ vốn, dù phim được đề cử Oscar nhưng chỉ trong hạng mục hiệu ứng hình ảnh.

(còn tiếp phần 2)

 

Ý kiến - Thảo luận

16:38 Tuesday,8.7.2014 Đăng bởi:  Nguyễn Mai Phương
Chương Tử Di đóng Chiyo đúng là không hợp tí nào. Các diễn viên TQ khác đóng Geisha cũng thế. Vấn đề này thì phản đối là quá đúng, không phải là người Nhật, không thể ra khí chất của Nhật. 

...xem tiếp
16:38 Tuesday,8.7.2014 Đăng bởi:  Nguyễn Mai Phương
Chương Tử Di đóng Chiyo đúng là không hợp tí nào. Các diễn viên TQ khác đóng Geisha cũng thế. Vấn đề này thì phản đối là quá đúng, không phải là người Nhật, không thể ra khí chất của Nhật. 
 
14:01 Monday,16.9.2013 Đăng bởi:  candid
Tom đóng Jack Reacher thì đúng là lùn vì theo sách Jack cao tận 1m96 nhưng có lẽ không phải vấn đề mà vấn đề là Tom đóng quả dở. Với bất kỳ vai diễn nào Tom cũng chỉ có 1 cách đóng, 1 kiểu cười gây nhàm chán. 
...xem tiếp
14:01 Monday,16.9.2013 Đăng bởi:  candid
Tom đóng Jack Reacher thì đúng là lùn vì theo sách Jack cao tận 1m96 nhưng có lẽ không phải vấn đề mà vấn đề là Tom đóng quả dở. Với bất kỳ vai diễn nào Tom cũng chỉ có 1 cách đóng, 1 kiểu cười gây nhàm chán.  

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gia Phả: Sự hòa thuận phô diễn

Mai Chi (từ Hanoi Grapevine) - Ảnh: Larissa Gehrke

Lại cái trò dí súng vào đầu trẻ con

Pha Lê - hí họa của Nick Galifianakis

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả