Kiến trúc

Liều mình xiên bừa cho bạn Tây một nhát: ANH House của Sanuki+Nishizawa Architects 17. 12. 13 - 9:45 am

Nghiêm Toàn

Đây là bài thứ 3 trong chùm bài “Giới thiệu và phân tích các công trình kiến trúc của năm 2013 do ASHUI đề xuất và tổ chức”. Bài thứ nhất là về công trình nhà hàng của Võ Trọng Nghĩa. Bài thứ hai là về Nine Spa của A21 Studio

.

CÔNG TRÌNH:
Thiết kế: S+Na. – Sanuki+Nishizawa Architects
Chức năng: nhà ở tư nhân, cho một phụ nữ tuổi 30s sống cùng gia đình, chủ nhân muốn nhà thật sáng và thoáng, nhiều mảng xanh.
Địa điểm: TP.HCM
Diện tích khu đất: 332 m2. Lòng nhà 4m x 21m.
Năm hoàn thành: 2013
Nhiếp ảnh: Hiroyuki Oki

.

*

Người nhà mình xưa nay hay mắc bệnh sợ Tây, mà bảo làm sao mà không sợ cho được. Chẳng cần nói đến những quá khứ đau buồn mà làm gì, xét một cách thẳng thắn ra, xưa tới giờ những thứ có giá trị tuyền có mùi Tây cả.

Ấy nhưng mà cứ mãi như thế thì chết mất thôi, tránh đi đâu mà cho khỏi hết nhục. Ví thử như cụ Núp thủa trước có mỗi cây ná mà còn dám bắn xem máu thằng Pháp thế nào? Nay nhờ (ơn) Tây mà ta có máy tính có chuột, có cả internet nữa, sao phải xoắn?

Nhân có hai bạn Tây (ờ thì Nhật nhưng phàm cứ không phải là người Việt thì mình quen gọi là Tây tuốt) đi le ve ngoài đường thì cũng xin liều mình mà xiên bừa một nhát. Ví thử mà xiên xong không thấy chảy máu thì mọi người cũng đừng vì thế mà nghĩ rằng Tây nó không (chảy) máu nhé.

.

Xem qua thì hơi chán, tưởng Tây vẽ công to trình nhớn gì chứ té ra cũng có nhõn cái nhà lô 4 x 21m. Xì, ba cái nhà lô này anh Lu với bạn TNXP nhà cháu ở trên Soi có mà đã làm cả chục tá, nhá.

Ơ nhưng mà cái ba tấm tám phòng, cầu thang giữa, vệ sinh bổ ngửa của bu cháu đâu hả ông Tây? Té ra Tây cũng khác ta (thường thấy) phết ạ.

Đây:

Tầng 1 Tây nhét garage, sảnh đệm, bếp và phòng ăn. Phía sau chắc là phòng ngủ của lão phật gia yếu chân.

 

Tầng 2 Tây nhồi chỗ khách khứa ăn chơi hút hít. Ngoài thang chính còn có một thang cuốn riêng lên thẳng phòng ngủ chính.

 

Tầng 2 cũng được bố trí một giếng trời lớn cùng vị trí thang và nằm phía trên bếp + ăn (hình). Có nhẽ vừa để kết nối không gian công cộng giữa tầng 1 và tầng 2. Ngoài ra chắc còn để lão bà bà gọi mấy đứa mải xem TV trên tầng xuống ăn cơm cũng đỡ phần rát họng.

 

Tầng 3 thì Tây đặt 2 phòng ngủ. Hai phòng ngủ này cách nhau bằng hệ cửa linh động, khi mở hết, ép vào tường sẽ thành một ống thông suốt.

 

Tầng 4 là mênh mông tắm táp.

Xem qua bố trí mặt bằng và không gian thì có thể thấy rõ ý tưởng xuyên suốt là thông gió và chiếu sáng tự nhiên tối đa. Thậm chí, như các bạn ấy nói trên Dezeen là không cần điều hòa cũng vẫn thoải mái vì có gió trời phe phẩy.

.

 Tất cả các tầng đều được tính toán để không có bất cứ cấu kiện cố định nào ngăn cách giữa trước-sau nhà. WC của các tầng đều bố trí ở mức tối giản nhưng hợp lý và đều ép về một bên diện tường. Các cửa đều có thể tùy ý mở hết chiều rộng căn nhà. Nhà phải sáng, Tây thay vách đặc kín đáo của người Việt bằng vách ngăn mờ, theo các bạn là vừa ngăn được không gian chung-riêng, mà nhìn tổng thể cả khối to vẫn là không đứt quãng.

Kết hợp với hệ thống giếng trời, có thể nói, căn nhà được chiếu sáng và thông gió tự nhiên tốt.

.

Nhưng mà, Tây cơ mà, có nhõn thế thôi thì còn non và xanh lắm. Em bắc nồi nước sôi rồi, nhờ anh em cô dì chú bác gần xa vào giữ nó hộ em một tay, đặng để em xiên mấy nhát, con phóng em liếc kỹ lắm rồi, trúng đâu thì trúng nhá.

Nhát 1: Bố trí mặt bằng non tay, bếp và phòng ăn ở vị trí không phù hợp. Bếp khó thao tác, ăn chật và rất bất tiện cho phòng ngủ lão phật gia. Ông đi qua bà đi lại trên cầu thang suốt ngày ngắm cái nóc tủ bếp phủ đầy bụi. (Mách nhỏ cho Tây: Sao không chuyển bếp và phòng ăn lên tầng 2?). Ngoài ra, tuy có cửa kéo để ngăn, nhưng nếu nhà mà hay lịch kịch nấu ăn thì người ngủ ở ngoài giường cũng khó mà an giấc.

 

Nhát 2: Ăn chơi nửa vời và không phù hợp với điều kiện kỹ thuật. Trần cót tre trông chả hợp tẹo nào với cái tường sơn bả. Sau này tích bụi thì có mà đọa với dọn dẹp.

 

Nhát 3: Lựa chọn chi tiết và vật liệu không phù hợp. Đây là nhà ở, vật liệu cần cân nhắc cân bằng giữa độc đáo và tiện nghi. Cái cầu thang chả mấy đẹp mà lại rộn ràng rổn rảng mỗi bước chân.

 

Nhát 4: Bố trí đèn chiếu sáng tùy tiện và hiểu biết các hệ thống kỹ thuật trong nhà non tay, coi cái ống gas điều hòa phòng ngủ thì biết. Ngoài ra, vị trí điều hòa đặt thổi trực tiếp vào đầu giường ngủ thì thật tình là lo ngại cho lá phổi của gia chủ

 

Nhát 5: (cái này là lỗi liên đới) Căn nhà được thi công hoàn thiện kém, chưa từng gặp cái bếp, tủ bếp và sàn gỗ nào xấu thế. Tủ bếp lộ nguyên vết ghép veneer, sàn gỗ thì phồng rộp vị trí ray cửa trượt.

 

Nhát cuối: Trộm vía, tất cả mọi thứ cả vô tình lẫn hữu ý làm cho căn nhà có cảm giác quá hoang lạnh. Ngồi một mình trân trối nhìn lên cái trần nhà nham nhở rồi vật mình thảng thốt mà nghe tiếng guốc cao gót nện lên bậc thang sắt có nhẽ là thứ mà các bạn Tây này mong muốn.

 

.

Chém xong mấy nhát này nhà cháu cũng thấy bớt run. Nhưng mà vẫn chưa hết sợ Tây đâu, ý là Tây xịn ấy ạ, chứ mấy bạn non xanh chưa đủ lông đủ cánh này thì, chậc, coi thường bà con ta quá thể.

.

Ngoài ra, một tiết lộ nhỏ cho những ai thấy nhà này giống nhà Bình Thạnh: đó chính là công trình mà các bạn Tây này hợp tác với anh Võ Trọng Nghĩa. Chà chà, thế thì cần làm rõ: ý tưởng của căn nhà này là có thuổng của anh Nghĩa không? Bao nhiêu phần trăm là của Tây, bao nhiêu phần trăm của anh Nghĩa, cho cả hai căn?

Ý kiến - Thảo luận

13:42 Thursday,27.2.2014 Đăng bởi:  Linh

nhát nào nhát nấy của bác thật là thấm thía... thanks bác


...xem tiếp
13:42 Thursday,27.2.2014 Đăng bởi:  Linh

nhát nào nhát nấy của bác thật là thấm thía... thanks bác

 
7:33 Saturday,28.12.2013 Đăng bởi:  Nghiêm Toàn
Phát Lạc hỏi chúng mình thì chúng mình biết hỏi ai :-)

...xem tiếp
7:33 Saturday,28.12.2013 Đăng bởi:  Nghiêm Toàn
Phát Lạc hỏi chúng mình thì chúng mình biết hỏi ai :-)
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ác mộng Trump đã đến

Hrag Vartanian - Hoa Hoa lược dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả