Ở Đâu - Làm Gì

Trần Trọng Vũ đi thăm manzi, tay cầm theo một câu chuyện thị giác… 16. 03. 14 - 7:14 am

manzi

 

.

TÔI ĐẾN THĂM BẠN VỚI MỘT CÂU CHUYỆN THỊ GIÁC”
Trưng bày tác phẩm & trò chuyện với Trần Trọng Vũ
Trưng bày tác phẩm: 19 – 23. 03. 2014 (tầng 2 manzi)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ: 19h00 thứ Tư, 19. 03. 2014
Vào cửa tự do

Hình ảnh và ngôn từ là hai phương tiện diễn đạt cho mỗi cá nhân, có vẻ xa cách nhau, nhưng chúng thường xuyên được sử dụng đồng thời và thường xuyên chúng cần thiết cho nhau, để một sự vật mang trong nó nhiều ý nghĩa và nhiều sự kiện không rõ ràng cùng đưa về chỉ một lời giải.

Đọc hình ảnh và xem ngôn từ, viết một hình ảnh và vẽ một bài văn – có thể gọi được như thế về công việc của người làm nghệ thuật lẫn người thưởng thức nghệ thuật. Đọc hình ảnh bằng ngôn từ có lẽ là một phương tiện hấp dẫn để thoát ra khỏi hình ảnh. Tìm kiếm hình ảnh nơi ngôn từ cũng có thể là một đề nghị thú vị để đi tới bên kia ngôn từ.

.

“Tôi đến thăm bạn với một câu chuyện thị giác” sẽ đem tới công chúng tác phẩm đầu tiên của một dự án nghệ thuật của Trần Trọng Vũ, trong đó ngôn từ và hình ảnh là hai kết quả của cùng những sự kiện bất thường của hiện thực. Cuộc đến thăm này cũng sẽ giới thiệu một số tác phẩm đến sau của dự án, dưới những hình thức có thể của văn học và hội họa.

.

 

.

Về Trần Trọng Vũ

Trần Trọng Vũ là một nghệ sĩ thị giác sinh trưởng tại Hà Nội, hiện sống và làm việc tại Pháp. Tác phẩm của anh, ở bên ngoài thẩm mĩ thuần túy, làm chứng cho nỗi ám ảnh của một quá khứ còn kéo dài, cho cái nhìn chua chát của anh về chính trị và con người. Anh vẽ trên những tấm nhựa lớn và trong suốt rồi đem đặt chúng trong không gian để thực hiện những tác phẩm ba chiều và gây dựng mối quan hệ mập mờ của hình ảnh với công chúng. Người xem có thể di chuyển bên trong tác phẩm, giữa những hình thể cùng mầu sắc, rồi cũng có thể cư xử như thể họ đang đứng trên sân khấu và đang tham gia vào tác phẩm. Trần Trọng Vũ khai thác những hiệu quả thị giác và tâm lý gây nên bởi những mê cung không có thật của hình ảnh…

Trần Trọng Vũ được trao giải Pollock-Krasner 2011-2012, bởi quỹ Jackson Pollock – Lee Krasner tại New York.

(Theo www.trantrongvu.com)

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Mỹ học vị quan hệ (phần 2)

Nicolas Bourriaud - Như Huy dịch

Về một cách nhìn nghệ thuật!

Một thành viên của Khoan Cắt Bê Tông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả