Nhiếp ảnh

Josh Haner: thắng giải Pulitzer nhờ quan tâm đến nạn nhân hơn là đến thằng đánh bom 19. 04. 14 - 7:52 am

Hoàng Lan dịch

Năm nay, tờ New York Times lập cú đúp khi 2 nhiếp ảnh gia của họ cùng nhận giải ảnh Pulitzer danh giá. Thắng ở hạng mục chuyện kể là anh Josh Haner, còn người giành phần thưởng ở hạng mục phóng sư là Tyler Hicks. Trước tiên, xin giới thiệu Josh cũng như seires đoạt giải của anh.

Josh Haner thắng giải Pulitzer với series chụp Jeff Bauman – nạn nhân của vụ đánh bom ở Boston hồi tháng 5 năm ngoái. Jeff hiện đang xây dựng lại cuộc sống của mình sau khi mất hết hai chân vì bom. Theo hội đồng giám khảo, Josh Haner đã thắng nhờ “Loạt ảnh đầy xúc động về một nạn nhân của vụ đánh bom ở Boston, người đã mất gần hết cả hai chân và giờ đây đang xây dựng lại cuộc đời mình qua bao đớn đau.”

Jeff Bauman tại bệnh viện Spaulding Rehabilitation, một tháng điều trị sau khi anh mất 2 chân vì bom.

Josh Haner tốt nghiệp đại học Stanford. Trước khi về New York Times, Josh làm trợ lý biên tập ảnh cho tạp chí Fortune. Hiện anh đang hoàn tất dự án phóng sự về khu nhà-xe-kéo* tại thành phố Redwood ở California – nơi anh sống cùng người dân ở đó trong 8 tháng. Ngoài nghề nhiếp ảnh, Josh còn chơi bóng chày nghiệp dư cho đội Pancho Coimbre ở Manhattan.

Trong thời đại ngày nay, giới truyền thông toàn quan tâm thái quá đến tội phạm mà phớt lờ những nạn nhân sống sót  – tạp chí Rolling Stone còn lôi tên chủ mưu trong vụ đánh bom Boston ra chụp hình bìa (nhìn rất oách) và đăng bài. Thế nhưng dân Mỹ lại chẳng biết gì về Jeff Bauman, và Josh Haner muốn thay đổi điều đó.

Sau một tháng điều trị, Jeff đã có thể tự dùng xe lăn.

“Tôi lo ngại rằng thiên hạ sẽ chóng quên những bi kịch như thế này”, Josh nói. “Quan tâm đến việc những nạn nhân sống sót đang trải qua khó khăn gì và cuộc đời của họ phải thay đổi ra sao, rồi từ đó mà giúp họ, là việc rất quan trọng.”

Jeff và mẹ. Mẹ của anh làm nghề phục vụ bàn, bà nghỉ một ngày để lo giấy tờ bệnh viện cho con trai.

 

Jeff trong ngày tháo chỉ.

 

Jeff và bạn gái tại bệnh viện.

 

Ban đầu, Jeff không muốn nhìn những gì còn sót lại của đôi chân, nhưng từ từ anh học cách chấp nhận thực tế. Vài ngày sau khi tháo chỉ, Jeff đến khoa chỉnh hình để làm chân giả.

 

Bệnh viện đắp thạch cao lấy mẫu để làm chân giả cho Jeff

 

Đôi chân mới của Jeff

 

Ngày đầu tiên Jeff tập đứng bằng đôi chân mới của mình.

Chúc mừng Josh  Haner đã thắng giải. Loạt ảnh và bài về Tyler Hicks – người cùng thắng giải – sẽ theo sau trong thời gian sớm nhất.

*

Khu nhà-xe-kéo: tiếng Anh là trailer park, dành cho những ai sống trong nhà di động (loại nhà có thể móc vô xe hơi rồi kéo đi, có bếp, giường, phòng tắm.)

Ý kiến - Thảo luận

10:21 Monday,28.4.2014 Đăng bởi:  nimmoHP
Đó là trang libero.vn, mình cũng tìm đã được bài báo. Dù trang libero đã đóng cửa nhưng bào phóng sự ảnh cũng kịp được lưu giữ trên những trang báo khác. Mình hi vọng là soi có thể lưu giữ bài phóng sự ảnh này, chỉ là mình tin tưởng là soi sẽ cất giữ an
...xem tiếp
10:21 Monday,28.4.2014 Đăng bởi:  nimmoHP
Đó là trang libero.vn, mình cũng tìm đã được bài báo. Dù trang libero đã đóng cửa nhưng bào phóng sự ảnh cũng kịp được lưu giữ trên những trang báo khác. Mình hi vọng là soi có thể lưu giữ bài phóng sự ảnh này, chỉ là mình tin tưởng là soi sẽ cất giữ an toàn hơn và thỉnh thoảng mình muốn xem thì mình sẽ tìm ra dễ hơn. Và quan trọng hơn, mình cảm giác của mình cho rằng chỉ có soi xứng đáng với những bài phóng sự ảnh đầy càm xúc như thế, thanks soi nhiều.Mình tìm thấy trên trang baomoi, nhan đề gốc: "đồng hành cùng căn bệnh quái ác của người em song sinh" của Christopher Capozzielo. 
 
 
10:04 Monday,28.4.2014 Đăng bởi:  nimmoHP
Mình thích những phóng sự ảnh như thế này, nó mang cái ấm áp, tình người hơn là những bài ảnh giật gân, lên cốt. Mình từng xem 1 bộ ảnh về 1 người anh chụp người em bị căn bệnh dạng thần kinh và phải đấu tranh với nó từng ngày, 1 bộ ảnh đời thường khi người em chưa lên cơn, m&igrav
...xem tiếp
10:04 Monday,28.4.2014 Đăng bởi:  nimmoHP
Mình thích những phóng sự ảnh như thế này, nó mang cái ấm áp, tình người hơn là những bài ảnh giật gân, lên cốt. Mình từng xem 1 bộ ảnh về 1 người anh chụp người em bị căn bệnh dạng thần kinh và phải đấu tranh với nó từng ngày, 1 bộ ảnh đời thường khi người em chưa lên cơn, mình rất xúc động nhưng giờ chẳng biết tìm lại ở đâu, hi vọng là soi biết. Mình chỉ biết là mình xem loạt ảnh đó trong 1 tạp chí thời trang online giành cho đàn ông ( giờ đã dẹp tiệm). 
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hãy bớt trách móc

Họa sĩ VI KIẾN THÀNH

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả