Khác

Nhanh lên! Cho trẻ con đi chơi! 18. 09. 10 - 11:25 pm

Bài và ảnh: AZIZ

TRUNG THU 2010: SẮC MÀU VIỆT – TRUNG
17, 18, 19 và tối 20. 9. 2010
Tại Bảo tàng Dân tộc học
Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy


Bảo tàng Dân tộc học một buổi chiều mùa thu nắng rực rỡ. Vẫn biết là một buổi chiều thứ Bảy, nhưng không ngờ không khí “đi bảo tàng” lại đông vui, hứng khởi đến thế. Trẻ con được bố mẹ cho đi xem-chơi, học sinh – sinh viên kéo nhau đi thành nhóm, thành bè. Bảo tàng chắc hiếm có hôm nào đông khách thế.

Lễ hội Sắc màu Trung thu Việt-Trung năm nay tổ chức trong ba ngày: 17, 18 và 19, tức thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật, mở cửa từ 8h30 đến 17h30, riêng ngày 20 tháng Chín tổ chức ban đêm với những sự kiện đặc biệt hơn, chọn lọc hơn, dành riêng cho khách mua vé trước.

Vừa mới vào đến bãi gửi xe đã thấy “lũ trẻ” ở trong bảo tàng đi ra, tay đứa thì cầm lồng đèn ông sao, đứa thì tò he, tượng, đất nặn nhiều màu. Đứa nào đứa nấy hớn ha hớn hở, làm người lớn mình cũng… háo hức theo.

Vào trong khuôn viên rộng lớn và rợp bóng mát của Bảo tàng thì… chao ôi là vui. Bao nhiêu là hoạt động. Ngay sân trước có mấy đứa đang mím môi mím lợi cố đứng vững trên cây cà kheo, bên cạnh là một nhà ba bố con, ông bố đang đứng cùng một bạn tình nguyện viên quay dây cho mấy thằng con lần đầu tiên chơi trò… nhảy dây!

.

Bao nhiêu là trò chơi thật sự đã “thất truyền” của tuổi thơ, ít nhất là tuổi thơ thành thị: ô ăn quan, nhảy dây, quay con vụ, kéo co. Nhìn mấy thằng bé sáu bảy tuổi đã đeo kính dày, lóng ngóng đợi dây quay đến rồi nhảy lên, xong vướng chân, nhảy được đâu hai ba cái đã thở hổn hển kêu mệt quá, thấy mà thương. Bọn trẻ con giờ chắc khỏe nhất môn… cõng cặp, cặp cõng xong về nhà sau hai buổi học sáng chiều lại lao đi học thêm, không thì làm bài tập, rảnh ra một tí thì há mồm chơi video games, có mấy khi được chơi những trò chơi tập thể như thế? Cả người lớn nữa, bước vào thế giới trò chơi trẻ con vừa bỡ ngỡ, vừa háo hức, như gặp lại cố nhân.

Ô ăn quan


Quay vụ


Tò he và con giống

 

Ở một góc sân, đám trẻ con vui thích với chiếc đầu lân bé tí (nhắc đến đây lại nhớ da diết tiếng trống múa lân rộn ràng mỗi dịp trung thu ở miền Trung quê mình, ngoài Hà Nội này Trung thu không mấy khi được nghe tùng dinh dinh…). Bạn sẽ được nhìn những chiếc đầu lân làm rất cầu kỳ, màu sắc rực rỡ mà ở Việt Nam mình ít thấy.

.

 

Xen giữa các gian hàng làm tò he, vẽ tranh, tô tượng, và các trò chơi dân gian Việt Nam, các góc giới thiệu nghệ thuật ẩm trà Trung Quốc, góc làm lồng đèn, làm bánh trung thu Trung Quốc, v.v… cũng rất đông các bạn trẻ tham gia. Thật vui khi thấy các bạn học sinh sinh viên vui thích khám phá những điều mới lạ, hứng thú với những truyền thống văn hóa đa sắc.

Các bạn sinh viên cũng chơi trò chơi hăng ra phết


Góc làm chong chóng


Góc làm lồng đèn

Đây là góc “ẩm trà”, giới thiệu về nghệ thuật sản xuất, pha chế và thưởng thức trà của người Vân Nam, Trung Quốc. Một cô trông rất “dân tộc” đang ngồi pha trà, xung quanh kê những chiếc ghế gỗ to tướng để các bạn ngồi nghe giới thiệu, đồng thời ăn bánh uống trà. Nghệ thuật ẩm trà của người Vân Nam rất khác biệt, thú vị và không kém tinh tế (mà khéo còn tinh tế hơn ta). Muốn biết tinh tế, khác biệt như thế nào dĩ nhiên mời các bạn ngày mai đến chơi!

Góc pha trà


Mời bạn thưởng trà

Không khí cực kì thích thú, hết sức háo hức, đông đúc vừa phải, có nhiều trò phù hợp với sở thích của rất nhiều người. Nhất định phải cho con mình và mình một cơ hội đến xem; cho các cháu hé nhìn một trung thu đầy màu sắc tuổi thơ, cho người lớn “mong ước kỉ niệm xưa”.

Chỉ còn một ngày mai nữa thôi đấy nhé! Đến lúc nào cũng được, các hoạt động diễn ra suốt cả ngày.

Một số hình ảnh tại lễ hội Trung Thu này:

Trò tóm đuôi. Các bạn chơi hăng đến nỗi đụng đổ chỏng vó một cái quạt điện to tướng


Chơi rất vui, đến nỗi các anh chị sinh viên chơi mất phần sân các bé


Rồi các bạn sẽ nhớ mãi những ngày Trung thu thế này, được vài tiếng không vùi mắt vào máy tính, không cắm mặt vào nhắn tin…


Trong lúc ấy, chủ nhân chính thức của Trung thu – các bé – lại chơi những trò chơi rất “hiền”


… hoặc những con rối rất đẹp…


… hoặc tập làm những con diều vô cùng tĩnh…


Hay là ngồi vẽ mặt nạ, rất ngoan…


Người lớn ơi, còn một ngày mai thôi, hãy cho các bé ở nhà đến chơi một Trung Thu vui vẻ. (Chà, cái chú thích hơi ép… Chỉ vì bức ảnh mà trong lúc lang thang giữa những nhà ba gian của bảo tàng, mình đã thấy…)

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả