Nghệ sĩ Việt Nam

Thư ngỏ gửi quỹ CDEF 18. 09. 10 - 11:51 pm

Chào quỹ CDEF,
 
Chúng tôi là một nhóm những người quan tâm đến mỹ thuật và nghệ thuật nói chung!

Chúng tôi viết thư này lên quỹ để mong quỹ xem xét lại trường hợp của họa sĩ: Nguyễn Hồng Phương

Chúng tôi biết rõ họa sĩ này sinh năm 1974 và đã quá tuổi tham gia cuộc thi Tài năng Nghệ thuật năm nay. Việc họa sĩ vẫn tham gia tôi không hiểu là họa sĩ này có lòng tự trọng và có thái độ nghiêm túc với nghệ thuật cũng như với chính mình không.

Chúng tôi thiết nghĩ đây là một cuộc thi với giải thưởng không lớn, nhưng tính minh bạch và chính xác của cuộc thi nên được đề cao.

Do cuộc thi có tổ chức họp báo, báo đài có đưa tin. Nhiều phương tiện truyền thông cũng phản ánh. Nên đây là cuộc thi cần phải có chất lượng chuyên môn cũng như tư cách đạo đức cần thiết. Do vậy việc họa sĩ này vẫn tham gia cuộc thi và được chấp nhận là có nguyên nhân. Chúng tôi thiết nghĩ anh phải có những giấy tờ để chứng minh mình dưới 35 tuổi.

Tuy nhiên theo chúng tôi nghĩ: Việc làm giấy tờ giả trong xã hội vẫn xảy ra nhan nhản, biết đâu hồ sơ của họa sĩ này gửi lên đã không chuẩn xác.

Cũng do đây là một cuộc thi tài năng trong cả nước, nên việc người này cố gắng được chọn sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến người khác. Cụ thể ở đây có thể là một họa sĩ trẻ đáng lẽ ra được chọn thì chúng ta lại đi chọn người không đạt được tiêu chí của ban tổ chức đề ra!

Từ khi cuộc thi này phát động, đã có rất nhiều đối tượng trong xã hội quan tâm. Cụ thể là các giảng viên của các trường mỹ thuật, kế đến là các nhà nghiên cứu mỹ thuật. Rồi các viện mỹ thuât, viên nghiên cứu văn hóa…

Các giảng viên và sinh viên mỹ thuật trong cả nước đều hướng đến ngày công bố kết quả cuộc thi, cũng như các ứng cử viên mong muốn một sự lựa chọn minh bạch nhằm thuyết phục họ tâm phục khẩu phục mà cố gắng tiến lên trong bước đường tiếp theo của mình. Tuy nhiên hẳn họ sẽ buồn và chán biết bao khi biết trong số 8 ứng cử viên lọt vào chung kết thì có một người là quá tuổi..

Cứ tính thế này sẽ ra – Các bạn có thể tính tuổi theo tuổi TÂY, như ngày sinh họa sĩ là: 30 – 10 – 1974 … Tính đến nay xem có quá 35 tuổi rồi không???. Người còn lại chúng tôi muốn nhắc đến là họa sĩ Lương Văn Trung –  Đây có lẽ là họa sĩ trẻ đã từng chép bức tranh nổi tiếng và đoạt giải trong triển lãm tranh toàn quốc mấy năm trước, mời các bạn xem trang web:

http://tim.vietbao.vn/L%C6%B0%C6%A1ng_V%C4%83n_Trung/

http://vietbao.vn/Giai-tri/Tranh-sao-chep-van-doat-giai-thuong-Trien-lam-My-thuat-toan-quoc/30094291/49/

Vì vậy chúng tôi đang đặt một dấu hỏi cho cuộc thi này, liệu trong số 8 tác giả kia có tác giả nào lại đạo tranh một lần nữa để đi thi không? Và liệu ban giám khảo có đủ tinh tế để nhìn ra những sáng tác nào là cội nguồn từ nghệ sĩ sáng tác ra. Những sáng tác nào là nghệ sĩ mượn ý tưởng hoặc đi theo một trường phái nào đó đã có trước trên thế giới rồi???

Như đã nói đây là cuộc thi trong cả nước – về một mặt nào đó nó sẽ định hướng cho công chúng một GU thẩm mỹ, vì vậy chúng tôi hi vọng những người được lựa chọn cần phải có cả vẻ đẹp từ nội tâm của chính mình – không xảo trá. Có như thế thì chúng ta mới có một tấm gương để các thế hệ khác noi theo.

Nhân đây tôi kêu gọi những người có tâm với mỹ thuật và những nghệ sĩ hãy lên tiếng để chúng ta có một cuộc thi có chất lượng tốt nhất. Như một cách làm trong sạch cho nghệ thuật nước nhà. Nếu cuộc thi chưa làm rõ những nghi vấn của cộng đồng và công chúng, chúng tôi e rằng cuộc thi này không thể nào đại diện cho một cuộc thi TÀI NĂNG VỀ MỸ THUẬT được.

Vậy chúng tôi đề nghị hãy bằng tất cả các biện pháp mà các bạn – những nhà tổ chức hãy làm cho cuộc thi thật sạch sẽ, minh bạch. Tránh tình trạng cuộc thi tài năng âm nhạc cũng do các bạn tổ chức, người đoạt giải thưởng lại là người đạo nhạc. Hay họa sĩ đoạt giải 3 triển lãm toàn quốc lại là người đi chép tranh.

Liệu giấy khai sinh có là một phương pháp tốt nhất để tìm ra họa sĩ Nguyễn Hồng Phương có phải sinh năm 1974 thật không??? Giấy khai sinh thời này chắc vẫn còn cũ và khó mà tẩy xóa, cũng như giấy chứng minh thư, và giấy khai sinh mà mới là rất đáng nghi vấn và quan ngại…

Chúng tôi sẽ chỉ gửi email tạm thời cho quỹ. Nhưng nếu cần thiết chúng tôi sẽ gửi email rộng rãi để hi vọng cuộc thi tài năng nghệ thuật của quỹ là bàn đạp cho các tài năng thực thụ chứ không phải chỉ là nơi ươm mầm cho những kẻ có tâm hồn không đẹp. Hãy làm cho nghệ thuật đẹp thuần túy và tinh khiết. Làm cho nghệ thuật là nơi ca ngợi những gì trong sáng nhất.

*

(Trên đây là bức thư mà nhóm họa sĩ có gửi nhờ Soi đăng. Bản thân các bạn cũng đã gửi cho CDEF nhưng chưa thấy hồi âm. Soi đã liên hệ với một thành viên của quỹ và thành viên này cho biết những thắc mắc của các họa sĩ xin cứ nêu rõ ràng và công khai. Soi xin được đăng nguyên văn bức thư.)

*

Bài liên quan:

Những câu hỏi quanh giải Tài năng Hội họa 2010
– Thư ngỏ gửi quỹ CDEF
– Vẽ thế nào thì được giải?
– “Ta lần” này “vốt” cho ai?
– Vạn vô tâm? (phần 1)

Ý kiến - Thảo luận

11:54 Wednesday,20.10.2010 Đăng bởi:  thang_197x
Thật sự không muốn soi mói nhiều về nghệ sĩ Nguyễn Hồng Phương này vì cảm thấy con thuyền hình như nó cứ trôi...Nhưng nghệ sĩ Phương ạ! Khi xem tranh,bức " Những Cái Bảng "(Có đăng trên trang web của quỹ CDEF ấy)... Nếu ai nhìn tinh sẽ thấy có một cái bảng viết 30 : 10 =1974. Sự viết những con số vô tình này xảy ra trước khi trên Soi có cuộc tranh luận về tuổi của
...xem tiếp
11:54 Wednesday,20.10.2010 Đăng bởi:  thang_197x
Thật sự không muốn soi mói nhiều về nghệ sĩ Nguyễn Hồng Phương này vì cảm thấy con thuyền hình như nó cứ trôi...Nhưng nghệ sĩ Phương ạ! Khi xem tranh,bức " Những Cái Bảng "(Có đăng trên trang web của quỹ CDEF ấy)... Nếu ai nhìn tinh sẽ thấy có một cái bảng viết 30 : 10 =1974. Sự viết những con số vô tình này xảy ra trước khi trên Soi có cuộc tranh luận về tuổi của nghệ sĩ đấy nhé! 
11:14 Tuesday,21.9.2010 Đăng bởi:  thang_197x
Thưa các anh chị bảo vệ cho nghệ sĩ Nguyễn Hồng Phương ở Hà Nội, em chỉ thắc mắc mỗi một câu là tại sao nghệ sĩ này lại lọt vào vòng chung kết cuộc thi tài năng của quỹ CDEF khi đã quá tuổi theo quy định của quỹ đặt ra vì từ trước đến ngày có kết quả cuộc thi rất nhiều thông tin đều lưu giữ và đăng tải lý lịch của nghệ sĩ này. Vậy thắc mắc của em
...xem tiếp
11:14 Tuesday,21.9.2010 Đăng bởi:  thang_197x
Thưa các anh chị bảo vệ cho nghệ sĩ Nguyễn Hồng Phương ở Hà Nội, em chỉ thắc mắc mỗi một câu là tại sao nghệ sĩ này lại lọt vào vòng chung kết cuộc thi tài năng của quỹ CDEF khi đã quá tuổi theo quy định của quỹ đặt ra vì từ trước đến ngày có kết quả cuộc thi rất nhiều thông tin đều lưu giữ và đăng tải lý lịch của nghệ sĩ này. Vậy thắc mắc của em là hoàn toàn có lý do. Thứ nhất khi lọt vào thì tuổi nghệ sĩ này phải dưới 35 nghĩa là 30-10-1976 đổ về phải không ạ? (Thế tại sao một người nổi tiếng như nghệ sĩ Phương lại phải chịu nỗi oan khi mạng thông tin đại chúng “check nhầm”: 30-10-1974 suốt bao nhiêu năm qua?). Thứ hai, các anh các chị đã biết nhau thậm chí có người còn ở cùng nghệ sĩ này, viết bài về nghệ sĩ này… sao không nhắc nghệ sĩ về sự sai lạc này??? Hay các anh các chị chỉ lo hỏi những câu rất “to” về nghệ thuật (anh Hiếu béo) hoặc “xuề xòa” như của anh Đỗ Hiệp: "Ồ thật lạ!!!! 35 tuổi hay 36 tuổi? Quan trọng thế ư? Chờ xem tranh đi!”… Các anh nhạy cảm với vấn đề này nhiều và nhanh quá nhỉ!
Xin thưa với các anh các chị, tranh em vẫn chờ xem mà, thắc mắc em vẫn thắc mắc vì chưa có lời giải thích thỏa đáng…
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả