Ở Đâu - Làm Gì

“Quẫy”: nghĩ đến biển Đông, “quẫy” lên một cái 26. 07. 14 - 8:49 am

Thông tin từ BTC

.

QUẪY
Thời gian: 16h ngày 27. 07. 2014 đến 30. 07.  2014
Địa điểm: Then Café, số 63 Lê Trung Đình –  Tp. Huế
 
”Quẫy” là một động từ có tính phản kháng lại sự im lặng âm ỉ trong một thời gian dài, là sự đánh động, gây chú ý hay là sự khua khoắng ầm ĩ tại chổ, nói chung ”quẫy” là một hành động cụ thể.

Trong bối cảnh xã hội mà người người ngậm tăm để hưởng lợi; sự im lặng nè nặng lên những cá nhân có tư duy muốn vượt rào, muốn làm khác, muốn thay đổi, muốn hứng khởi, muốn sáng tạo, thì: ”Quẫy” là một phương cách.

”Quẫy” một phát rồi lặn mất tăm

”Quẫy” một cái để chứng minh mình có hiện diện

Để thỏa mãn nhu cầu

Để bày tỏ thái độ

Để giải tỏa những ức chế ngấm ngầm.

Có người ”quẫy” như một động thái vô thức khi ngủ mê, hoặc như một bản năng khi phản ứng một cách tự nhiên với những tác động bên ngoài.

Buồn thì ”quẫy”.

Động thì ”quẫy”.

Có người ”quẫy” bằng ý thức với sự vận dụng trí tuệ và trách nhiệm trên vai, quẫy vì đang lúc biến động, sự mất còn mong manh như ”trứng quẫy đầu gậy” thì không thể im mồm khoanh tay.

Ai không thể ngó lơ được nữa

Thì hãy quẫy lên

Một cái.

Trần Công Dũng, “Ta là ăn vạ quốc tế kêu oan và phun nước”

Mô tả hoạt động

Dự án thực hiện một buổi triển lãm nghệ thuật thị giác cho 15 nghệ sĩ tại Then Cafe. Visual party ”Quẫy” gồm nhiều loại hình: nghệ thuật sắp đặt, video art, object art, performence art… của 15 nghệ sĩ trẻ ở miền Trung, Hà Nội… với nội dung đề cập, lạm bàn hoặc giễu nhại đến vấn đề biến động ở biển Đông, nhằm thể hiện quan điểm của mỗi người về vấn đề đó bằng ngôn ngữ nghệ thuật riêng của mình.

DANH SÁCH NGHỆ SĨ:

1.    Nguyễn Hoàng Việt
2.    Trần Hữu Nhật
3.    Tôn Thất Minh Nhật
4.    Nguyễn Đức Phương
5.    Trần Tiến
6.    Phan Duy Đăng
7.    Trương Thế Linh
8.    Nguyễn Văn Hè
9.    Nguyễn Văn Duy
10.    Trầm Thị Trạch Oanh
11.    Nguyễn Hà My
12.    Trần Công Dũng
13.    Hồ Đăng Chính
14.    Nguyễn Hóa
15.    Hoàng Thanh Phong

Một số tác phẩm trong triển lãm:

Phan Duy Đăng, “Nguốn sống”, sắp đặt

 

Nguyễn Văn Duy, “Một câu chuyện khác”, trình diễn

 

Nguyễn Hoàng Việt, “Chuyện đằng đông”, sắp đặt

 

Hồ Đăng Chính, “Sợi chỉ đỏ”, màu nước

 

Trần Hữu Nhật, “Một ngày nắng”

 

Trần Công Dũng, “Tầu đến nhà đàn bà tắm táp”

 

Trương Thế Linh, “Cuộc săn”

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả