Nhiếp ảnh

“Khoảng Mõng” của Jamie Maxtone-Graham: với một nguồn sáng tự nhiên và duy nhất 21. 09. 14 - 7:18 am

Thông tin từ BTC

 .

.

KHOẢNG MÕNG
Khai mạc:  từ 18h đến 20h, Thứ Năm, ngày 25 tháng 9
Địa điểm: Galerie Quỳnh – chi nhánh ở trung tâm, lầu 2, 151/3 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian triển lãm:  Ngày 25 tháng Chín – ngày 31 tháng Mười, 2014
Thời gian: 10h00 – 19h00, Thứ Ba đến thứ Bảy và có hẹn trước
Liên lạc:  Chị Celine Alexandre (tiếng Anh và Pháp) – celine@galeriequynh.com
Chị Phạm Diệu Quyên (Queenie) (tiếng Anh và Việt) – queenie@galeriequynh.com
Điện thoại: +84 8 3836 8019  /  +84 8 3824 8284

Galerie Quỳnh xin hân hạnh được giới thiệu “Khoảng Mõng”, triển lãm tác phẩm mớicủa nhiếp ảnh gia từ Hà Nội, Jamie Maxtone-Graham. Đây là triển lãm đầu tiên của nghệ sĩ tại Tp. Hồ Chí Minh nói chung và tại phòng tranh nói riêng.

Từ hai bộ tác phẩm “Tĩnh. Vật.” và “Khoảng Mõng”, triển lãm bao gồm những bức ảnh được tạo ra trong bối cảnh tiêu điều của một nhà máy cũ, nơi mà nguồn sáng duy nhất là ánh sáng tự nhiên đến từ khung cửa sổ quay về hướng Bắc. Mỗi bức hình được phơi sáng từ 15 đến 20 giây. Ghi nhận từ hội họa Hà Lan thế kỷ 17 và lòng tin vào memento mori (sự ghi nhớ về cái chết), ánh sáng trong những bức ảnh lồng vào đó một bầu không khí trầm lặng, thiêng liêng.

Là một cuộc biểu diễn thị giác trên sự mỏng manh của trải nghiệm thường ngày,“Tĩnh. Vật.”mô tả những vật thể dường như riêng lẻ nhưng lại gắn kết với nhau thành một kết cấu ràng buộc chặt chẽ. Trong “Khoảng Mõng”, Jamie tập trung lấy nét những tấm chân dung cá nhân kèm với sự hiện diện âm thầm của mình trong bóng tối.

Trên bảng màu nhạt, chìm và bề mặt hình đa kết cấu, một tập thể gồm nhà thơ, tên găngxtơ, nghệ sĩ và cặp đôi đồng tính chỉ là một số nhỏ trong những cá thể tham gia vào thế giới tưởng tượng ám ảnh của người nghệ sĩ. Các cảnh tượng chân phương, êm ả đó dường như lại đi ngược với những chủ đề uyên thâm bao hàm trong tác phẩm khi lịch sử, lịch sử mỹ thuật, định kiến, các mối nhân quan, tự nhiên và thời gian va chạm trong những biểu hiện nhỏ bé của yên lặng.

“Still life”, Maxtone Graham

VỀ JAMIE MAXTONE-GRAHAM

Là người Connecticut, Mỹ, Jamie Maxtone-Graham làm việc trên 20 năm trong lĩnh vực nhiếp ảnh thuyết minh, đem lại những tác phẩm chiết trung đi từ phim độc lập, phim đại chúng, phim truyền hình dài tập và nhiếp ảnh. Ông đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1990 để làm bộ phim tài liệu From Hollywood to Hanoi và quay trở lại nhiều lần sau đó rồi cuối cùng coi Hà Nội là nhà. Năm 2007, Jamie được trao tặng học bổng Fulbright Research Fellowship để thực hiện State of Youth, một dự án nhiếp ảnh về nghệ thuật trẻ đương đại Việt Nam. Ông đã xuất bản nhiều portfolio ảnh trên những ấn phẩm có tiếng như Burn Magazine, Trans Asia Photography Review, Culturehall, Invisible Photographer Asia, và Photography & Culture. Ảnh của ông được trưng bày tại nhiều triển lãm ở Châu Âu và Châu Á, trong đó bao gồm ASEAN, Le Magasin de Jouets, Arles, Pháp (2013); Media/Art Kitchen, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta (2013); Terra Cognita: Noorderlich Photofestival, Groningen, Hà Lan (2012); The Desiring Garden, Kathmandu Photo Gallery, Bangkok, Thái Lan (2012).

Jamie Maxtone-Graham sống và làm việc tại Hà Nội.

“Khoảng mõng, số 21”, mực archival pigment trên giấy Hahnemüehle Photo Rag, 79 x 110, 2013

 

*

 

 

Ý kiến - Thảo luận

11:39 Sunday,21.9.2014 Đăng bởi:  pqh
MÕNG = Mỏng?
...xem tiếp
11:39 Sunday,21.9.2014 Đăng bởi:  pqh
MÕNG = Mỏng? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả