Gẫm & Bình

Thiếu điểm nhấn, thiếu sức níu, dù thông điệp hay 05. 04. 13 - 9:57 am

Mở Ngoặc

“Khu vườn Đông Dương” (2011)

Bức ảnh Khu vườn Đông Dương cho cảm giác hoang dại, vừa có vẻ tự nhiên, vừa ngấm ngầm. Tôi thì không thấy phiền về chi tiết con chó thui, mà chính là cái chi tiết cho nhiều hoa ly (hay loa kèn) vào, thấy khiên cưỡng! Tác giả muốn nhấn mạnh một vườn địa đàng, nhưng cách ép hoa loa kèn vào (lại còn hơi cân đối) không hề là một chi tiết đắt; trừ phi tác giả muốn giễu cái thiên đường giả tạo mà các studio hay dựng làm phông cho khách thập phương. Con chó thui được đặt vào khiến không khí bức ảnh càng hoang dã, trần trụi.

“Cây – nơi hy vọng gặp hoài bão” (2011)

Còn người thanh niên treo trên cái cây kia, đã đánh đu và vô cảm như thế thì chỉ có rớt xuống, tư thế đó bay lên sao nổi?

Rồi bức ảnh khác, một cô bé mặt mày ngơ ngác, đứng trên nền một cây cổ thụ điểm xuyết hoa, khoác một ba lô du lịch, tay xách một túi nilông màu hồng, mặc một áo carô chả ăn nhập gì với khung cảnh, vẻ mặt đúng kiểu đang ngủ mơ, không biết chuyện gì đang xảy ra…

“Cây – nơi cá ngủ mơ” (2011)

Cái ảnh Nơi rất xa rất gần cũng vậy, hai thanh niên thản nhiên giữa một thiên nhiên hoa lá có vẻ tươi đẹp, chả phản ứng gì với những giò lợn mọc lên từ mặt đất (kiểu như chả có gì sốc!), vẫn đứng chụp ảnh kỷ niệm rất “bình thường”…, đúng là rất gần mà lại… cực xa!

“Nơi rất xa rất gần” (2011)

Mắt mở mà có nhìn thấy gì không? Có gì đó ngầm đả kích. Bộ ảnh này như muốn cảnh báo một thái độ sống, và cả vấn đề môi trường. Tác giả như muốn nói: các bạn sở hữu cả một thiên nhiên tuyệt vời đến vậy, các bạn sống sao cho xứng với thiên nhiên ấy chứ đừng sống kiểu vô thức, trần trụi, đánh đu, vô cảm… mà làm hỏng cái thiên đường các bạn đang có, cái thiên đường biết bao người mơ ước.

Thế nên, khó chịu là đúng đấy, hoang mang là đúng đấy. Chủ ý của tác giả như vậy, gây cảm giác khó chịu, hoang mang, bức bối, rồi khiến người xem phải đặt câu hỏi. Sao lại thế nhỉ? Có gì đó bất ổn ở đây! Con người và thiên nhiên có gì đó không ăn nhập. Cảm giác bùng nhùng còn được nhấn thêm với nền trầm tối như một khu rừng nhiệt đới.

Tuy nhiên, thông điệp thì có, nhưng bộ ảnh thể hiện hơi bị khô. Bố cục không độc đáo. Còn ánh sáng thì theo trường phái “nhì nhằng ít miến nhiều măng” khiến ảnh thiếu sức hút. Nếu nhìn qua qua thì sẽ chả lưu lại gì, vì ảnh có vẻ quá đỗi bình thường. Trừ ảnh có cô gái mang thai để ngực trần, các bức khác không có điểm nhấn, thiếu sức níu cái nhìn. Sức hút của lọat ảnh kiểu này trốn vào bên trong, chỉ dành cho những ai dừng lại một tí, nhìn kỹ một tí, lục lọi một tí…. Chắc chắn, bộ ảnh không dành cho những người ít thời gian, mặc dù nó đầy hy vọng chữa được căn bệnh vô cảm nơi người xem.

 *

The desiring garden/Khu vườn nhặt
Triển lãm ảnh của Jamie Maxtone-Graham

Không gian nghệ thuật Manzi (14 Phan Huy Ích, Hà Nội)
Thời gian: từ 30. 3 – 30. 4. 2013

*

Bài liên quan:

– Dựng một ‘Khu vườn nhặt’ cho Hà Nội   
– Hoang mang trong vườn địa đàng
 
– Thiếu điểm nhấn, thiếu sức níu, dù thông điệp hay

– Đối thoại với Jamie Maxtone-Graham về “Khu vườn nhặt”

 

Ý kiến - Thảo luận

15:37 Saturday,6.4.2013 Đăng bởi:  Mở Ngoặc

@ Lại Văn Soi: một người bạn mình xem bộ ảnh này cũng nói có cảm giác đây như cái nhìn của một tay thực dân về văn hóa bản địa... Mình thì lại không có cảm giác đó. Mình thấy đây như lời kêu gọi ý thức sống, ý thức về môi truờng... Nếu chúng ta kh&o
...xem tiếp

15:37 Saturday,6.4.2013 Đăng bởi:  Mở Ngoặc

@ Lại Văn Soi: một người bạn mình xem bộ ảnh này cũng nói có cảm giác đây như cái nhìn của một tay thực dân về văn hóa bản địa... Mình thì lại không có cảm giác đó. Mình thấy đây như lời kêu gọi ý thức sống, ý thức về môi truờng... Nếu chúng ta không chú ý, có lẽ 1,2 chục năm nữa cũng phải ra chợ mua thiên nhiên về mà chụp giống anh này thật! Sự đả kích, phê phán như bạn nói trong bộ ảnh này mình nghĩ là có đấy .
@Lại Văn Hâm: văn phong của bạn thấy rõ là giản phác, nhẹ nhàng, thanh lịch, thơm tho không chê vào chỗ nào được! Đạt điểm 9 phẩy 5!

 
10:44 Saturday,6.4.2013 Đăng bởi:  Lại văn Hâm
Bố cháu (quễ) thực ra chẳng hiểu gì, lại lười đoán, kể cả đoán kiểu Trạng Lợn: cứ văng bừa ra nhỡ đâu trúng.
Vả lại, nếu thông điệp HAY, thì "ngoong wá chời rùi", các điều khác chẳng  còn quan trọng.
Ý riêng: từ "điểm nhấn" là một phát minh thúi nhứt của văng góa đ
...xem tiếp
10:44 Saturday,6.4.2013 Đăng bởi:  Lại văn Hâm
Bố cháu (quễ) thực ra chẳng hiểu gì, lại lười đoán, kể cả đoán kiểu Trạng Lợn: cứ văng bừa ra nhỡ đâu trúng.
Vả lại, nếu thông điệp HAY, thì "ngoong wá chời rùi", các điều khác chẳng  còn quan trọng.
Ý riêng: từ "điểm nhấn" là một phát minh thúi nhứt của văng góa đương đại. Còn một từ nữa thuộc loại phân bắc phân xanh ngập ngụa là "vỡ òa".
Xem ảnh như trên thấy hay ạ. Để rồi lộn ruột với mấy từ mới kiểu rau muống tăng trọng của VN thời sành điệu. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả