Khác

Xem trộm CÂY ĐỜI (phần 2) 14. 10. 10 - 1:18 am

Nam Minh

(tiếp theo phần 1)

 

Cổng vào Studio của Đào Anh Khánh với tấm biển phủ bởi hoa dại

 

Qua vòm cây đã thấy một “đại công trình” với giàn giáo cao vút, giữa là một hình nhân bằng tre bọc vải nhựa trong

 

Tác phẩm Thăng Bằng của Đào Anh Khánh cao 30m, là tâm điểm của một sân khấu

 

Sân khấu khá lớn (90m vuông) nhưng chỗ đứng xem lại ít. 45 phút đầu của chương trình là diễn tại đây, chỉ có ai có vé mời mới vào được nhưng bên ngoài có màn hình lớn cho bà con xem. Chỗ đứng ít, do đó các bạn có vé mời nên đi sớm để xí chỗ.

 

Một số vũ công sẽ biểu diễn trên những sân khấu chót vót thế này. Có lẽ sẽ phải có dây bảo hiểm phòng lúc quá “phê”

 

Một số bạn (trông như vũ công) đang hoàn thiện nốt các chụp đèn. Có vẻ họ người Mường vì người viết nghe họ trao đổi bằng tiếng Mường.

 

Chính họa sĩ Đào Anh Khánh sơn trang điểm cho đèn

 

Còn một số hình nhân nhỏ đang đợi lắp vào vị trí…

 

Trong lúc đó, ở tầng trệt của khu nhà sàn, các vũ công đang tập luyện. Hơn 200 vũ công sẽ trình diễn trong chương trình này. Trong số đó có 12 vũ công nước ngoài.

 

Nhìn qua một vòng, có lẽ phần lớn vẫn là những điệu múa mơ màng như lên đồng – sở trường của Đào Anh Khánh.

 

Đào Anh Khánh hướng dẫn các động tác…

 

Theo dõi các vũ công chuyển động…

 

Có lúc phải dùng loa vì tiếng nhạc quá to… Âm nhạc sẽ do Xuân Sơn, Trí Minh, Huệ Trinh đảm nhiệm. Ngoài ra sẽ có Tùng Dương và thể nào cũng có Đào Anh Khánh “hú”?

 

Mọi việc như vậy đã tạm ổn. Từ đây cho đến lúc trình diễn, nghệ sĩ Đào Anh Khánh là một tổng công trình sư chạy trong, chạy ngoài, thật đáng khâm phục. Chưa biết nhóm Đại Lâm Linh có tham gia chút nào không, nhưng trên sân đã thấy nhạc sĩ Ngọc Đại đứng tươi cười trong gió thu. Hẹn gặp lại cả nhà vào tối ngày kia, nhớ đến từ chiều ngắm cảnh nhé các bạn.

 

*

Bài liên quan:

– Xem trộm CÂY ĐỜI (phần 1)   
– Xem trộm CÂY ĐỜI (phần 2)
 
– CÂY ĐỜI: Đông vui như Hồ Gươm (phần 1)
 
– CÂY ĐỜI: Đông vui như Hồ Gươm (phần 2)
 
– Một số hình ảnh hậu trường CÂY ĐỜI
 
– Solist Phạm Ngà của CÂY ĐỜI
 
– Body painting của Phương Vũ Mạnh

Ý kiến - Thảo luận

7:09 Sunday,17.10.2010 Đăng bởi:  A.N
Vậy à? Mình tò mò quá. Vì không ở HN nên không xem trực tiếp được.
...xem tiếp
7:09 Sunday,17.10.2010 Đăng bởi:  A.N
Vậy à? Mình tò mò quá. Vì không ở HN nên không xem trực tiếp được. 
22:41 Saturday,16.10.2010 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
A.N ơi, tớ lại nghe rất nhiều ý kiến khác nhau về tác phẩm lần này của anh Khánh
...xem tiếp
22:41 Saturday,16.10.2010 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
A.N ơi, tớ lại nghe rất nhiều ý kiến khác nhau về tác phẩm lần này của anh Khánh 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả