Chính trị

Philippines, đôi ta chỉ có một nhiệm kỳ thôi 14. 07. 16 - 5:30 am

Sáng Ánh

 

Tân tổng thống Rody Duterte trong tác phẩm đồ họa của Ayumi Endo

Nghi thức bầu cử các chức vụ tổng thống và phó tổng thống tại Philippines hơi có đặc biệt so với những nơi khác. Khi tranh cử, các ứng cử viên thành lập một liên danh hai người cùng một đơn vị, nếu không hoàn toàn đồng thuận với nhau thì cũng chia sẻ một chí hướng, mục tiêu v.v. Thường thì hai vị này tuy nhất trí trên căn bản chính trị nhưng phải có khác biệt nào đó, về cá tính, giới tính, tuổi tác, chuyên môn, trải nghiệm… để hỗ trợ cho nhau, chí ít là dưới mắt của cử tri.

Riêng tại Philippines, khi đầu phiếu, cử tri không bắt buộc phải chọn cả một liên danh mà có quyền chọn ứng viên tổng thống của một liên danh và ứng viên phó tổng thống của một liên danh khác hợp nhãn họ. Kỳ vừa qua kết quả là ông Rody Duterte về đầu và đắc cử vẻ vang chức vụ tổng thống. Ứng cử viên phó tổng thống cùng liên danh với ông thì lại về ba. Người về đầu trong chức vụ này là bà Leni Robredo, thuộc liên danh của đảng cầm quyền vào nhiệm kỳ trước (tổng thống Aquino).

Bà Leni Robredo vốn yêu nghệ thuật. Trong ảnh, bà đến dự một buổi khai mạc triển lãm tại Solaire Casino hồi 2016.

Như vậy, trớ trêu là tổng thống với phó tổng thống được bầu lên lại thuộc hai đảng khác nhau với hai đường lối khác nhau. Trong trường hợp như thế, tổng thống có thể bổ nhiệm cho vị phó tổng thống một chức vụ nào đó tùy nghi, kiểu nể nang và hữu danh vô thực, sao thì cũng là người được quần chúng bầu lên. Trong kỳ bầu cử vừa qua thì việc lịch sự này không được suôn sẻ. Bà Robredo về đầu chỉ hơn người về nhì có chút xíu và ông này không chấp nhận ngay kết quả, đòi thưa kiện là gian lận! Ứng cử viên về nhì này là “Bong Bong” Marcos, con trai của nhà độc tài quá cố. Bong Bong là bạn thân của tân tổng thống Duterte và Duterte nể bạn, cho biết vì thế sẽ không bổ nhiệm tân phó tổng thống Robredo vào chức vụ nào hết. Không những thế, Duterte còn phát biểu sẽ bổ nhiệm Marcos làm bộ trưởng trong năm tới, ngay sau khi hiến pháp cho phép. Vì luật cấm không được bổ nhiệm ứng viên tổng thống hay phó tổng thống thất cử vào hội đồng bộ trưởng trong vòng một năm.

“Bong Bong” Marcos. Ảnh từ trang này

Nói tóm lại, vì tình bạn, tân tổng thống Duterte không buồn nhìn đến tân phó tổng thống Robredo, vì bà là người hãm hại đời trai của Bong Bong Marcos. Ngược lại, ông hứa sẽ phong bộ trưởng cho bạn mình trong năm tới, trong khi chờ đợi tìm một người giữ ghế cho bạn mình.

Nhưng đó là vì bà Robredo ông Duterte chưa hề biết, cũng như chưa hề diện kiến.

Như ông từng quảng bá công khai, ông là một người háo sắc. “Anh là tổng thống đa tình”. Ông ngang nhiên phát biểu, tôi có hai vợ và hai bạn gái. Ông còn kể chuyện giường chiếu thênh thang của ông cho quần chúng và khi ông tranh cử, cô nào muốn ôm hôn hay ngồi lên đùi ông chụp ảnh cũng được tất. Ông là người đàn ông dễ bị hấp dẫn nhưng cũng là người có nụ cười tủm tỉm rất là duyên.

Trong sự kiện “Mad for Change” tại Mckinley West Open Field, 29. 11. 2015, Rodrigo Duterte khi ấy là thị trưởng Davao đã ôm hôn nhiều người ủng hộ. Cô này là một trong số đó. Ảnh: Grig Montegrande

Bà Robredo là một góa phụ tài sắc. Sau khi chồng là một bộ trưởng trong chính quyền trước bị tử nạn máy bay, bà bèn ra tranh cử đại biểu quốc hội. Nghiệp chính trị của bà chỉ trong 3 năm nổi như cồn, khiến bà đắc cử phó tổng thống. Tổng thống và phó tổng thống, dù không ưa nhau cũng sẽ phải có ngày gặp mặt. Và sau khi cả hai riêng rẽ nhậm chức, vào ngày lễ quân lực, gái góa thế là chạm (trán) phải trai tân (2 vợ và 2 người tình).

Gặp nhau lần đầu. Ảnh từ trang này

Gặp nhau phút đầu tiên ấy, chàng bảo “Tôi định ngồi cạnh cô mà bộ trưởng quốc phòng nó đã chiếm mất chỗ”. Gặp nhau phút đầu lưu luyến, Duterte đang uống nước dừa trong lon giấy, bèn đưa ngay lon cho nàng. Góa phụ kém ông 20 tuổi này bẽn lẽn từ chối nhưng mà chia nhau lon giấy hay là không chia thì bốn mắt cũng đã nhìn nhau và nói vài câu (1. 7. 2016).

.

Mãi đến 3 thu sau, xin lỗi, hơn 3 ngày sau (5. 7. 2016) hai người mới thực sự có cơ hội hàn huyên và tìm hiểu. Bà Robredo đến Dinh chính thức viếng thăm tổng thống.

Tại dinh tổng thống. Ảnh của Exequiel Supera/PPD

Bà khép nép, và cho biết “ảnh” rất lịch sự và dễ thương, nói năng tôn trọng và lễ độ khiến bà thêm e lệ (Duterte là người nổi tiếng nói năng tục tĩu, từng gọi cả giáo hội lẫn Giáo hoàng là “đĩ mẹ” cả bọn chúng nó).

Ảnh của Exequiel Supera/PPD

Ông hỏi ân cần “Em không dùng quà?” và bà ỏn ẻn “Dạ thưa hông”. Bà cho biết, em đến thăm vậy thôi, chứ hổng phải để đòi ghế bộ trưởng, có hay không thì em cũng ủng hộ chính phủ hết mình.

Bà Robredo và ông Duterte tại dinh tổng thống. Ảnh từ trang này

Họ trao đổi về ấu thơ, cuộc sống, về lúc tranh cử nhọc nhằn và về bỡ ngỡ khi nhậm chức, đèn Manila ngọn xanh ngọn đỏ và đèn Davao, đèn Naga ngọn tỏ ngọn lu. “Những đêm mưa tỉnh nhỏ, gởi nhớ thuở học trò, tâm tình thường hay ngỏ, trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa.… ”, cả hai đều là luật sư tỉnh nhỏ và tỉnh nhỏ đêm buồn!

.

Đến lúc đứng dậy, ông nói “Tôi cần em giúp tôi”. Ông không cần nói “Cho anh xin số nhà”, cô đã vội vã “Em để số điện lại, cần thì anh cứ gọi”. Ông tiễn ra tận xe, khi chia tay bà nghiêng người chào, ông vội đỡ “em đừng làm thế, tôi thêm bối rối”.

Ảnh từ trang này 

Hai ngày sau, trực tiếp trên truyền hình, trong khi đang họp báo tại Dinh, Duterte được hỏi thế phó tổng thống thì sao? Thì sao nào, có ai ở đây có số diện của bà không? Ông cầm máy, sau một lúc vò đầu và vuốt tóc ngập ngừng, chính thức hỏi bà có nhận lời làm chủ tịch hội đồng gia cư, một chức siêu bộ trưởng. Bà không có trên hình nên không thấy bà đỏ mặt ấp úng, tuồng này giữa hai vị đứng đầu đất nước được ví như là cậu con trai lần đầu mời bạn gái đi ăn kem Bờ Hồ.

Bà nhận chứ sao, giải thích là chuyện xích mích cũ là vì ông chưa biết bà lúc đó thôi, chứ một khi biết rồi thì ông đổi dạ.

Phó Tổng thống Leni Robredo đọc lời thề khi được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng Gia cư và Phát triển Đô thị. Chứng kiến buổi tuyên thệ này tại dinh Malacañang là ba cô con gái của bà. Ảnh từ trang này

Bạn thân thích của Duterte, ứng cử viên bị bà đánh bại (tức Bong Bong Marcos), thì không còn ai nói tới. Ông này chắc ngồi đàn “Người phụ ta rồi có phải không” trong khi Duterte nhắn bà Robredo, “Nhớ đến họp nội các nhé”.

Và 10. 7. 2016, bà đến chứ, đẹp rạng ngời.

Ngôn tình chắc là còn tiếp tục, đến đâu nào ai biết. Có một điều, hiến pháp quy định là tổng thống và phó tổng thống chỉ có một nhiệm kỳ 6 năm và thế nào thì họ cũng chỉ có nhiều nhất là 6 mùa hè thôi.

 *

(SOI: Tên bài và câu kết là lấy từ câu: “Đôi ta chỉ có một mùa Hè thôi. Đôi ta chỉ có một cuộc tình thôi…” trong bài Hạ Hồng của Phạm Duy)

Ý kiến - Thảo luận

8:23 Friday,15.7.2016 Đăng bởi:  candid
Hôm qua mới đọc báo Phi thấy đưa tin do Duterte tuyên chiến thẳng thừng bắn bỏ bọn buôn lậu ma túy, từ khi nhậm chức đến giờ hơn 100 tên bị bắn hạ. Thế nên giờ có đến cả ngàn tên sợ chết ra đầu thú, trong đấy có cả con trai thị trưởng, phó thị trưởng.
...xem tiếp
8:23 Friday,15.7.2016 Đăng bởi:  candid
Hôm qua mới đọc báo Phi thấy đưa tin do Duterte tuyên chiến thẳng thừng bắn bỏ bọn buôn lậu ma túy, từ khi nhậm chức đến giờ hơn 100 tên bị bắn hạ. Thế nên giờ có đến cả ngàn tên sợ chết ra đầu thú, trong đấy có cả con trai thị trưởng, phó thị trưởng. 
14:01 Thursday,14.7.2016 Đăng bởi:  SA
Cảnh "mời em miếng nước" có ghi hình ở đây, nói láo chết liền.

Và cô không uống thì tôi uống tiếp!

https://www.youtube.com/watch?v=0V3lgZy4esg
...xem tiếp
14:01 Thursday,14.7.2016 Đăng bởi:  SA
Cảnh "mời em miếng nước" có ghi hình ở đây, nói láo chết liền.

Và cô không uống thì tôi uống tiếp!

https://www.youtube.com/watch?v=0V3lgZy4esg 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Lời thầy dạy có khi cũng thiếu logic

Phó Đức Tùng - Nguyễn Đình Đăng - Nguyên Tánh

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả