Nghệ sĩ Việt Nam

Đêm rằm (phần 1): đón Trung Thu theo kiểu Chinh Lê 16. 09. 16 - 8:10 pm

Bài và ảnh: Tịch Ru

ĐÊM RẰM – TRIỂN LÃM CÁ NHÂN CỦA HỌA SĨ CHINH LÊ

Thời gian: 15. 9 đến 10. 10. 2016
Khai mạc: 18:00 ngày thứ Năm, 15. 9. 2016
Địa điểm:  phòng tranh Art Vietnam – 24 Lý Quốc Sư, Hà Nội

*

Để mở đầu, xin trích lời tâm sự của Chinh Lê: “Cuộc đời cũng giống như vũ trụ, có những phần ta có thể nhìn thấy, chạm tới hay thấu hiểu, cũng có những phần khác ta không thể với tới và chúng sẽ mãi mãi là một bí ẩn trong cuộc đời. Và bất chấp bí ẩn ấy, cuộc đời luôn cân bằng ở cả tinh thần và vật chất. Sự cân bằng ấy sẽ tạo nên cái đẹp của cuộc sống.”

Triển lãm lần này được Chinh Lê tổ chức đúng vào ngày rằm Trung Thu – một thời điểm của sự cân bằng nhất? Chinh Lê đã đưa tác phẩm của mình hòa với không khí lễ hội chung, qua đó thể hiện sự dịu dàng rất mạnh mẽ đặc trưng của mình. Bên cạnh (và thoát ra khỏi) một lễ hội Trung Thu ngập tràn đèn lồng, mặt nạ, múa sư tử… người xem bước vào và trải nghiệm một không gian Trung Thu kiểu Chinh Lê.

 

Triển lãm diễn ra tại phòng tranh Art Vietnam – 24 Lý Quốc Sư của chị Suzanne Lecht. Nơi đây nhiều người bạn tôi gọi là “phòng tranh triển lãm nữ quyền” khi rất nhiều họa sĩ nữ được triển lãm ở đây.

 

17h30 tôi có mặt, ngoài sân đã sắp đặt rất dễ thương: bánh Trung Thu, mâm hũ quả hình con giống…

 

Bên trong phòng triển lãm thì có nguyên một chú chó “bưởi” chào khách.

 

Gian ngoài. Tại triển lãm lần này, Chinh Lê chọn hai chất liệu và hai thể loại: điêu khắc đồng và tranh sơn dầu.

 

Gian trong phòng triển lãm.

 

Họa sĩ Đinh Ý Nhi (tóc ngắn) đến từ rất sớm. Cách đây không lâu chị vừa có triển lãm “Hạnh phúc bé nhỏ của tôi” tại Art Vietnam này.

 

Họa sĩ Nguyễn Bảo Toàn xem các tác phẩm của Chinh Lê.

 

Chinh Lê (áo dài màu kem) tiếp chuyện bạn bè.

 

Họa sĩ Lê Thiết Cương (áo hồng)

 

Họa sĩ Đào Hải Phong (đeo kính)

 

Không khi rất nhẹ nhàng và dịu dàng,khách khứa đa phần là những nghệ sĩ, những người bạn của tác giả. Ngoài ra còn các nhân vật quen thuộc khác của giới mỹ thuật.

 

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn – Phó chủ tịch thường trực của Hội Mỹ thuật

 

Bà Natasha ở Salon Natasha hàng Bông. Bà cũng là giám tuyển của một số triển lãm, đồng thời viết phê bình mỹ thuật.

 

Nhà thiết kế thời trang Del Valle Cortizas Diego của Chula. Trang phục của bà Suzanne Lecht ngày hôm nay cũng do anh thiết kế dựa theo cảm hứng của triển lãm. Chị Suzanne từ nhiều năm rồi vẫn theo một “truyền thống” rất hay là đúng ngày khai mạc sẽ mặc một bộ trang phục được thiết kế riêng cho triển lãm. Sự tỉ mỉ và yêu mến họa sĩ ấy không phải nhà tổ chức triển lãm nào cũng dễ mà có được.

 

Họa sĩ Vũ Kim Thư.

 

Bà Suzanne Lecht đang giới thiệu về tác phẩm cho các bạn bè.

 

18h25, triển lãm được khai mạc. Bà Suzanne Lecht cảm ơn mọi người có mặt để khai mạc triển lãm, mà cũng là dự lễ Trung Thu của Việt Nam. Bà cho biết, đây là lần thứ ba, Art Vietnam được tổ chức triển lãm của Chinh Lê. Bà nói, Chinh Lê được sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật. Hiện chị sống ở ngoại ô Sài Gòn trong một căn nhà rất đặc biệt, có lẽ chính điều đó đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn của chị.

 

Bà Suzanne nói các tác phẩm, về vị thiền sư vô diện và những cái mặt nạ, mười hai con giáp đeo chuỗi hạt và qua đó thấy được ý nghĩ của đạo Phật bên trong.

 

Chinh Lê cảm ơn mọi người đã đến tham dự triển lãm ngày hôm nay. Chị cảm ơn anh Diego đã thiết kế những bộ trang phục nhân triển lãm này.

 

Sau đó mọi người cùng nhau phá cỗ Trung Thu.

 

(Phần tiếp theo: Về các tác phẩm trong triển lãm)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả