Nghệ sĩ thế giới

Triển lãm mới của David Hockney: dám thử thách là được sống nhiều 22. 12. 16 - 3:12 am

Hữu Khoa lược dịch

NGV, “Bảo tàng mỹ thuật quốc gia/Tòa nhà hoành tráng nhưng mà xấu kinh” hiện đang bày một triển lãm đơn cho một trong những nghệ sĩ nhiểu ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20: David Hockney.

 

Triển lãm bày hơn 700 tác phẩm của David Hockney trong khoảng 10 năm qua, một số là mới toanh, và nhiều bức chưa bao giờ bày tại Úc. (Ảnh: Art Daily)

 

Tác phẩm bày bao gồm tranh, ký họa vẽ bằng kỹ thuật số (họa sĩ dùng Ipad), ảnh, và video.

 

Hockney từng có một tác phẩm rất nổi tiếng là “Bigger Trees Near Water”, gồm 50 bức sơn dầu ghép lại. Tại triển lãm lần này, bảo tàng dùng ba bức tường để bày một phiên bản kỹ thuật số với tỉ lệ 1:1 của tác phẩm này.

 

Ở các gian khác là những bức vẽ trên iPad, iPhone, với chủ đề là tĩnh vật, phong cảnh, kể cả những bức to ơi là to vẽ cảnh bốn mùa thay đổi ở công viên Quốc gia Yosemite.

 

Và dĩ nhiên, không thể thiếu các bức vẽ trên canvas của bậc thầy này, mặc dù ông đã từng có một triển lãm mang thông điệp, “Quên canvas đi cho rồi”. Một phòng triển lãm khác dài 35m với hai bên tường treo hơn 80 bức acrylic mới vẽ của David Hockney. (Ảnh: Art Daily)

 

Chủ đề của gian này là gia đình và bạn bè của họa sĩ, cùng vài chân dung những nhân vật đặc biệt như nghệ sĩ đương đại John Baldessari và diễn viên hài Barry Humphries.

 

Lại có một phòng triển lãm đánh lừa con mắt người xem. Chỉ có vài cái ghế trong phòng là thật, còn lại là tranh.

 

Mặc cho thiên hạ chỉ trích, David Hockney vẫn dành thời gian để thử các loại hình khác, phương tiện thể hiện khác của nghệ thuật. Ông không bị những đỉnh cao thành công của bản thân làm chính mình khiếp sợ. Đời người, xét cho cùng, còn gì vui hơn là dám bỏ núi này mà mơ sang núi nọ!

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ác mộng Trump đã đến

Hrag Vartanian - Hoa Hoa lược dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả