Đi & Ở

Nhật ký những ngày giáp Tết, 28, 29 và 30 28. 01. 17 - 10:26 am

Candid

 

(Tiếp theo bài 1 bài 2)

28 tháng Chạp

Không hiểu ai quy định Tết phải có mâm ngũ quả, sao lại phải 5 chứ không phải 6 loại quả. Sao nải chuối lại phải lẻ chứ không được chẵn, cùng là nải chuối, nải lẻ thì người mua dành nhau mà nải chẵn chả ai đoái hoài. Cùng là ngũ quả mà Nam, Bắc cũng khác nhau. Người miền Nam mâm ngũ quả “Cầu sung vừa đủ xài – Mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài”, thế nên có chuyện có người miền Bắc học theo thế nào mà lại bầy thành “Cầu sung vừa đủ chôm”.
Chạy đi chạy lại mấy lần mới đủ cho mâm ngũ quả.

Tranh màu nước của Candid

 

29 tháng Chạp

Mẹ tôi đi chợ về mua một cái ấm dành mới và bó lá mùi. Bà tôi ngày xưa khi còn sống rất thích uống chè tươi, bà có dặn khi bà mất, cúng bà đừng quên nước chè tươi. Mâm cơm tất niên năm nào cũng có ấm nước chè.

Màu sắc của Tết là đỏ hoa đào, vàng quất, xanh bánh trưng nhưng mùi hương của Tết là mùi của nồi nước lá mùi già tất niên. Người Thổ có tắm sauna Thổ Nhĩ Kỳ, người Nhật có tắm onsen suối nước nóng còn thói quen tắm nước lá mùi cuối năm của người Việt Nam đã được nâng thành một nghi thức tinh thần để tiễn năm cũ đi. Ngửi mùi nồi nước lá mùi mới thấy quả thực Tết thật là Tết.

.

 

30 tháng Chạp

Cuối cùng thì mọi việc cũng xong. Mọi quay cuồng, lo âu và bận rộn cũng đã xong. Thắp nén hương đêm trừ tịch, tháy nhẹ nhõm và hy vọng một năm mới tốt đẹp hơn sẽ đến. Có người đề xuất nên bỏ Tết Âm lịch, toàn thẩy mọi người trừ một có đồng lòng bỏ Tết cũng chả sao, chừng nào còn một người ăn Tết thì Tết vẫn còn.

.

Ý kiến - Thảo luận

11:43 Monday,30.1.2017 Đăng bởi:  admin

Cảm ơn Thông rất nhiều :-). Soi cũng chúc bạn một năm mới nhiều sức khỏe, thành công trong mọi dự định, dự án.


...xem tiếp
11:43 Monday,30.1.2017 Đăng bởi:  admin

Cảm ơn Thông rất nhiều :-). Soi cũng chúc bạn một năm mới nhiều sức khỏe, thành công trong mọi dự định, dự án.

 
11:04 Monday,30.1.2017 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Năm mới chúc tập thể Soi mạnh khoẻ và trang Soi luôn có bài hay để tụi tớ được mở mang kiến thức. Năm vừa rồi, các bài bình luận (theo kiểu dân dã) về chính trị đem lại cho tớ rất nhiều cảm hứng. Rất cám ơn Soi.
...xem tiếp
11:04 Monday,30.1.2017 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Năm mới chúc tập thể Soi mạnh khoẻ và trang Soi luôn có bài hay để tụi tớ được mở mang kiến thức. Năm vừa rồi, các bài bình luận (theo kiểu dân dã) về chính trị đem lại cho tớ rất nhiều cảm hứng. Rất cám ơn Soi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Phê bình: siêu nghệ thuật?

John Ryan Recabar – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả