Chính trị

Đàn ông chết vì phụ nữ, còn phụ nữ chết vì cún! 11. 03. 17 - 12:01 am

Sáng Ánh

Tổng thống Hàn quốc vừa bị phế truất Park Geun-hye

Tổng thống Hàn quốc, bà Park vừa bị truất phế sau khi Tối cao pháp viện xác định quyết định này của Quốc hội. Mấy tháng qua, hàng triệu người xuống đường tại Hàn quốc đòi hỏi bà từ nhiệm, theo các thăm dò dư luận là 79% cử tri trong khi ngược lại, số ủng hộ bà là lèo tèo các cuộc biểu tình độ mươi ngàn người, và theo thăm dò dư luận là ở mức 5% cử tri.

Lạm quyền và tham nhũng thì đâu chẳng có, và khiến nguyên thủ quốc gia phải ra đi cũng không phải là chuyện lạ. Lạ nhất đến nay, có lẽ là chủ tịch nước Israel, ông Moshe Katsav, mất chức và vào tù vì tội không kềm hãm được thú tính với 7 hay là 10 phụ nữ. Thay vì ôm đàn bà ông được ôm song sắt cửa sổ khám trong 6 năm. Nhưng bà Park có lẽ là còn lạ hơn nữa, vì trường hợp lạm quyền và tham những của bà lại dính dáng đến tâm linh và đồng bóng, 1 bà bạn gái, 3 cái giường nằm trong văn phòng tổng thống (trong văn phòng, xin nhắc lại), 2 con cún hai chân, 1 con cún bốn chân, 1 con ngựa cũng bốn chân, và 380 viên Viagra.

Hí họa của Kwon Beom-cheol mô tả tổng thống Park Geun-hye vào cái ngày phà Sewol chìm. Khi ấy bà mới làm tóc xong (những 90 phút?), và hỏi vì sao hành khách không cứu được khi mà họ đã mặc áo phao?

1 bạn gái

Chuyện bà Park tổng thống đồng bóng, nhờ bạn gái là bà Choi để nói chuyện với bà mẹ đã khuất ở cõi âm, rồi cho bà này làm quân sư, hay “phó tổng thống”, hay “đệ nhất phu nhân”, xin không đề cập ở đây. Chuyện bà đồng Choi được quyền phong thứ trưởng này, đuổi bộ trưởng nọ, chỉ định đại sứ (ở Việt Nam và Myanmar), tống tiền các đại công ty Hàn quốc hay tay trong tay ngoài với họ, cũng xin không đề cập. Cáo trạng của bà này chắc dầy bằng lịch Tam tông và hẳn bà sẽ có những ngày tháng dài để mà ngồi bóc nó trong nhà mát.

Trong bức ảnh này, chụp năm 1979, bà Choi Soon-sil (áo trắng) tháp tùn bà Park Geun-hye, khi ấy là Đệ nhất Phu nhân của Hàn quốc (thay cho mẹ), trong một sự kiện tại trường đại học Hanyang ở Seoul. Nguồn từ trang này 

3 cái giường

Nhà Xanh (Thanh Ngõa Đài – Phủ tổng thống) sau khi bà Park nhậm chức, có mua 3 cái giường để đặt trong khu vực văn phòng làm việc (chứ không phải khu vực tư gia ở cạnh). Suy diễn thì là để bà Park nghỉ trưa chăng mà không cần phải về phòng ngủ? Vậy thì là 1 cái giường.

Nhà Xanh – phủ tổng thống, nơi bà Park điều hành chính phủ. Ảnh từ trang này

Thế cái thứ nhì để làm gì? Thì để bà Choi ngủ trưa khi đến thăm. Chị nằm 1 giường, em nằm 1 giường, đôi ta tâm sự. Về việc gì? Thì về việc nước chứ còn việc gì, vì bà Choi cố vấn và can thiệp về mọi việc, lại còn lên tiếng than phiền “Tại sao việc gì mà tổng thống cũng phải hỏi đến tôi”, khiến bà phải cắt một bộ hạ của bà để quyết định hộ!

Năm 1963, khi nhà Ngô bị đe dọa và quân đảo chánh bắn vào dinh, ông Diệm có hỏi em là “Giờ theo chú phải làm gì?”, khiến ông Nhu gắt “Anh làm tổng thống chứ có phải tôi đâu mà anh hỏi!” Trở lại Nhà Xanh, vậy còn cái giường thứ ba để làm gì? Ta chưa có câu đáp.

“Có còn là một quốc gia?” tranh của Hwang Hyo-chang, mô tả Tổng thống Park Geun-hye như một con rối được bà Choi Soon-sil điều khiển.

Con cún 2 chân thứ nhất

Phần chuyện của con này thì gắn liền với con cún bốn chân. Cún hai chân này là cún của em, đẹp trai cao to, lại có võ, đánh kiếm được huy chương vàng. “Cún con” tên Ko này 40 tuổi, bà Choi thì 60 nhưng chàng chỉ cần vuốt tóc là bà thấy thanh xuân trở lại. Chàng làm chủ một công ty túi đầm thời trang, lấy tên là gì đó nghe như Italy (nhưng không phải Italy). Túi đầm của chàng nổi tiếng nhờ được bà Park tay ngà lủng lẳng. Bà Choi mua tặng bà Park cỡ 100 cái! Nói tặng thì không đúng, vì bà Choi dùng quỹ trang phục của tổng thống là 2 triệu USD/năm mà chỉ sắm cho bạn mấy cái váy giá 200 và mấy cái áo giá cũng 200. Phần còn lại là túi đầm của chó cưng Ko.

Ko Young-tae. Hình từ trang này 

Cún bốn chân thì là một con cún thật, và là cún con thật. Một hôm bà Choi gửi cho anh Ko trông hộ. Anh bỏ nó một mình ở nhà để (theo anh là đi) chơi golf. Anh chơi gì thì ta không biết, nhưng có lẽ là bà Choi biết hay là đoán được. Bà bèn lên cơn lôi đình, dám bỏ chó con của bà để đi đâu, mắng cho một trận và tuyệt tình!

Làm trai cho đáng nên trai, anh Ko bèn lên Đông xuống Đoài kể xấu về bạn gái. Mọi chuyện bắt đầu là từ đó, khiến theo kiểu của anh, anh trở thành một dạng anh hùng (thì tướng anh coi đã rất ngon lành đúng vai) và được coi là người đánh đổ chế độ Park-Choi.

Ko Young-tae. Hình từ trang này 

Con cún 2 chân thứ nhì

Đây là Cún cưng của mẹ. Cô Chung (họ cha) là ái nữ của bà Choi quân sư. Chuyện của cún 2 chân này thì gắn liền với 4 chân của con ngựa.

Cô Chung không thích học. Năm chót phổ thông cô đến lớp có 17 ngày mà cũng tốt nghiệp, l‎í do là vì cô còn bận cỡi ngựa. Cô cỡi ngựa thì cũng chẳng xuất sắc nhưng cô được vào đội tuyển quốc gia, vô địch hạng mục huấn luyện. 5 lần đi thi hạng mục này thì 4 bận cô được sắp xếp thi huấn luyện có một mình nên cô đều về… nhất! Bận thứ 5 thì có tất cả 2 người thi, cô cũng lại về nhất. Đại học Ewha bèn đổi nội quy để nhận cô vào học. Tại đây cô có bạn, có thày làm bài hộ nên môn gì cô cũng đỗ. Một thày lỡ cho cô điểm xấu, phải bỏ trốn sang Hoa Kỳ!

Đội Hàn Quốc với cô Chung là thành viên mừng chiến thắng ở giải St-Georges , đại hội thể thao châu Á lần thứ 17, hồi tháng 9. 2014. Ảnh Xinhua/Zheng Huansong 

Cô Chung xăm trổ khắp người, là chuyện bình thường ở mọi nơi nhưng rất hiếm thấy ở Hàn quốc (theo luật định tại đây, châm kim vào người phải có bằng y tá). Cô có anh bạn tiêu hoang và mất dạy, khiến bà Choi phải nhờ đến một trùm xã hội đen để giúp cho đôi trẻ chóng ly tan. Nhưng khác với các nhà chính trị, giang hồ có cái khí của họ, và ông không nhận can thiệp vào việc gia đình này. Bà Choi bèn gửi cô con gái sang Đức để cô quất roi cầu Vị cho nó thoải mái. Công ty Samsung bèn bỏ 8 triệu USD để tài trợ một trung tâm cỡi ngựa ở Đức và tặng cô 1 con ngựa 4 chân cùng 1 triệu, tức là 250.000 USD mỗi chân.

Cô Chung Yoo-ra Nguồn từ trang này 

Vậy còn 380 viên Viagra?

Theo Nhà Xanh đó là vì tổng thống Park hay đi thăm những quốc gia ở vùng núi như Nepal, Ecuador… nên cần đến thuốc này. 1 đèo, 1 đèo lại 1 đèo, 380 đèo thì 380 viên. Nói qua, bà Choi dùng bác sĩ riêng của bà để trị bệnh và tiêm thuốc hồi xuân cho bà Park, qua mặt Ban bảo vệ sức khỏe của tổng thống và đưa cả máu của người khác để thử nghiệm thay.

Hí họa của New York Times cho thấy trong đầu bà Park là bà Choi điều khiển

Bà Choi và con gái đã bị bắt (tại Denmark), kéo theo một lô chó con lúc nhúc khác và Tổng giám đốc Samsung vì tội hối lộ 36 triệu. Bố ông Tổng giám đốc, tức chủ tịch công ty, thì nợ thuế 3,9 tỉ USD và bị phạt nhẹ 150 triệu. Cả đám chắc là đang cầu cơ trong khám, hỏi hồn xem số phận bà Park sẽ thế nào. Hồn bảo “Không khá!”

Bà Choi bị bắt

Ý kiến - Thảo luận

13:24 Sunday,12.3.2017 Đăng bởi:  SA
@Candid

Hàn Quốc đang cần lao động nước ngoài, hiện là 1 triệu (3.6% của lao động toàn quốc) phần lớn là người Trung Quốc (một số Trung Quốc gốc Hàn), Trung Á, Bangla Desh v.v. và Việt Nam cũng nhiều.

Khoảng 300.000(ngoài số 1 triệu ở trên) là lao động chui, và việc trục xuất bắt đầu từ trước rồi tuy vẫn có băn khoan giữa nhận và trục xuất (như tại Mỹ) vì nh
...xem tiếp
13:24 Sunday,12.3.2017 Đăng bởi:  SA
@Candid

Hàn Quốc đang cần lao động nước ngoài, hiện là 1 triệu (3.6% của lao động toàn quốc) phần lớn là người Trung Quốc (một số Trung Quốc gốc Hàn), Trung Á, Bangla Desh v.v. và Việt Nam cũng nhiều.

Khoảng 300.000(ngoài số 1 triệu ở trên) là lao động chui, và việc trục xuất bắt đầu từ trước rồi tuy vẫn có băn khoan giữa nhận và trục xuất (như tại Mỹ) vì nhu cầu một mặt và dư luận (kỳ thị) một mặt.

Hàn Quốc chưa ký công ước LHQ về lao động nước ngoài nên họ không được bảo vệ

Phim hài Banga Banga về việc này cũng khá vui, có một cô Việt Nam trong số các nhân vật và bài hát Trot nổi tiếng "Chan Chan Chan"

Trên Amazon prime

Trên youtube
 
7:40 Sunday,12.3.2017 Đăng bởi:  Candid
Trước kia ở Hàn có nhiều người Việt Nam trốn ở lại để lao động chui, thời bà Park lên thì trục xuất hết. Không hiểu bà có dùng khẩu hiệu việc hàn cho người Hàn hay make Hàn great again không?
...xem tiếp
7:40 Sunday,12.3.2017 Đăng bởi:  Candid
Trước kia ở Hàn có nhiều người Việt Nam trốn ở lại để lao động chui, thời bà Park lên thì trục xuất hết. Không hiểu bà có dùng khẩu hiệu việc hàn cho người Hàn hay make Hàn great again không? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả