Gẫm & Bình

Bếp núc: “Đầu” của Jean Frautier 04. 01. 11 - 2:28 pm

Mỗi tuần một, hai lần, Soi sẽ giới thiệu với các bạn chuyện bếp núc của một số bức tranh, bức tượng. Các bạn nhớ bấm vào tên tranh và bấm thêm dấu + sau đó để xem chi tiết nét vẽ.

Lần này là một bức tranh của Jean Fautrier

JEAN FAUTRIER (1898-1964)
Đầu

Sơn dầu và pastel trên giấy bồi trên toan
27 x 22cm
Ước lượng: $120,000 – $179,000
Giá bán: $144,500
(Nhà Christie’s tháng 12.2009)

*

Thư của Jean Fautrier gửi Jean Paulhan, 1943

(Jean Paulhan là nhà văn, nhà phê bình, chủ bút một tạp chí văn chương của Pháp. Jean Fautrier là bậc thầy lớn trong thể loại “action-painting”. Trong bức thư ngắn gọn này ông giải thích về kỹ thuật của mình).

Đây là các tác phẩm của tôi và bài viết của Malraux. Và đây là những điều mà anh muốn biết:

– tấm toan vẽ chỉ là một thứ hỗ trợ cho giấy

– giấy dày là nhờ được bồi nhiều lớp dày – tôi thường vẽ trên lớp bồi ẩm ướt này. Lớp bồi sẽ kết dính một cách hoàn hảo nét cọ vào với giấy, ổn định màu sắc của bột màu, pastel, mực, và cả sơn dầu – Cũng chính nhờ những lớp bồi này mà sự pha trộn có thể thực hiện rất tốt, chất lượng của vật liệu cũng nổi trội hơn.

– Tôi thích hoàn tất một bức tranh ngay trong một ngày, với tôi cái này không phải là do quy trình (nhanh, chậm) gì, mà chỉ vì thường ra khi làm việc, tôi luôn thôi thúc muốn làm cho xong trong ngày, chứ mỗi lần bắt tay vào làm lại cái gì, tôi thấy thực là thảm họa, và tấm toan kia thể nào cũng bị phá hỏng. Đây là vấn đề tính khí thôi.

– Tuy nhiên cũng quy trình này có họa sĩ vẽ đến 6 tháng mới hoàn tất một bức tranh. Đó là tùy người, đương nhiên vật liệu sau đó trông sẽ khác.

– Nên đọc lại Beaudelaire.


Jean F.”

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả