Gẫm & Bình

Hàn Quốc… cũng như mình? 20. 02. 11 - 10:35 pm

Màu Nước

 

.

TRIỂN LÃM GIAO LƯU QUỐC TẾ VIỆT NAM HÀN – QUỐC
Khai mạc: 5h chiều 18. 2 . 2011
Từ 18. 2 đến 22. 2. 2011
Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, 49 Nguyễn Du, Hà Nội

 

Thông tin về triển lãm Giao lưu quốc tế Việt Nam- Hàn Quốc chỉ đến đúng 1 ngày trước giờ khai mạc nên Canvas cũng khá vội vàng thu xếp để ghé địa điểm triển lãm.
5h kém 15 chiều, vắng vẻ quá. Giờ khai mạc là 5h mà chưa thấy mấy khách khứa…
Canvas bèn lượn vào khu vực trưng bày trước, nghĩ bụng vắng thì xem sẽ thích hơn. Nhưng đúng là hôm nay rất đặc biệt: Có lẽ là lần đầu tiên, Canvas chứng kiến cảnh này.

.

Phòng tranh thứ nhất, rất nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc đang tự tay bày tác phẩm của họ. Người thì lúi húi lấy giấy che bục bệ, người thì đứng trên bục bệ để treo, chỉnh tranh, đi găng tay đàng hoàng (có vẻ chủ động trong việc trưng bày tác phẩm)… Phòng chật lắm, mà rất đông nghệ sĩ, thoạt nhìn giống hệt các ông, bà nội trợ bình dân trong phim truyền hình.

.

Tác phẩm thì cũng đa dạng, từ tranh cuốn kiểu thuỷ mặc, cho đến các loại hộp đựng nữ trang, kim chỉ, bát, lọ, kể cả đồng hồ bằng đĩa gốm có hình đất nước Việt Nam (!)

.


.


.

Phòng tranh 2 và 3 cũng thế, tranh được treo, cân chỉnh với sự giúp sức của một vài nhân viên người Việt, còn các nghệ sĩ Hàn Quốc thì chủ động lấy băng dính cắt dán biển tên, ghi vội lên đó tên tác giả và tác phẩm. Bảng tên này được in sẵn theo mấu tiếng Anh: artist (nghệ sĩ)/ work (tác phẩm)/ price (giá tiền), nhưng cho đến khi rời nơi triển lãm, Canvas chưa thấy có bảng nào được ghi đầy đủ, riêng cột giá tiền là không có ai ghi, có lẽ họ không chủ trương bán chác gì ở đây.

.


.


.

Gọi là giao lưu thì phải có tranh của nghệ sĩ Việt Nam… nhưng điểm đi điểm lại, chỉ thấy có 3 bức, bức thứ nhất của Lê Kim Mỹ, treo ngay sảnh của toà nhà chính của trung tâm. Đây là một bức sơn mài mới được làm trong năm 2010, tông màu trầm, sẫm, nhưng lại được treo ở nơi chỉ có ½ bóng đèn rọi hoạt động, nên nó trở nên tối thui. Bức thứ hai của hoạ sĩ Đặng Tin Tưởng, bức thứ ba của họa sĩ Đoàn Hồng, còn nghe nói có một bức nữa của một nữ hoạ sĩ Tuyết Nga nào đó, nhưng Canvas không tìm ra…

Tranh của Đặng Tin Tưởng


Tranh của Đoàn Hồng

So với con số 20 tác giả Hàn Quốc với đủ thể loại, từ tranh vẽ đến đồ gốm, người nào cũng bày đến dăm bảy bức thì số lượng hoạ sĩ nhà ta chênh lệch quá, mất cân đối nghiêm trọng thành ra… khó mà bàn gì tới sự giao lưu, so sánh (chút đỉnh) về nghề nghiệp…

Về sau, Canvas tìm hiểu thêm mới hay, đoàn nghệ sĩ này do một đơn vị tên là Tạp chí Nghệ thuật Hàn Quốc (Magazine Art) tổ chức sang Việt Nam. Họ đã in sẵn catalogue cho hoạt động này, trong đó ấn định ngày triển lãm là 18. 2. 2011, còn nhấn mạnh là kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội nữa mới cảm động. Họ không gửi sáng tác sang trước để phục vụ việc trưng bày mà mang theo trên chuyến bay (vì tất cả đều là tranh nhỏ, đồ vật nhỏ, hoặc dễ cuốn). Họ dự tính là sang đến nơi, bắt tay vào treo, bày xong thì đến giờ khai mạc là vừa… Nhưng quả là người tính không bằng giời tính (!), lại càng không bằng các chú hải quan tính, nên mọi việc mới thành chậm trễ, đến giờ khai mạc mà còn (tự) treo tranh… Riêng điểm này, Canvas trộm nghĩ có cái gì đó “à ơi”, giống với nhiều thứ “à ơi” khác của Việt Nam mình.

Một góc phòng triển lãm

Nghe nói, sau ngày khai mạc triển lãm, đoàn 20 nghệ sĩ này sẽ “tranh thủ” đi du lịch Việt Nam, ít nhất là cũng tới Hạ Long (không hẳn nhờ bức tranh của lão hoạ sĩ Đặng Tin Tưởng trong triển lãm này đâu mà vì họ đặt sẵn lịch rồi)… Cuộc giao lưu với nghệ sĩ Việt Nam chỉ dừng lại trong buổi chiều khai mạc chộn rộn này mà thôi. Triển lãm kéo dài 4 ngày, vì sau khi họ đi du lịch về, họ lại đóng gói mang tất cả tranh gốm về nước, kết thúc một chuyến đi ngắn ngày mà đạt được nhiều mục đích…

Buổi khai mạc triển lãm vắng vẻ, hầu hết là các bác nghệ sĩ già khiến Canvas phần nào ngậm ngùi nghĩ, có lẽ sau khai mạc, còn vắng nữa… Không khí triển lãm mỹ thuật ở Việt Nam mình từ xưa vẫn vậy mà.

.


Khách ngồi không hết hai hàng ghế

Để bớt ngậm ngùi, Canvas tranh thủ ghé website của Magazine Art xem sao, thì thấy hai điều lưu ý: thứ nhất, họ đã tổ chức rất nhiều hoạt động triển lãm ở bên ngoài Hàn Quốc, thể hiện qua hình ảnh bìa các catalogue triển lãm mà họ trưng lên (tuy nhiên, chưa thấy hình bìa catalogue triển lãm Giao lưu quốc tế ở Việt Nam này); thứ hai, trong mục Nghệ sĩ bên ngoài (Oversea Artist), phần Việt Nam chỉ có hai người là Lương Xuân Đoàn (Hà Nội) và Vũ Dương (người Huế). Ông Đoàn cũng chính là người phát biểu trong lễ khai mạc triển lãm…

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn phát biểu

Một số hình ảnh khác:

Họa sĩ Huy Oánh xem tài liệu trước giờ khai mạc


Họa sĩ Lương Xuân Đoàn


Họa sĩ Đặng Tin Tưởng trả lời phỏng vấn


Tổng biên tập báo Mỹ thuật Hàn Quốc


Một tác phẩm của nghệ sĩ Hàn Quốc


Tác phẩm gốm của nghệ sĩ Hàn Quốc


Góc trưng bày này rất giống các gian hàng lưu niệm trong các khu hội chợ Xuân

 

Cùng một địa điểm:

Triển lãm để làm gì?
– Hàn Quốc… cũng như mình?
– Sắc màu mùa xuân: Tiếc cho tình cảm thật thà…

Ý kiến - Thảo luận

18:57 Monday,21.2.2011 Đăng bởi:  L.H
Trung tâm này của Hàn Quốc mà sao phòng trưng bày hẹp teo nhếch nhác. Họ đâu có nghèo nhưng chắc coi thường nước mình nên thế thôi. Các bác quản lý mỹ thuật nước mình không hiểu có dám góp ý thẳng với họ không.
...xem tiếp
18:57 Monday,21.2.2011 Đăng bởi:  L.H
Trung tâm này của Hàn Quốc mà sao phòng trưng bày hẹp teo nhếch nhác. Họ đâu có nghèo nhưng chắc coi thường nước mình nên thế thôi. Các bác quản lý mỹ thuật nước mình không hiểu có dám góp ý thẳng với họ không. 
22:47 Sunday,20.2.2011 Đăng bởi:  admin
Anh Đạt ơi, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc còn mất công tổ chức hẳn một triển lãm, chú Lương Xuân Đoàn còn mất công phát biểu hẳn một bài dài, toàn các "bậc tiền bối" mất công cả, Soi sao dám coi thường mà không đưa lên hả anh.
...xem tiếp
22:47 Sunday,20.2.2011 Đăng bởi:  admin
Anh Đạt ơi, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc còn mất công tổ chức hẳn một triển lãm, chú Lương Xuân Đoàn còn mất công phát biểu hẳn một bài dài, toàn các "bậc tiền bối" mất công cả, Soi sao dám coi thường mà không đưa lên hả anh. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả