Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc Áng mây xưa:
Tưng bừng vui 09. 05. 11 - 6:03 am

Phong Vân, ảnh do N.S.A.F cung cấp

.

ÁNG MÂY XƯA

Triển lãm tranh và sắp đặt của Nguyễn Minh Thành
Khai mạc: 16h30, ngày 7. 5. 2011
Kết thúc: 17h30, ngày 7. 6. 2011
Địa điểm: N.S.A.F, tầng 2, 15- Lê Lợi, Huế

 

Có lẽ đây là một triển lãm mà những người biết nghệ sĩ Nguyễn Minh Thành đều háo hức chờ đợi. Rất đông người tham dự khai mạc triển lãm khiến cho đây thực sự là một sự kiện nghệ thuật của Huế, ngay sau những ngày tưng bừng festival Nghề truyền thống Huế 2011.

Khá đa dạng thành phần người xem: trẻ em, sinh viên, cán bộ viên chức hưu trí, và dĩ nhiên là các nghệ sĩ, trong đó cảm động nhất là có những người từ Hà Nội hoặc Sài Gòn lặn lội tới tận đây.

 

Có nghệ sĩ Trương Tân (đội mũ) từ Hà Nội và nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn (áo đen) từ Sài Gòn.

 

Có chị Vũ Ngọc Trâm, từng làm quản lý bộ phận về nghệ thuật của Hội đồng Anh Việt Nam, họa sĩ Phạm Ngọc Dương (đứng giữa), người đứng cạnh họa sĩ Dương Zơi trông rất quen, hình như là phu quân chị Trâm? Tất cả đều đến từ Hà Nội.

 

Ông chủ Nhà sàn studio Nguyễn Mạnh Đức (áo hoa) đang đẩy xe nôi một vị khán giả nhỏ tuổi nhất của triển lãm này.

 

Bà Suzanne Letch, giám đốc nghệ thuật của gallery Art Việt Nam (Hà Nội) cũng vào dự.

 

Trong khi chủ nhân triển lãm thì bận bịu với trả lời phỏng vấn truyền hình…

 

… thì bé Sam cũng bận chụp ảnh với chân dung của mình trên tranh sơn mài “Chân dung Sam”, kích thước 40 x 40cm.

 

Bạn Sang, một nhân vật trong sáng tác của Thành cũng tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm bên bức “Chân dung Sang”, kích thước 120 x 200cm, bên ngoài là cái khung mây.

 

… và người xem cũng tranh thủ chụp ảnh trước khi triển lãm đông người đến. Bạn để ý nhé, học sinh tan học cũng vào xem triển lãm, thật là dễ thương!

 

Đến giờ khai mạc, Nguyễn Minh Thành đọc lời khai mạc triển lãm trước đông đảo người xem

 

Bà Suzanne Letch, giám đốc nghệ thuật của gallery Art Việt Nam (Hà Nội) phát biểu, đứng phía sau bà là anh Lê Ngọc Thanh – đồng sở hữu N.S.A.F, anh Thành, họa sĩ Trương Bé.

 

Sau nghi thức, lại chụp ảnh tiếp. Bé Mưa (đứng cạnh bức Chân dung Mưa, kích thước 140cm x 80cm) cũng bận bụi như Sam, chụp ảnh cùng mẹ, em gái, các chủ nhân N.S.A.F, và nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn

 

Nguyễn Minh Thành chụp ảnh kỷ niệm với hai nhân vật của mình, bé Mây và bé Mưa (là con gái anh Thanh hay anh Hải, chủ nhân N.S.A.F?)Một nụ cười thật tươi của nghệ sĩ, một bó hoa thật rực rỡ… Triển lãm sẽ kéo dài trong một tháng. Các bạn nhớ tranh thủ những ngày hè và các đợt vé khuyến mãi của hàng không để vào xem nhé, một cơ hội quý hiếm đấy – một sự trở lại tưng bừng của Nguyễn Minh Thành

 

*

Bài liên quan:

– Nguyễn Minh Thành trở lại!
– Sao lại Áng Mây Xưa?
– Sắp đặt của Nguyễn Minh Thành
– Khai mạc Áng mây xưa: Tưng bừng vui

 

Ý kiến - Thảo luận

10:07 Friday,13.5.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Thầy em bảo: khi các con bằng lòng với chính mình, với tác phẩm, thế là các con đứt rồi, mà thế thì sướng hay khổ, các con?

Thầy bảo thế thì em biết thế, chứ mỗi lần vẽ xong, đứa nào chẳng sướng mê-cu-tơi nếu chúng bạn, nhất là bạn gái, bảo nhỏ (kèm theo những vẻ mặt rất chi là trịnh-văn-trọng): "oách đấy, oách đấy".

Xin lĩnh chỉ của anh/chú/bác AN
...xem tiếp
10:07 Friday,13.5.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Thầy em bảo: khi các con bằng lòng với chính mình, với tác phẩm, thế là các con đứt rồi, mà thế thì sướng hay khổ, các con?

Thầy bảo thế thì em biết thế, chứ mỗi lần vẽ xong, đứa nào chẳng sướng mê-cu-tơi nếu chúng bạn, nhất là bạn gái, bảo nhỏ (kèm theo những vẻ mặt rất chi là trịnh-văn-trọng): "oách đấy, oách đấy".

Xin lĩnh chỉ của anh/chú/bác AN ạ! 
22:49 Thursday,12.5.2011 Đăng bởi:  Duy Nguyen
Triển lãm của anh Thành cho tôi một con mắt nhìn mới về nghệ thuật, về cuộc sống. Tôi đang là một sinh viên, trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế nhưng triển lãm này thực sự cho tôi học hỏi được nhiều điều! Cảm ơn anh!
...xem tiếp
22:49 Thursday,12.5.2011 Đăng bởi:  Duy Nguyen
Triển lãm của anh Thành cho tôi một con mắt nhìn mới về nghệ thuật, về cuộc sống. Tôi đang là một sinh viên, trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế nhưng triển lãm này thực sự cho tôi học hỏi được nhiều điều! Cảm ơn anh! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả