Khai mạc TRẮNG 3D: đông ơi là đông!
07. 06. 11 - 8:10 am
B&G
.
TRẮNG BA CHIỀU – 3D WHITE Triển lãm tranh của Nguyễn Quân
Khai mạc: 18h, chủ nhật 5. 6. 2011 Nói chuyện với nghệ sĩ; 10h, 6. 6. 2011 Phòng tranh Mai 12 Quán Sứ – Hà Nội
Tuy mới 6h kém 15 nhưng mọi người đã lục đục đến phòng tranh – một địa chỉ mới của Mai gallery trên đường Quán Sứ. Tầng 1 là cà phê, tầng trên là triển lãm. Gallery đẹp đẽ và sáng sủa này chắc chắn sẽ là nơi được nhiều họa sĩ chọn để treo tranh.
Trên gian triển lãm, nhà phê bình Phan Cẩm Thượng (áo đen) khoanh tay chờ đợi
Họa sĩ Đức Hòa (áo sọc) nói chuyện với bạn.
Ít họa sĩ trẻ đến xem, nhiều hơn cả là họa sĩ lớp đàn anh. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn (áo xám, thứ hai), họa sĩ biếm Lý Trực Dũng (áo đen), anh Tiệp của Âu Cơ gallery, họa sĩ Việt Tàu (cầm điếu thuốc, ngoài cùng)
Nữ họa sĩ Đinh Ý Nhi
Và thật cảm động khi họa sĩ Nguyễn Bảo Toàn xuất hiện. Triển lãm của ông hôm nay cũng vừa khai mạc, trước khai mạc bên này có một tiếng đồng hồ, tại Viet Art.
Chị Suzanne, giám đốc Art Vietnam cũng có mặt. Lúc nãy cũng vừa gặp chị bên triển lãm của Bảo Toàn.
Nguyễn Quân vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè
Có khá nhiều dân “ngoại đạo” đến chia vui. Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân cũng có mặt. Anh đi cùng vợ là đạo diễn Nhuệ Giang.
Có nhạc sĩ Phú Quang có mặt khá sớm. Ông đi cùng với vợ.
Đặc biệt hôm nay có cả ca sĩ Mỹ Linh trông rất xinh đẹp và lịch lãm.
Nhà thơ Định Hải (áo trắng) đang ngắm tác phẩm “Cánh buồm”
Nhà thơ Trần Hữu Việt (áo kẻ ca rô) và anh Hải Âu (áo trắng) – anh trai của chủ nhân Mai gallery.
Nhà thơ Vy Thùy Linh đang giới thiệu với họa sĩ Trần Hậu Yên Thế và Vũ Trâm tập thơ của chị. Cách đó một chút, mặc áo sọc, là anh Vũ, chủ nhân của Viet Art.
Nhà báo Quỳnh Trang đang mải nói chuyện điện thoại
Trong khi đó, họa sĩ Nguyễn Quân tranh thủ chụp hình kỉ niệm với bạn bè. Nhà thơ Dương Tường (ngoài cùng, áo rằn) cũng là thân phụ của chủ nhân Mai gallery
Chuẩn bị khai mạc, trong số khách thấy có điêu khắc gia Đào Châu Hải (áo đen, ngoài cùng), đứng cạnh nhà thơ Vi Thùy Linh, rồi đến họa sĩ Đào Anh Khánh (người vừa có cuộc trình diễn hai tháng trước tại Văn Miếu với Vi Thùy Linh), rồi nhà báo – nhà phê bình mỹ thuật Vũ Lâm (áo đen), đứng cạnh nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh nghệ sĩ là ông Nguyễn Đình Toán (áo sọc trắng)
6h30 bắt đầu khai mạc. Hơi trễ một chút để đợi mọi người chạy show từ triển lãm “Ngược Mạn” của Bảo Toàn sang. Họa sĩ Phan Cẩm Thượng cầm giấy, ông giải thích: “Bình thường tôi hay nói vo trong các buổi khai mạc, nhưng hôm nay anh Nguyễn Quân muốn tôi đọc lời giới thiệu này”.
Phần mình, họa sĩ Nguyễn Quân “nghệ thuật với tôi bây giờ cũng giống như là bố mẹ, vợ con, cháu, và bạn bè..” – một thứ rất quen, máu thịt, và tự nhiên. Ông cảm ơn mọi người đã đến xem triển lãm.
Mọi người rất chăm chú. Ngoài cùng, để râu ngắn là Vũ Lâm, kế tới, áo tím và để râu dài là họa sĩ Nguyễn Linh. Bên ngoài trời mưa to. Rất may là cả hai triển lãm quan trọng trong một chiều chủ nhật tại Hà Nội đều đã có lễ khai mạc diễn ra trước cơn mưa!
...xem tiếp