Gẫm & Bình

Đi xem TO (phần 2) 08. 07. 11 - 8:37 pm

B&G và SOI

 

.

“TO”: NGHỆ THUẬT MỘT GANG TAY

Trình diễn, sắp đặt, hội họa, video art, âm thanh…
Khai mạc: 19h ngày 7. 7. 2011
Hội thảo : 19h ngày 7. 7. 2011
Từ  7. 7 đến 20. 7. 2011
OM-studio
Cảng Cống Thôn, Cầu Đuống, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

 

(tiếp theo)

“Kiến trúc mới” là tác phẩm của tác giả người Bỉ – cô Virginie. Đó là một sắp đặt với chỉ và những cục hình vuông, chữ nhật may bằng vải và nhồi bông bên trong.


Nhìn gần thì thế này.


“Lưỡi tôi” với đôi môi đỏ gắn với một thanh kim loại dài ngoằng.


Cận cảnh đôi môi đỏ và cái lưỡi dài.


Một sắp đặt nữa không rõ của ai, trên những thanh gỗ xây dựng, treo những mảng vữa nhỏ vẽ những hình nho nhỏ, một mảng cỏ (giả)… Trông như hiện trường còn lại sau khi trẻ con nghịch ở công trường.


“Lặng” của Nguyễn Xuân Hoàng – lại một sắp đặt nữa có đoàn tàu diêm Thống Nhất ở trên, trên một cái ghế úp ngược (lại ghế – năm nay được mùa ghế, từ Minh Thành tới các bạn Im Om).


Cận cảnh con tàu diêm, trông tất cả khá giống hàng mã.


Bộ “Lưới trời” của Nguyễn Xuân Hoàng gồm 3 module nhỏ, được đặt sát tường trắng theo thứ tự: đầu tiên là cô gái bị bổ dao vào đầu…


… tiếp đến là ghế (lại ghế) đựng kén (lần trước Nguyễn Xuân Hoàng cũng làm “Yêu cái đẹp đừng yêu nước” với kén tằm. Một sự tiếp nối về vật liệu, nhưng ý tưởng thì… phải đợi mấy hôm nữa, tác giả “giải trình”, chứ giờ B&G nghĩ mãi (trong bóng tối) vẫn thấy mù tịt.


Rồi đến chàng trai màu xanh đứng trên cái ghế màu xanh cũng đầy kén tằm. Tự nhiên nghĩ tới anh… Xuân Bắc. Hình như nghệ thuật ở đây đang đi theo lối “đuổi hình bắt ý” (kén tằm = thế này; chàng trai = thế kia; cô gái bị bổ vào đầu = thế nọ. Thế này + thế kia + thế nọ = một ám chỉ nào đấy…). Nghệ thuật ý niệm chắc là phải khác chứ nhỉ?


“Ngó” của Võ Ngọc Huế lần này là một chiếc hộp có lỗ tròn, nhìn vào bên trong có những gương tròn nhỏ màu đỏ chồng chéo tầng lớp như nhìn vào một chiếc kính vạn hoa. Tiếc là không thể nào chụp được bên trong cho các bạn xem… Nhưng lại nghĩ, nếu cứ thế này thì các bác làm tò he, những người làm kính vạn hoa, chong chóng… có được gọi là “nghệ sĩ”không? Hay họ cần phải nhem nhuốc hơn và không bán lấy tiền?


Người xem vẫn tiếp tục lọ mọ trong căn phòng tối.


Trong khi phóng viên đang phòng vấn Trường Art.


Ở một góc là Nguyễn Hồng Phương, Đào Mai Trang (áo ca-rô), chị Natasha.


Vừa lúc ấy, mọi người rộn rã kéo ra sân để xem một màn trình diễn nữa.


Lần này không có ai sơn người, mà là “Múa 02” của Hường Baby – một cô gái rất xinh đẹp trong một bộ đồ rất bắt mắt.


Hường Baby đứng trên một cái bục, diễn bên cạnh những nhạc công.


Động tác uyển chuyển…


Nhưng như một tiết mục múa ở các sân khấu…


… với những động tác rất dẻo và chuyên nghiệp.


Dù sao dân tình cũng rất thích, ít nhất đây là một cái-đẹp-duy-nhất theo tiêu chí đẹp chúng ta vẫn dùng hàng ngày.


Mãi mới len được đến gần để chụp cận mặt Hường Baby.


Tiếp theo cô bước về phía người xem, kéo lên nhảy cùng mình…


Không khí trở nên sôi động hơn…


… với sự tham gia của khán giả, cả nam lẫn nữ (Ôi, sao tôi tường thuật đoạn này cũng vui hơn là lúc tường thuật tác phẩm hè?)


Quả thực, đây là một điểm nhấn về không khí cho cả tối…


Cuối cùng, Hường Baby trở lại vị trí ban đầu, trên chiếc bục trắng, thực hiện những động tác cuối cùng và kết thúc. Ấn tượng chung của tiết mục này: ban đầu, trong màn đêm đen có lấp lóa ánh đèn và gió thổi, thị giác của mình khá thích thú trước một thân hình xinh đẹp trong bộ đồ trắng toát nổi bật, động tác huyền ảo. Nhưng tiết mục lại dài quá đến mức không cần thiết, khiến nhàm chán, rồi chuyển sang cho tôi cảm giác đang xem một chương trình văn nghệ; đặc biệt lúc Hường Baby nhảy xuống lôi kéo khán giả cùng nhảy thì giống hệt trong các buổi party có nhảy nhót.

 

*

Cảm nhận chung của riêng SOI nhé: lần này OM-studio không còn được hay như trước. Yếu tố lạ không còn. Yếu tố xuệch xoạc nổi lên chiếm chủ đạo. Công phu hơn cả chắc chỉ có tiết mục của Trường Art. Lại có cảm giác đến các nghệ sĩ cũng không thấy đủ thú vị nên phải dùng đến biện pháp rọi đèn xem trong đêm đen, rồi cầu kỳ tác phẩm không tên đề, không chú thích để người xem động não. Xét cho cùng, đó chỉ là những thứ râu ria. Sợ rằng lần thứ ba thì số người đến xem sẽ nản mất thôi, khó được như Khoan Cắt Bê Tông tuy cũng chọn con đường này nhưng tinh thần đồng đội cao hơn, tiết mục có ý tưởng hơn, mỗi lần là một câu chuyện rõ ràng, thông điệp mạch lạc, nên vậy mà ngày càng tiến, chứ không dàn hàng ngang như OM-studio đây.

Nhưng mà mới có hai lần thôi mà, hy vọng não mình bé nên chưa đọc được hết ý nghệ sĩ. Đành đợi đến hôm công bố đáp án vậy (có trùng với hôm đáp án đại học 20. 7 không đây?)

 

 

*

Bài liên quan:

– TO – MỘT GANG TAY sẽ cháy hết mình?
– Một số hình ảnh của TO đêm qua

– Đi xem TO (phần 1)

– Đi xem TO (phần 2)

– TO mới là bắt đầu

– Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!!!

– OM! Mong các bạn không phật lòng…

– Nghệ thuật = tù mù lạc lối?

– TO mới là kết thúc

– OM: Các bạn làm ra vàng hay rác?

– Một gang tay

– Tổng kết TO – triển lãm “một gang tay”

– Giải thích một chút, rồi thôi…

Ý kiến - Thảo luận

9:14 Friday,15.7.2011 Đăng bởi:  TRƯỞNG BAN SÁCH NHIỄU
Fleet "Theo Om-stdio nói Logo của OM !
"Cục cứt và những lớp sóng", chợt nghĩ To bằng một gang tay trôi bồng bềnh trên biển đảo... hở ra là chó...", thế thì Ở Im-om làm những việc To thật hay sao? Liệu có thiển cận tục tằn như Vũ Mẫn Tiệp?
...xem tiếp
9:14 Friday,15.7.2011 Đăng bởi:  TRƯỞNG BAN SÁCH NHIỄU
Fleet "Theo Om-stdio nói Logo của OM !
"Cục cứt và những lớp sóng", chợt nghĩ To bằng một gang tay trôi bồng bềnh trên biển đảo... hở ra là chó...", thế thì Ở Im-om làm những việc To thật hay sao? Liệu có thiển cận tục tằn như Vũ Mẫn Tiệp? 
9:13 Friday,15.7.2011 Đăng bởi:  TRƯỞNG BAN SÁCH NHIỄU
Theo Fleet "Theo Om-stdio nói Logo của OM !
"Cục cứt và những lớp sóng", chợt nghĩ To bằng một gang tay trôi bồng bềnh trên biển đảo... hở ra là chó...", thế thì Ở Im-om làm những việc To thật hay sao? Liệu có thiển cận tục tằn như Vũ Mẫn Tiệp?
...xem tiếp
9:13 Friday,15.7.2011 Đăng bởi:  TRƯỞNG BAN SÁCH NHIỄU
Theo Fleet "Theo Om-stdio nói Logo của OM !
"Cục cứt và những lớp sóng", chợt nghĩ To bằng một gang tay trôi bồng bềnh trên biển đảo... hở ra là chó...", thế thì Ở Im-om làm những việc To thật hay sao? Liệu có thiển cận tục tằn như Vũ Mẫn Tiệp? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả