Phong cảnh với những tòa nhà là một chủ đề thường thấy trong tranh của Francis Newton Souza từ những năm 1950s và 60s. Nghệ sĩ đã tinh tế thổi vào đó một cuộc sống, một không khí khác lạ. Souza tạo ra một năng lượng bí ấn và hân hoan trong những tòa nhà hỗn loạn; chúng xô đẩy lẫn nhau, dựa dẫm như muốn tìm sức mạnh từ nhau sau một cơn bão. Trong tranh có kịch tính và chuyển động, được tạo nên với những đường nét đầy góc cạnh, sắc bén, như muốn gào théo và cuốn hút người xem ngay vào bức tranh. Giữa sự hỗn độn đó, nếu nhìn vào chi tiết, ta sẽ thấy được những màu sắc tinh tế, huyền ảo, hòa trộn và tan chảy nhẹ nhàng từ khung cửa này đến khung cửa kia, như một thứ địa y bám vào vỏ cây. Nghệ sĩ đã điêu luyện tạo ra một cảm giác hoài cổ kỳ lạ, ký ức một cảnh giông gió từ quá khứ đã xa xăm.
Kể bằng hí họa: Bầu cử ở Đài Loan Đặng Thái - 2019-12-08: Khi một điệp viên của Trung Quốc quyết định bỏ nghề và xin tỵ nạn tại Úc, quan trọng hơn là công khai chia sẻ chuyện "thầm kín" công việc của mình với báo chí Úc thì mới rõ thêm nhiều chi tiết về cách mà Đại lục thao túng Hồng Kông và Đài Loan.
Với một xã hội phụ thuộc hoàn toàn vào internet và toàn dân nghiện mạng như Đài Loan, Đại Lục đã xâm nhập để điều khiển truyền thông, internet và dư luận trên mạng một cách dễ dàng bằng các công ty IT và đội ngũ dư luận viên đông đảo. Đọc chia sẻ của anh cựu điệp viên này thì mới hiểu ra, hóa ra ông Hàn Quốc Du may hơn khôn, được Thiên triều ủng hộ cả hai tay, lèo lái dư luận thành ra được phiếu chứ so về tài sắc rõ là phần thua. Bà Thái Anh Văn (không phải Vấn) cũng lại may hơn khôn ở chỗ: Hồng Kông tự nhiên vỡ trận, đến mức đội ngũ dư luận viên trung thành của Đại Lục bỗng dưng dao động, và chạy sang Úc chẳng hạn....