Thị trường

Năm tác phẩm đắt nhất của Lucian Freud từ trước tới nay 03. 08. 11 - 9:08 am

Shane Ferro - Như Mai dịch

 

.

Lucian Freud, họa sĩ vừa qua đời tuần rồi, chắc chắn sẽ được nhớ đến như là một trong những họa sĩ có tranh bán chạy nhất vào thời của ông. Ông là một trong số ít các họa sĩ có tranh bán với giá kỷ lục khi vẫn còn sống. Dùng các dữ liệu từ chỉ số Art Sales Index, ARTINFO nhìn lại năm tác phẩm được giá nhất của Lucian Freud, tất cả đều bán sạch tại nhà Christie’s chỉ trong vòng 18 tháng kể từ mùa xuân 2007 đến mùa thu 2008. (Các giá bán được đều đã bao gồm các thứ phí, do người mua nộp).

 

FRANCIS BACON (1956-57)

Giá ước lượng: $8,680,000 – $12,152,000
Giá bán: $9,374,000
Christie’s, London
Ngày bán 19. 10. 2008

 

“Francis Bacon”, 1956-57

Nhà buôn London Stephen Ongpin trả giá 5.4 triệu bảng (hơn 9.3 triệu đô-la) cho bức chân dung này, vẽ người bạn, cũng là “bạn nhậu” của Freud. Đây là mức giá cao hàng thứ năm đối với tranh của Freud, một tháng sau khi Lehman Brother nộp đơn phá sản và chưa đầy hai tuần sau khi thị trường chứng khoán Mỹ trải qua tuần tồi tệ nhất trong lịch sử, sụt giá tới 22 phần trăm.

 

BRUCE BERNARD (1992)

Giá ước lượng: $8,946,000 – $10,934,000
Giá bán: $15,626,000
Christie’s, London
Ngày bán 20. 6. 2007

"Bruce Bernard", 1992

Một người mua giấu tên giành được bức chân dùng này – chân dung của Bernard, một bạn nhậu lâu năm khác của Freud. Giá của bức này đã lập kỷ lục không chỉ với riêng họa sĩ mà còn với bất kỳ họa sĩ còn sống nào ở châu Âu tại thời điểm đó.

 

IB VÀ CHỒNG (1992)

Giá ước lượng: “Chưa có”
Giá bán: $19,361,000
Christie’s, New York
Ngày bán 13. 11. 2007

“Ib và chồng” ("Ib and Her Husband"), 1992

Chân dung của con gái Freud là Isobel và chồng một lần nữa phá kỷ lục đối với chính nghệ sĩ – một kỷ lục được lập chỉ mới năm tháng trước đó. Freud nghe đâu cũng thành công trên tình trường không kém gì trong nghệ thuật. Ông có từ 13 đến 40 đứa con, không ai biết rõ được (có khi ông còn không biết).

 

CHÂN DUNG KHỎA THÂN VỚI BÓNG (1980)

Giá ước lượng: $19,906,000 – $29,859,000
Giá bán: $23,492,000
Christie’s, London
Ngày bán 30. 6. 2008

Tác phẩm ‘Chân dung khỏa thân với bóng” ("Naked Portrait with Reflection"), 1980

Một người mua qua điện thoại tác phẩm từng được tổng biên tập Art+Auction Judd Tully gọi là tác phẩm “lôi thôi” của nghệ sĩ (trong tranh có bóng bàn chân của Freud), tại nhà Christie’s ở London, chỉ một tháng sau khi bức tranh đắt giá nhất của Freud được bán.

 

NGƯỜI PHỤ TRÁCH PHÚC LỢI NẰM NGỦ (1995)

Giá ước lượng: $25,000,000-$35,000,000
Giá bán được: $33,641,000
Christie’s, New York
Ngày bán 13. 5. 2008

Tác phẩm “Người phụ trách phúc lợi nằm ngủ” ("Benefits Supervisor Sleeping"), 1995

Nhưng cao nhất là tác phẩm được Roman Abramovic trả 33.6 triệu đô, vẽ chân dung khỏa thân của một nhân viên Sở lao động có biệt danh là “Sue bé bự”. Bức này vẫn chưa nhằm nhò gì so với hai bức khác trong cùng phiên đấu giá, tác phẩm No. 15 của Mark Rothko, 1925, mang về $50,441,000, và tác phẩm Green Car Crash I (Green Burning Car I) của Andy Warhol, đạt mức $71,720,000. Tuy vậy bức chân dung khỏa thân của Freud vẫn là tác phẩm nghệ thuật cao giá nhất từng được mang ra đấu giá của một nghệ sĩ còn sống.

 

*

Bài liên quan:

– Lucian Freud: Họa sĩ của những quái thú gợi cảm
– Lucian Freud (1922) – họa sĩ dòng “figurative”

– Vĩnh biệt Lucian Freud – Kẻ duy thực nổi loạn cuối cùng

– Năm tác phẩm đắt nhất của Lucian Freud từ trước tới nay

Ý kiến - Thảo luận

22:33 Sunday,7.8.2011 Đăng bởi:  shit
Sơn ơi là Sơn: hiểu biết của bạn đúng thật là dạng trẻ con học đánh vần. Có biết Lucian Freud được đánh giá là nghệ sĩ rơi vào giai đoạn nào không. Về nhà mà đóng cửa đọc sách đi.
...xem tiếp
22:33 Sunday,7.8.2011 Đăng bởi:  shit
Sơn ơi là Sơn: hiểu biết của bạn đúng thật là dạng trẻ con học đánh vần. Có biết Lucian Freud được đánh giá là nghệ sĩ rơi vào giai đoạn nào không. Về nhà mà đóng cửa đọc sách đi. 
23:08 Wednesday,3.8.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN
Ông là một trong những người có giá tranh cao nhất khi nghệ sĩ còn sống, nhưng thời của ông đã qua rồi, cần phải nhường ngôi cho trào lưu mới!
...xem tiếp
23:08 Wednesday,3.8.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN
Ông là một trong những người có giá tranh cao nhất khi nghệ sĩ còn sống, nhưng thời của ông đã qua rồi, cần phải nhường ngôi cho trào lưu mới! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hợp thể nói về hợp thể

Phan Phương Đông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả