Gẫm & Bình

Symphony of Colours: Tẻ nhạt nhưng cứ nên xem 09. 08. 11 - 8:20 am

Bài và ảnh: Tịch Ru

 

.

SYMPHONY OF COLOURS

Triển lãm tranh của họa sỹ Nguyễn Bảo Hà và Vũ Minh Huệ
Khai mạc 18g Thứ sáu ngày 5. 8. 2011
Từ 5. 8 đến 20. 8. 2011

Art Talk Cafe
12 Quán Sứ, Hà Nội

 

Thứ 6 ngày 5 tháng 8 tại Art talk café 12 Quán Sứ có diễn ra triển lãm với cái tên rất kêu: Symphony of Colours của hai họa sĩ Nguyễn Bảo Hà và Vũ Minh Huệ.

Trong đợt hè vừa oi vừa nồng này có vẻ cũng hiếm nghệ sĩ thấy hứng thú mở triển lãm (tình trạng chen lấn trong tiết trời ẩm thấp khiến chẳng mấy ai có tâm trí đâu mà xem tranh chăng?). Từ sau vụ TO của OM tới nay vẫn chưa thấy có triển lãm đương đại nào ngoài Hà Nội nữa. Thế nên hôm nay nghe nói có triển lãm chung của Nguyễn Bảo Hà và Vũ Minh Huệ (cũng là hai vợ chồng)… tôi tò mò muốn xem họ tung hứng ra sao với sắc màu và vì sao tên triển lãm nghe lại có chất nhạc vậy.

.

Art talk café là một địa điểm mới. Lần khai trương là triển lãm 3D White. Không gian tốt, ánh sáng chuẩn, đường dễ đi, Art Talk hứa hẹn sẽ được nhiều nghệ sĩ thường xuyên lui tới để trưng bày triển lãm.

17h có mặt ở Art Talk café, triển lãm tít trên tầng ba, dưới tầng một đã thấy lác đác vài nghệ sĩ ngồi nói chuyện phiếm uống café. Tầng một và hai là quán café, cũng có treo rất nhiều tranh trang trí cho không gian quán – một không gian toàn màu trắng tinh tươm. Tranh của hai nghệ sĩ hôm nay cũng được treo ở tầng một, ngay sát cửa ra vào.

Lên tầng ba, bước vào không gian triển lãm là nghe thấy ngay tiếng nhạc giao hưởng. Điểm qua có mấy bài quen thuộc, chắc phải ý đồ của tác giả cho trùng với cái tên “Bản Giao hưởng Màu sắc” (mà sao không ai chịu dịch ra tiếng Việt hộ cho nhỉ?)

Họa sĩ Nguyễn Bảo Hà

Họa sĩ Vũ Minh Huệ

 

Xin giới thiệu ảnh chụp một số tranh của hai họa sĩ. Tranh của Nguyễn Bảo Hà thì có tên, còn tranh của Vũ Minh Huệ thì không đặt tên. Đây là những bức vẽ hoa của Vũ Minh Huệ.

.

.

.

 

Còn đây là tranh của Nguyễn Bảo Hà, chất liệu sơn dầu.

Bức “Góc không tên”

“Phố lấp lánh”

"Trưa hè"

“Chiều thu Hà Nội” và “Ngõ vắng”

Tranh của hai họa sĩ được sắp đặt lúc thì đan xen, lúc thì đối diện nhau… Tò mò không biết cách treo tranh có phải sắp đặt theo cấu trúc giao hưởng không? Màu sắc thì nhiều, nhưng tranh bị nhạt và buồn, nghịch lý vậy. Tranh vẽ hoa, vẽ phố mà không có tiếng nói, sức sống gì hết, như là loại tranh vẫn để treo trong các quán café. Và cái tên “bản giao hưởng mầu sắc” kể ra cũng hơi to tát hơn so với màu sắc của tranh.

Quay lại triển lãm, tầm 6h mọi người cũng có mặt đông đủ để chuẩn bị khai mạc. Chị Mai là giám đốc Art Talk Café.

Điêu khắc gia Lương Văn Việt (áo trắng) là người vừa có triển lãm điêu khắc cá nhân “Bình Đẳng” ngay tại xưởng của mình từ 1 - 10. 7 vừa rồi.

(Bạn có thể đọc thêm về triển lãm điêu khắc cá nhân Bình Đẳng trong xưởng của Lương Văn Việt)

Nhà thơ - dịch giả Dương Tường, cũng là thân phụ của giám đốc Art Talk

Hai nhân vật này rất quen, như đã có trên báo, trên đài mà tôi lại không biết tên…

Mọi người xem tranh và bình luận. Có người nhận xét hai họa sĩ cố tình sử dụng sự tương phản trong cách thể hiện (mềm mạị và góc cạnh), trong cách sử dụng màu sắc của tranh, nhưng chưa đạt tới sự hài hòa của một “bản giao hưởng sắc màu”.

Khai mạc, chị Mai giám đốc Art Talk lên nói đôi lời về tác giả, tác phẩm. Chị cho biết họa sĩ Nguyễn Bảo Hà đã có những đóng góp rất nhiều cho Art Talk thời gian đầu, còn họa sĩ Vũ Minh Huệ thì trải qua một thời gian dài sinh đẻ nên giờ mới có thời gian tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Sau đó họa sĩ Nguyễn Bảo Hà phát biểu. Anh muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp của Hà Nội, với những hình ảnh và màu sắc của tranh anh…

Khán giả chăm chú, nhưng so với nhiều triển lãm khác thì hôm nay không đông lắm, vắng các gương mặt nghệ sĩ mọi khi vẫn hay thấy.

Sau đó mọi người đến chúc mừng hai nghệ sĩ. Trong ảnh là dịch giả Dương Tường đến chúc rượu nghệ sĩ Vũ Minh Huệ…

Tóm lại khai mạc triển lãm hôm nay hơi buồn. Mọi thứ cứ nhàn nhạt, từ lúc bắt đầu cho đến lúc khai mạc, cảm giác uể oải đó đến từ khán giả tới các nghệ sĩ (hay tại thời tiết Hà Nội mấy hôm nay oi bức quá? )… Buồn quá, lâu rồi không đi triển lãm, thế mà triển lãm hôm nay cũng buồn y như tranh. Nhiều màu sắc phết lên sặc sỡ nhưng lại cho cảm giác nhạt nhòa và tất cả cùng kéo nhau chìm xuống…

Với một bản giao hưởng, thường các bè phải bổ sung tương tác hỗ trợ cho nhau, làm nổi bật tiếng nói của nhau. Bè này tung thì bè kia hứng tạo ra những giai điệu nhịp nhàng cho bản giao hưởng. Tôi nghĩ Vũ Minh Huệ và Nguyễn Bảo Hà cũng đang cố chơi một bản giao hưởng màu sắc, nhưng thực sự thì hai người chưa khéo để tung và hứng, trái lại trên nền trắng tinh của không gian Art Talk đẹp đẽ, tranh của họ bị bật ra vì có gì đó chưa tương xứng – như một thứ hàng chợ mà lại treo trịnh trọng giữa một chốn sang trọng, chu đáo.

Nhưng đó cũng chỉ là ý kiến của cá nhân, biết đâu khi xem trực tiếp triển lãm bạn sẽ có cảm nhận khác. Triển lãm diễn ra từ 5. 8 đến 20. 8, các bạn nhớ đến xem, trước là ủng hộ cho các nghệ sĩ, sau là để biết một nơi rất nên lui tới, cho dù không phải để xem tranh thì cũng để uống cà phê.

 

*

Bài liên quan:

– SYMPHONY OF COLOURS chiều thứ Sáu, 5. 8
– Symphony of Colours: Tẻ nhạt nhưng cứ nên xem

Ý kiến - Thảo luận

0:02 Thursday,11.8.2011 Đăng bởi:  Hoang Minh Hong
@ Ngô Thế Mạnh: Nền mỹ thuật VN hàng chục năm nay ve vuốt lẫn nhau thì đi đến đâu, Mạnh cũng thấy rồi chứ?
Anh Mạnh thấy tranh trong triển lãm này có gì đẹp thì cứ viết vào cmt, sao lại than thở đau đời thế?
Gu của anh khác thì anh cứ mạnh dạn trình bày những gì anh thấy hay ở đây, trên trang này tôi thấy có ai cấm ai đâu!
Chê thì bị bảo là đối xử với nha
...xem tiếp
0:02 Thursday,11.8.2011 Đăng bởi:  Hoang Minh Hong
@ Ngô Thế Mạnh: Nền mỹ thuật VN hàng chục năm nay ve vuốt lẫn nhau thì đi đến đâu, Mạnh cũng thấy rồi chứ?
Anh Mạnh thấy tranh trong triển lãm này có gì đẹp thì cứ viết vào cmt, sao lại than thở đau đời thế?
Gu của anh khác thì anh cứ mạnh dạn trình bày những gì anh thấy hay ở đây, trên trang này tôi thấy có ai cấm ai đâu!
Chê thì bị bảo là đối xử với nhau không có văn hóa, là đố kị! Cả một thế hệ phê bình mỹ thuật đối với nhau giả dối chưa đủ sao Ngô Thế Mạnh? 
23:47 Wednesday,10.8.2011 Đăng bởi:  hoang
trung tâm triển lãm tranh chép lại có sự kiện, cái nhà bác Tịch ru chắc thiếu việc làm hay sao mà lai vãng đến chốn này
...xem tiếp
23:47 Wednesday,10.8.2011 Đăng bởi:  hoang
trung tâm triển lãm tranh chép lại có sự kiện, cái nhà bác Tịch ru chắc thiếu việc làm hay sao mà lai vãng đến chốn này 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Phê bình: siêu nghệ thuật?

John Ryan Recabar – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả