Nhiếp ảnh

Tin-ảnh: Chụp minh tinh và chụp bức tường 15. 08. 11 - 11:00 pm

Pha Lê tổng hợp

 

SAO PAOLO – Madona, do Steven Klein chụp. Triển lãm ảnh USAnatomy (chơi chữ: USA; và Anatomy: mổ xẻ; có thể dịch là “Mổ xẻ nước Mỹ”) của nhiếp ảnh gia Steven Klein sẽ diễn ra tại Bảo tàng Điêu khắc thuộc Sao Paolo, Brazil.

 

Ảnh của Angelina Jolie và Brad Pitt tại cuộc triển lãm USAnatomy. Người xem sẽ có dịp ngắm những tác phẩm nổi tiếng của Steven Klein, nhiếp ảnh gia đình đám vào hàng bậc nhất xứ cờ hoa, từ 11. 8 đến 28. 8. 2011

 

Natalie Portman của Thiên Nga Đen cũng bị mổ xẻ. Klein là một trong những nhiếp ảnh gia thời trang có ảnh hưởng nhất thế giới. Tốt nghiệp trường thiết kế Rhode Island và được tổng biên tập Anna Wintour của tạp chí Vogue yêu quý; anh nổi tiếng với những thước phim chụp các ngôi sao như: Natalie Portman, ban nhạc Rolling Stones, Elton John, Prince v.v…

 

“Nạn nhân” tiếp theo là nhà thiết kế Tom Ford (mặc vest). Tác phẩm của Steven Klein xuất hiện liên tục trên những tạp chí thời trang sừng sỏ. Theo lời nhà giám tuyển Chico Lowndes, cuộc triển lãm trưng bày hơn 30 bức ảnh cỡ lớn cộng với 30 bức polaroid.

 

David và Victoria Beckham. Tuy chẳng phải dân Mỹ, nhưng chắc do sống ở Mỹ, vợ chồng Beckham cũng bị Steven cho lên bàn mổ. Tính gợi cảm, trữ tình, nhưng có gì đấy phá cách của anh đã làm thay đổi diện mạo của nhiếp ảnh thời trang đương đại, cũng như nhiếp ảnh chân dung.

 

BERLIN – Trong khi đó, nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của Bức tường Berlin, Annett Gröschner và Arwed Messmer giới thiệu triển lãm “Góc nhìn khác: Bức tường Berlin thuở ban đầu”. Triển lãm sẽ được trưng bày ngoài trời trên đại lộ Unter den Linden của thành phố Berlin từ 6. 8 đến 3. 10. 2011. Trong ảnh: Ảnh chụp khu vực xây dựng bức tường trước khi khởi công.

 

Quân đội của hai bên Đông, Tây dò chừng nhau trong khi các công nhân đang xây tường. Với buổi triển lãm này, Annett Gröschner và Arwed Messmer mong muốn sẽ truyền tải được cảm xúc bị chia cắt đến cộng đồng người Đức. Thời đó, người dân tại khu phía Đông bị nghiêm cấm chụp ảnh, và ai vi phạm sẽ bị xử phạt nặng.

 

Phía Đông của bức tường Berlin

 

Người dân bên phía Tây tụ tập lại để thăm dò phía Đông. Annett và Arwed vô tình tìm được các bản phim chụp bức tường từ phía đông trong một đợt lục lọi tại khu hành chính của thành phố Potsdam, Đức. Triển lãm ảnh bức tường Berlin từ cả hai phía không chỉ mới mẻ và khác thường, mà còn phản ánh rõ một Tây Berlin xô bồ, chẳng xứng tí nào với huyền thoại “Phía Tây vàng son”.

Ý kiến - Thảo luận

10:09 Tuesday,16.8.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Cám ơn chị Pha Lê có bộ ảnh đẹp sưu tầm và phần chú thích yêu thế.

Em mê nhất mấy tư liệu ảnh đen trắng. Gợi nhớ ký ức thật mạnh mẽ và day dứt.

Ngộ ra: không có bức tường nào, hàng rào dây thép gai nào ngăn cản được TINH THẦN VƯƠN TỚI TỰ DO của con người.

Phải chăng chính những rào chắn tư tưởng trong bản thân mỗi con người mới thật đáng sợ
...xem tiếp
10:09 Tuesday,16.8.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Cám ơn chị Pha Lê có bộ ảnh đẹp sưu tầm và phần chú thích yêu thế.

Em mê nhất mấy tư liệu ảnh đen trắng. Gợi nhớ ký ức thật mạnh mẽ và day dứt.

Ngộ ra: không có bức tường nào, hàng rào dây thép gai nào ngăn cản được TINH THẦN VƯƠN TỚI TỰ DO của con người.

Phải chăng chính những rào chắn tư tưởng trong bản thân mỗi con người mới thật đáng sợ và chính họ cần phá dỡ và vượt thoát?

Ôi, Đông - Tây ơi, Bắc - Nam ơi... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả