Nghệ sĩ Việt Nam

Thư Việt Đặng gửi độc giả của Soi 17. 08. 11 - 2:02 pm

Việt Đặng

Kính gởi Soi và các độc giả của Soi,


Trước hết Việt Đặng xin lỗi các anh chị vì thời gian qua, vấn đề cá nhân của Việt Đặng và Như Huy đã tạo nên hình ảnh không đẹp về người nghệ sĩ và làm phiền đến mọi người. Trong việc làm sáng tỏ vấn đề giữa Như Huy và Việt Đặng, Việt Đặng đã phải công bố những bức email mà trong đó có tên của một vài anh chị.

Vì điều kiện bất đắc dĩ để bảo vệ danh dự của mình, Việt Đặng buộc phải công bố các bức email này. Tuy nhiên, vì để sự việc được minh bạch, Việt Đặng không thể tẩy xóa nội dung thư.

Chính vì điều đó, hôm nay Việt Đặng viết thư này, xin Soi và các độc giả của Soi, đặc biệt các anh chị có tên trong các email được công bố thông cảm cho Việt Đặng và ủng hộ Việt Đặng trong việc lấy lại danh dự của mình.

Một lần nữa xin thành thật cám ơn và xin lỗi tất cả các anh chị.


Thân mến,

 

*

Bài liên quan:

Ngủ trong sợ hãi
– Thư Ngỏ của không gian nghệ thuật độc lập Ga Số Không

– Sai một li đi về Zero

– Thư Việt Đặng gởi Nguyễn Như Huy
 
– Thư Việt Đặng gửi độc giả của Soi

– Ai phải cảm ơn Như Huy và Việt Đặng?

 

Ý kiến - Thảo luận

14:38 Saturday,20.8.2011 Đăng bởi:  Tư SàiGòn
Nghệ sĩ cũng là con người, cũng phải ăn phải uống để sống. Những chuyện trên cũng rất "đời" mà thôi.
Có điều nên tách bạch giữa chuyện đời thường và chuyện nghệ thuật thì cái hương vị của nghệ thuật mới không bị pha tạp.
...xem tiếp
14:38 Saturday,20.8.2011 Đăng bởi:  Tư SàiGòn
Nghệ sĩ cũng là con người, cũng phải ăn phải uống để sống. Những chuyện trên cũng rất "đời" mà thôi.
Có điều nên tách bạch giữa chuyện đời thường và chuyện nghệ thuật thì cái hương vị của nghệ thuật mới không bị pha tạp. 
21:45 Friday,19.8.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN NÓI THAY LỜI SOI
Thanh Thanh ơi khổ lắm, mỗi khi nghe đọc giả phàn nàn Soi khó xử vô cùng, người thì muốn Soi công minh bài nào cũng đăng như một cái chợ lớn có nhiều mặt hàng và nhiều đối tượng khách mua, người thì muốn Soi phải chắt lọc và bầy quy củ như ở các Phố Hàng và bán cho từng loại khách có nhu cầu mua từng loại hàng đó, Thanh Thanh bảo Soi phải chọn đàng nào cho vừa
...xem tiếp
21:45 Friday,19.8.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN NÓI THAY LỜI SOI
Thanh Thanh ơi khổ lắm, mỗi khi nghe đọc giả phàn nàn Soi khó xử vô cùng, người thì muốn Soi công minh bài nào cũng đăng như một cái chợ lớn có nhiều mặt hàng và nhiều đối tượng khách mua, người thì muốn Soi phải chắt lọc và bầy quy củ như ở các Phố Hàng và bán cho từng loại khách có nhu cầu mua từng loại hàng đó, Thanh Thanh bảo Soi phải chọn đàng nào cho vừa lòng thiên hạ, Soi là người làm dâu trăm họ khó lắm Thanh Thanh ơi, thôi thì mọi người thông cảm cho Soi, trang website của Soi là một trang lớn mà nhiều mặt hàng, nhiều đối tượng khách khác nhau, nếu Thanh Thanh không thích mục này có thể xem ở các mục khác cũng rất thú vị mà. Lời cuối chúc cho Thanh Thanh và đọc giả vui vẻ! thân mến. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Như Huy trả lời D.Q

Như Huy từ Ga 0

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả